Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 08-10-2020] Ngày 4 tháng 10 năm 2020, Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai của các học viên nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ (Pháp hội) đã diễn ra tại Zurich. 20 học viên đến từ Thụy Sỹ, Đức và Áo đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội. Học viên trẻ nhất mới 16 tuổi và học viên lớn nhất đã ngoài 70 tuổi. Trong đó có ba học viên chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đây, trong khi những học viên khác đã tu luyện hơn 20 năm. Mỗi người trong số họ đều chia sẻ từ trái tim về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên chia sẻ việc họ đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc, học tập và cuộc sống như thế nào, cũng như cách họ nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên đã bày tỏ lòng cảm ân vì sự cải thiện sức khỏe, đề cao tâm tính, đồng thời hy vọng từ nay sẽ tu luyện tinh tấn hơn.

d5175906e8635de2bd18c5074741ce58.jpg

Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai của các học viên nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ diễn ra tại Zurich vào ngày 4 tháng 10 năm 2020

Quan tâm đến người khác và hướng nội

Trong nhiều năm qua, các học viên ở thành phố của cô Ursula đã tặng các sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân địa phương và khách du lịch. Khi đến lúc cần cập nhật cuốn tài liệu này, cô Ursula rất vui vì được giúp đỡ, nhưng cô đã gặp một số khảo nghiệm. Đầu tiên, một học viên từng làm việc với cô không còn có thể giúp được nữa. Mặc dù một học viên trẻ đã đồng ý tham gia, nhưng cô ấy không có những hình ảnh họ cần và không thể hoàn thành bản thảo đầu tiên đúng tiến độ. Những khó khăn này đã khiến cô Ursula lo lắng và can nhiễu đến việc học Pháp, luyện công thường lệ của cô.

Hướng nội sâu hơn, Ursula nhận ra cô đã chấp trước vào bản ngã của mình và đã đặt ra những tiêu chuẩn cao không thực tế cho các học viên khác. Cô giải thích, “Đó là, bấy lâu nay tôi đã không quan tâm đến những người khác. Dù sao thì học viên trẻ đó còn có công việc thường xuyên và chồng cô ấy không phải là học viên. Thay vì phàn nàn về điều này hay điều kia, tôi nên cảm ơn cô ấy vì cô ấy đã đề nghị giúp đỡ dự án này và ủng hộ cô ấy.”

Khi dự án tiếp tục, cô Ursula đã phát hiện thêm nhiều tâm chấp trước. Ví dụ, cô đã rất lo lắng sau khi bản thảo đầu tiên được hoàn thành vì cô sợ những lời chỉ trích từ người khác có thể khiến cô mất mặt. Cô ngạc nhiên trước phản hồi rất tích cực và nhiều học viên tin rằng chất lượng của cuốn sách nhỏ đã được cải thiện.

Khi hướng nội, cô Ursula nhận ra những quan niệm mà cô cần phải tu bỏ, như sợ bị chỉ trích. Điều quan trọng hơn là cô rất vinh dự khi hoàn thiện cuốn sách nhỏ và cảm tạ Sư phụ vì sự giúp đỡ của Ngài cũng như sự giúp đỡ của các học viên ở các quốc gia khác.

5cbf7221bac6147acc7fae6a09f6b272.jpg

Cô Ursula biết ơn về trí huệ và kỹ năng mà cô có được khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi dịch virus corona bùng phát, các học viên địa phương tiếp tục duy trì hoạt động ngày thông tin của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Do hạn chế đi lại nên có ít khách du lịch quốc tế hơn, vậy nên cô Ursula quyết định thay các áp phích tiếng Trung bằng các áp phích tiếng Đức. Cô đã gặp khó khăn khi cộng tác với một học viên trong dự án này, và cô gần như muốn bỏ cuộc.

