Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2020] Ngày 27 tháng 9 năm 2020, hai người dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Toà án Chấn An đã kết án bà Dương Khánh Ba chín tháng tù và phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà Triệu Thục Hoa bị án quản thúc và thụ án bên ngoài nhà tù.

Án tù của bà Dương đã giáng một đòn mạnh lên mẹ bà, người đang bị căn bệnh nan y khiến bà lão qua đời trong đau khổ vào ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Ngày 24 tháng 2 năm 2020, bà Triệu bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát. Bà được bảo lãnh ngay hôm đó nhưng bà đã bị cảnh sát triệu tập nhiều lần sau đó.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, bà Dương bị bắt vì dán thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu liên quan. Bà đã được thả vào khoảng 10 giờ hôm đó.

Chi tiết về vụ án của bà Dương

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2020, bà Dương bị đưa đến Viện Kiểm sát Khu Chấn An để trả lời các câu hỏi về vụ án của bà. Dù công tố viên đã trả lại cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng nhưng cảnh sát đã từ chối huỷ bỏ cáo buộc chống lại bà và đã giám sát bà tại nhà.

Vài tuần sau, cảnh sát lại gửi hồ sơ của bà Dương đến công tố viên. Lần này, công tố viên đã truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà đến Toà án Khu Chấn An. Ngày 25 tháng 8 năm 2020, một công tố viên họ Dương đã gọi cho chồng bà Dương và nói rằng nếu ông có thể thuyết phục bà nhận tội và trả tiền phạt 4.000 nhân dân tệ, toà án sẽ kết án bà nhẹ hơn.

Chồng bà trả lời: “Vợ tôi từng bị bệnh tim rất nặng. Bà ấy đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Có thể cho tôi biết cách quyết định một người có vi phạm pháp luật hay không được không?”

Công tố viên nói: “Ví dụ, một người làm hại người khác về tinh thần hay thể chất ở một mức độ nào đó.”

Chồng bà hỏi: “Vợ tôi đã làm hại ai khi bà ấy dán biểu ngữ?”

Công tố viên không trả lời. Thay vào đó, anh ta cáo buộc bà Dương là “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ do chính quyền quy chuẩn dùng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 1 tháng 9 năm 2020, bà Dương bị triệu tập đến toà án. Bà đã từ chối nhận tội. Chồng bà đã ký vào biên bản bảo lãnh và được bảo rằng bà không được rời khỏi thị trấn trong 60 ngày.

Bà Dương lại bị triệu tập đến toà án vào hôm sau. Bà đến đó và bị đưa đến một bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ và sau đó bị giam ở Trại tạm giam Thang Trì.

Để tìm kiếm công lý cho vợ, chồng bà Dương đã gửi nhiều tài liệu đến cả Viện kiểm sát và toà án, kể chi tiết về sự thiếu cơ sở pháp lý và bằng chứng trong vụ án của bà.

Quách Trung Nhân, thẩm phán phụ trách vụ án của bà Dương, đã nói với chồng bà: “Tôi sẽ không đọc. Tôi đã xử lý rất nhiều vụ án của Pháp Luân Công”. Ông ta đã xé các tài liệu trước mặt chồng bà Dương.

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, toà án thông báo cho chồng bà Dương rằng bà sẽ ra toà vào ngày 27 tháng 9. Chỉ có hai người trong gia đình được phép tham dự phiên toà.

Khi bà Dương tự biện hộ vô tội tại toà, thẩm phán Quách nói với bà: “Sẽ tốt nếu bà tu luyện Pháp Luân Công tại nhà, nhưng là vi phạm pháp luật và phạm tội nếu bà đi ra ngoài và phân phát tài liệu”.

Chồng bà Dương hiện rất lo lắng cho bà sau khi thẩm phán Quách tuyên án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/7/413485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/12/187789.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share