Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Khi các học viên Pháp Luân Công kiên trì vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ, ngày càng có nhiều người tìm hiểu về tính bất hợp pháp của cuộc bức hại và sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với những công dân vô tội – những người chỉ muốn sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Nhiều người đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là một số câu chuyện do các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc gửi lên trang web Minh Huệ.

Một nữ sinh trung học: “Cô giáo đã giúp chúng cháu thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên”

Trong quá trình giảng chân tướng vạch trần cuộc bức hại, một học viên Pháp Luân Công đã gặp nhiều học sinh, từ học sinh tiểu học đến học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Một lần, bà đến một chợ nông sản và nhìn thấy một cô gái đang ngồi gần một quầy hàng. Bà đã chào cô gái và hỏi cháu có biết rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công không.

Cô gái nhìn người học viên và mỉm cười: “Vâng, cô giáo ở trường trung học của chúng cháu đã nói cho chúng cháu nghe về việc này và đã giúp chúng cháu thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên rồi.”

Một nam sinh cấp hai: “Tuyệt quá! Thứ này thật đáng quý!”

Một hôm, một học viên Pháp Luân Công đến một trung tâm thương mại và gặp một nam sinh học cấp hai. Khi cô giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cháu nghe, cháu đã nói: “Cháu biết về chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công được một thời gian, và cháu đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.”

Người học viên đã tặng cháu một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công và một đĩa DVD có phần mềm để đột phá sự phong tỏa Internet ở Trung Quốc. Cháu rất vui khi nhận được chúng và nói: “Tuyệt quá! Thứ này thật đáng quý!”

Một lần, một học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho một phụ nữ có hai con. Người học viên kể lại: “Người mẹ còn chưa hiểu tôi đang nói gì, thì con trai lớn của cô ấy, có vẻ là một học sinh lớp 3 hoặc lớp 4, đã giơ ngón tay cái lên.” Cậu bé rất đồng tình với người học viên và liên tục gật đầu đồng ý. Cháu không những có thể nhận thức mà còn rất minh bạch về cuộc bức hại. Ngay sau đó, mẹ cháu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, còn cháu đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên.

Giáo viên dạy chính trị thoái đảng

Một giáo viên dạy chính trị cảm thấy rất tức giận vì ông đã bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt. “Tôi nghĩ rằng người Đài Loan sống trong tình trạng rất khốn khổ và chúng ta cần phải giải phóng Đài Loan. Nhưng bây giờ tôi biết rằng điều đó hoàn toàn không đúng.”

Người học viên đang nói chuyện với ông đáp lại: “Tôi hiểu cảm giác của ông. ĐCSTQ còn dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 để vu khống Pháp Luân Công và lừa gạt chúng ta trong suốt 20 năm. ĐCSTQ không thể chịu đựng được các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã dốc hết nguồn lực của nó để cố gắng tiêu diệt môn tu luyện này một cách vô ích. Cuối cùng, nó sẽ bị đưa ra công lý. Chúng tôi không muốn nhìn thấy mọi người bị trừng phạt vì có liên quan đến nó, đó là lý do vì sao chúng tôi kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Sau đó, người giáo viên đã sử dụng hóa danh “người làm vườn” để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ, hoa Ưu Đàm nở

Tháng 5 năm 2019, một học viên đã đến một cửa hàng đồ cổ. Cô đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho chủ cửa hàng và khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô cũng đề cập đến viên tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Trong lúc người học viên đang nói, chủ cửa hàng đã tìm thấy một video về viên tàng tự thạch này trên điện thoại của ông. Cô không chắc ông có đang nghe mình nói hay không, nhưng một lúc sau, người chủ cửa hàng thốt lên: “Ồ, cô nói đúng, tôi đã tìm thấy tảng đá có khắc dòng chữ này.”

Người học viên nói với ông rằng Trung Cộng bị tiêu diệt chính là Thiên ý. Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó chưa bao giờ ngừng bức hại người dân Trung Quốc thông qua các cuộc vận động chính trị của nó, và đã gây ra 80 triệu cái chết bất thường. Cô nhắc nhở ông đừng để bị trừng phạt vì có liên quan đến ĐCSTQ.

Sau đó, ông đã đồng ý làm tam thoái. Người học viên còn kể với ông rằng hoa Ưu Đàm Bà La nở khắp thế giới cho thấy đây là giai đoạn chuyển tiếp lịch sử, và những người có trái tim thiện lương sẽ được ban phước.

Hai tháng sau, người học viên gặp lại người chủ cửa hàng. Ông nói với cô rằng hoa Ưu Đàm đang nở ở cửa hàng của ông, tổng cộng có 38 bông, và chúng đều quay về phía một bức tượng Phật!

Ông cũng kể rằng những bông hoa bắt đầu nở chỉ vài ngày sau cuộc nói chuyện lần trước của ông với cô. Công việc kinh doanh của ông cũng trở nên phát đạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/23/186470.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share