Đồng thời, cô cũng học được rất nhiều điều. Cô chia sẻ, “Một học viên không có bất kỳ kiến thức nào về sắp chữ, nhưng với sự tín Sư, tín Pháp, cô ấy đã có thể hoàn thành việc thiết kế áp phích. Thông qua các học viên khác, giống như một chiếc gương, tôi nhìn thấy các vấn đề của chính mình, bao gồm cả sự thiếu kiên nhẫn và kiên trì.” Cuối cùng, họ đã thiết kế được 12 tấm áp phích mới để sử dụng tại các điểm du lịch.

Tâm sợ hãi

Anh Lâm, người chịu trách nhiệm quảng bá Shen Yun trong khu vực của anh, đã chia sẻ câu chuyện xảy ra hồi năm ngoái. Trong khoảng một tuần, việc bán vé bị đình trệ. Nhóm điều phối và các học viên địa phương đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ không thấy nhiều tiến triển.

Trong các cuộc thảo luận sau khi học Pháp nhóm, anh Lâm biết được một số học viên có ý kiến khác về các chiến lược quảng bá Shen Yun. Trong khi bất đồng được giải quyết phần nào thông qua thảo luận, anh Lâm sau đó đã nghe nói rằng có một số học viên đã lập một nhóm thảo luận đặc biệt về chủ đề này mà không mời anh tham gia.

Trước tình huống này, anh Lâm bực bội và không hiểu tại sao các học viên khác không trực tiếp đưa ra phản hồi của họ. Đêm đó, anh trằn trọc không ngủ được và cứ băn khoăn không biết mình sơ hở điều gì mà đã góp phần gây ra tình trạng này.

Anh kể lại, “Sau đó, tôi hiểu ra rằng tôi đang nuôi dưỡng một cảm giác sợ hãi sâu sắc bên trong mình, sợ rằng các học viên không hợp tác và sợ rằng các học viên sẽ không chấp nhận đề xuất của tôi. Nói cách khác, tôi sợ rằng, do bán vé chậm, người khác có thể cho rằng tôi không có đủ tư cách để điều phối việc này.” Xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, anh Lâm biết tất cả những suy nghĩ này đều xuất phát từ mong muốn tự bảo vệ bản thân, về cơ bản có liên quan đến việc không tín Sư. Anh nói, “Sư phụ đã an bài tất cả và tôi chỉ cần buông bỏ tất cả những chấp trước này.”

6d6115ba3895fd5c913eec75f45feb79.jpg

Anh Lâm, điều phối viên quảng bá Shen Yun

Ngày hôm sau, việc bán vé trở lại bình thường và tiếp tục cho đến khi cả tám suất diễn đều được bán hết. Anh Lâm vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của Sư phụ và sự hỗ trợ của các đồng tu.

Cải thiện môi trường

Cô Myriam, ở vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sỹ, chia sẻ về những thay đổi mà cô trải qua sau đại dịch. Cô nói, “Bằng cách ưu tiên việc học Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn và tôi có thể hoàn thành rất nhiều điều mỗi ngày.”

8ba93fe1a99c92e39e5df11fe05a837b.jpg

Cô Myriam giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua mạng xã hội.

Tất cả những thay đổi này đã giúp cô hiểu được trách nhiệm của mình khi là một học viên. Do đó, cô thường nói với người khác về Pháp Luân Đại Pháp qua mạng xã hội. Cô chia sẻ, “Một ngày nọ, một người bạn đến từ Ấn Độ nói rằng anh ấy đã bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày và anh ấy đã gửi cho tôi một bài báo viết về sự kiện của một học viên địa phương. Một người bạn khác đã nghe tôi nói về Đại Pháp và cô ấy muốn đọc Chuyển Pháp Luân với tôi mỗi ngày. Tôi cảm thấy thật may mắn khi trở thành một học viên và giống như một sứ giả, tôi có thể giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn, thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.”

Một học viên khác là cô Hình cũng nhận thấy môi trường xung quanh được cải thiện khi cô tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Cô sống trong một căn nhà đi thuê, và chủ nhà của cô phàn nàn về đủ thứ. Cô Hình đã chia sẻ với chủ nhà của mình những gì cô đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra ví dụ về việc mọi người đã được phúc báo ra sao khi giúp đỡ các học viên vô tội trong cuộc bức hại khắc nghiệt ở Trung Quốc.

