Bài viết của một học viên Trung Quốc

[Minh Huệ 25-10-2010] Tất cả các học viên đều đang tu luyện trong mê và có một số chấp trước ăn sâu ở bên trong. cựu thế lực sẽ lợi dụng những thiếu sót này và dẫn chúng ta đi chệch hướng hay bức hại chúng ta. Sư Phụ có thể giúp chúng ta ngộ ra để chúng ta có thể loại bỏ các chấp trước và vượt qua các khổ nạn. Nhưng khi chấp trước của chúng ta quá lớn, chúng ta không thể ngộ ra và thậm chí có thể hiểu sai. Đó là lúc chúng ta gánh chịu những tổn thất lớn nhất. Sư Phụ sẽ điểm hóa cho các học viên khi chúng ta phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Chúng ta không nên rơi vào an bài của cựu thế lực và xem đó là một khảo nghiệm, bởi vì các học viên cần phải bước đi trên con đường tu luyện do Sư Phụ an bài.

Không phải dễ để ngộ ra các điểm hóa của Sư Phụ, vì mọi người đều có hiểu biết của riêng mình về những gì họ trải nghiệm ở tầng nhận thức của họ. Điều quan trọng là hướng nội và lấy Pháp làm tiêu chuẩn. Chúng ta không thể dùng bất cứ quan niệm con người để hiểu các vấn đề.

Tôi muốn chia sẻ hai sự kiện mà học viên đã cố gắng ngộ ra từ điểm hóa của Sư Phụ.

Một học viên kia có một giấc mơ. Trong mơ, anh ta nghe thấy một giọng nói rất rõ ràng rằng: “Một trong hai người sẽ bị bắt”. Cả anh này lẫn học viên kia trong giấc mơ đều nghĩ rằng đó là ám chỉ người còn lại. Anh ấy rất buồn rồi thức giấc. Ngày hôm sau, người học viên kia bất chợt ghé nhà anh ấy, mang theo rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công, và hỏi liệu anh ấy có muốn giúp phân phát những tài liệu đó không. Khi học viên này kể về giấc mơ của mình cho người kia nghe, người kia liền nói: “Sao chúng ta lại tuân theo an bài của cựu thế lực khi cứu độ chúng sinh được?” Học viên này có một chút ngập ngừng và nghĩ rằng anh ấy không nên ra ngoài phân phát tài liệu nhưng lại xấu hổ không dám nói ra. Sau đó cùng ngày, anh ta bị bắt khi bị phát hiện đang dán những áp phích về Pháp Luân Công trên đường.

Một tình huống tương tự là một học viên lo lắng rằng không có đồng tu nào ở quê cô ấy, và cô ấy thường nói rằng muốn về nơi đó để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Các học viên khác thảo luận tình huống ấy và nghĩ rằng không thích hợp để cô ấy quay về vào thời điểm đó, vì quê của học viên này mất vài giờ đi xe và nó rất tách biệt. Cô ấy cũng phụ trách các dự án Đại Pháp khác mà cần chú ý tới. Tuy nhiên, học viên này không từ bỏ ý định này và đã thảo luận tình huống này với các một học viên khác. Người này nghĩ rằng  cô ấy quay về quê là tốt và đã đồng ý đi với cô ấy.

Vào khoảng 4 giờ sáng họ lẽ ra phải khởi hành nhưng học viên mà đã đồng ý đi với cô ấy mơ thấy rằng cô ấy gặp hai viên cảnh sát đang đi về hướng họ và nhìn thấy khuôn mặt của họ rất rõ ràng. Khi học viên này tỉnh dậy, cô ấy cố gắng hiểu ý nghĩa của giấc mơ ấy là gì. Cô ấy tự hỏi liệu có phải là cô ấy không nên đi. Nhưng bởi vì họ đã tốn nhiều tiền mua vé xe buýt và học viên kia đã quyết tâm đi cứu độ chúng sinh ở quê cô ấy. Sau đó, cô ấy nghĩ rằng giấc mơ đó có thể là một ảo ảnh – một cố gắng can nhiễu của cựu thế lực đối với việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của họ. Cô ấy kiên quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và phát chính niệm.

Sau nhiều giờ trên xe buýt, hai học viên đã đến nơi. Nhưng khi họ xuống xe buýt và đi bộ chỉ vài bước, người học viên mà đã có giấc mơ ấy cảm thấy đau dữ dội ở gót chân nơi bàn chân phải của mình và thấy rất khó khăn để đi bộ. Cô ấy nhìn xuống và thấy đang chảy máu. Cô nghĩ đến việc quay lại và rời đi. Nhưng còn học viên có mặt ở đây để cứu độ chúng sinh ở quê cô ấy thì sao đây? Người học viên này chắc chắn sẽ không muốn rời đi và vì vậy cô ấy đã quyết định rằng họ nên ở lại cùng nhau và cố gắng cứu chúng sinh ở đó.
Khi những học viên này phân phát tài liệu xong, họ đi bắt xe buýt để về nhà. Bất thình lình, xuất hiện hai cảnh trông giống y như trong giấc mơ chặn họ lại. Người học viên về quê cũng có một giấc mơ đêm hôm trước. Trong mơ, cô thấy mình có rất nhiều vòng đeo tay rất đẹp và sáng lấp lánh. Cô muốn đưa chúng cho một bạn đồng tu khác, nhưng người này lại không muốn lấy.

Cả hai học viên này đều đã từng bị bắt trước đây. Khi một trong hai người họ bị bắt lần đầu tiên, cô ấy cũng mơ thấy những vòng đeo tay, và khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi người học viên kia bị bắt lần đầu tiên, cô ấy cũng cảm thấy đau nhói ở bàn chân phải.

Việc các học viên hiểu đúng và ngộ ra điểm hóa của Sư Phụ là cực kỳ quan trọng. Cựu thế lực không dám lợi dụng sơ hở của chúng ta trừ khi chúng ta ở một tầng đó quá lâu hoặc có chấp trước quá mạnh. Biểu hiện của các chấp trước khác nhau là khác nhau, và khi chúng ta tu luyện tiến xa nữa, các chấp trước xuất hiện theo cách tinh tế hơn. Chỉ có Sư Phụ biết được tình trạng thật sự của mỗi đệ tử. Khi chúng ta có thiếu sót nghiêm trọng thì nguy hiểm đang cận kề, Sư Phụ sẽ tìm cách làm chúng ta ngộ ra và bảo vệ chúng ta để chúng ta có thể tu luyện tốt trên con đường đúng đắn. Sư Phụ sẽ điểm hóa cho tất cả học viên tu luyện chân chính mà gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta không ngộ ra đúng các điểm hóa của Sư Phụ thì không chỉ chúng ta mà cả các chúng sinh cũng phải chịu tổn thất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/25/231428.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121319.html

Đăng ngày: 25-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share