Cuối cùng, chủ nhà đã chấp nhận lời khuyên của cô và bắt đầu niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Thật đáng ngạc nhiên là chủ nhà của cô đã có thể bỏ hút thuốc – điều mà bà ấy đã không thể làm trong hơn 30 năm – và tính khí của bà đã cải thiện đáng kể. Bà có thể hòa thuận với con gái mình và giờ đây bà thường giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân của mình.

5c49f7c55ce70e52c50efffa9c65e3b7.jpg

Cô Hình chia sẻ cách cô chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp ở nhà và nơi làm việc.

Cô Hình cũng nói về Pháp Luân Đại Pháp với đồng nghiệp và khách hàng của cô, với trọng tâm là cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Lúc đầu, một số đồng nghiệp không thể hiểu tại sao cô lại làm như thế. Sau khi họ để ý nhiều cuộc trò chuyện hơn và biết được rằng nhiều khách hàng Trung Quốc đã bị tẩy não bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số đồng nghiệp của cô đã tình nguyện giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc.

Thời gian trôi qua, đồng nghiệp của cô phát hiện ra rằng, bất cứ khi nào tới phiên cô làm việc, doanh số bán hàng sẽ tăng lên đáng kể. Cô Hình cho biết, “Tôi nghĩ đó là sự gia trì đến từ Sư phụ và Đại Pháp. Khi chúng ta thực sự muốn giúp đỡ người khác, mọi người sẽ cảm nhận được sự chân thành và thiện tâm của chúng ta.”

Học viên mới

Ba học viên mới đã chia sẻ trải nghiệm của họ. Khoảng một năm trước, cô Diệp bị căng thẳng về thể chất và tinh thần. Một người bạn khuyên cô nên thử tập Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cô bắt đầu tu luyện. Trong vòng vài tuần, sức khỏe của cô được cải thiện đáng kể.

48b667cd1a46b2e457a7d64ac4151849.jpg

Cô Diệp, một học viên mới

Cô Diệp rất xúc động trước sự từ bi của Sư phụ và ấn tượng với những lời giảng uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ, “Tôi cũng muốn cảm ơn các học viên đã giúp tôi biết đến pháp môn này và tìm được con đường tu luyện.” Trong khi nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp, cô cũng phát hiện những phương diện mà cô cần tu tốt hơn. Cô cho biết, “Cần thực tu ở khắp mọi nơi, cho dù chúng ta đang ở nhà hay tại nơi làm việc. Chỉ khi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn mọi lúc – cả trong ý niệm và hành vi – chúng ta mới là những học viên chân chính.”

Anh Roberto luôn băn khoăn về mục đích sống và rất biết ơn khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm trước.

Anh nhớ lại, “Khi tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ và cảm nhận được sự từ bi, tĩnh lặng và bình an. Cuốn sách đó rất sâu sắc, khác với bất kỳ cuốn sách nào khác mà tôi từng đọc trước đây.”

54a208b503d65a5144cc8b5daf428cab.jpg

Học viên mới Roberto

Tại một sự kiện, anh Roberto nói chuyện với một người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và nhận thấy người đó có rất nhiều hiểu lầm. Giữ mình theo tiêu chuẩn của một học viên, anh Roberto có thể giữ bình tĩnh và kiên nhẫn giải thích với người đàn ông rằng những gì anh ấy đã từng nghe là tuyên truyền của ĐCSTQ. Cuối cùng, người đàn ông này đã thay đổi thái độ và nói anh sẽ đọc Chuyển Pháp Luân.

Anh Roberto chia sẻ: “Tôi cũng học được rất nhiều điều từ sự việc này. Nhiều người đang chờ đợi ngoài kia, và tôi cần phải tu tốt hơn để truyền chân tướng đến họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/413548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187762.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share