Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2020] Kể từ năm 2006, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời tôi! Đó là thời điểm tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu bạn chưa từng tiếp xúc Pháp Luân Đại Pháp, bạn có thể không tưởng tượng được những lợi ích thần kỳ mà việc tu luyện mang đến. Tôi muốn chia sẻ về những thụ ích mà gia đình tôi đã đắc được.

Bệnh thận được chữa khỏi

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh thận nặng, cũng như viêm khớp, thoái hóa đốt sống cổ và đau lưng. Về cơ bản, tôi bị đau từ đầu đến chân, và luôn cảm thấy không thoải mái. Em gái tôi bị bệnh thận trước tôi. Đó là một căn bệnh di truyền mà không có thuốc chữa. Chúng tôi không thể làm nhiều, và phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường. Bố mẹ tôi suy sụp khi biết cả hai cô con gái đều mắc căn bệnh nghiêm trọng này. Bình thường, những người bị bệnh này sẽ không sống được lâu. Không ai dám nghĩ đến tương lai.

Cả tôi và em gái tôi đều có một đứa con đang ở tuổi thiếu niên. Chúng tôi khó có thể ra khỏi giường và không thể giúp làm việc nhà. Thời điểm đó, tôi rất thất vọng. Tôi muốn chữa bệnh được càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy bệnh tật của mình ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bố mẹ tôi. Tôi sợ rằng gia đình tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi đã thử tất cả các biện pháp chữa trị sẵn có, nhưng không đem lại tác dụng gì cả.

Khi tôi chán nản và tuyệt vọng, một đồng nghiệp của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gửi cho tôi cuốn sách quý giá Chuyển Pháp Luân. Vì tò mò nên tôi bắt đầu đọc sách, nhưng tôi cũng sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Tôi cẩn thận tìm cách chữa bệnh của mình thông qua cuốn sách. Dần dần, dưới sự chỉ dẫn của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, tôi đã hiểu cuốn sách này là về tu luyện tự thân ở cao tầng. Trong sách Sư phụ giảng:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn này, tôi hiểu được Sư phụ Lý chỉ tịnh hóa thân thể cho người tu luyện. Vì vậy tôi đã trở thành một người tu luyện và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy thật tuyệt vời khi bản thân mình có được một cuốn sách dạy con người trở thành một người tốt và vô bệnh! Sự tuyên truyền của ĐCSTQ thực sự không đúng! Có gì sai khi một người tìm cách trở thành một người tốt?!

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Sư phụ đã nhắc nhở tôi nghiêm túc trong việc tu luyện và muốn trở thành một người tốt, luôn tử tế với người khác. Sau khi đọc cuốn sách trong một thời gian ngắn, tôi có thể dậy khỏi giường sau khi nằm bẹp giường trong nhiều tháng, tự vệ sinh cá nhân, và đi bộ đến nơi làm việc!

Sau đó, những người thân chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng đã có thể mỉm cười trở lại.

Tôi đã thay đổi thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Vợ chồng tôi tận hưởng tình yêu trong vài năm đầu của cuộc hôn nhân, nhưng sau khi tôi sinh con, anh ấy không có trách nhiệm và để mặc mọi việc, dù lớn hay nhỏ, lên vai tôi. Tôi là một người tự lập và cứng rắn. Dưới sự truyền bá chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ, tôi đã từng tin rằng miễn là tôi chăm chỉ, thì chắc chắn tôi sẽ có cuộc sống và gia đình tốt đẹp.

Với quá nhiều việc nhà và chăm sóc con nhỏ, tôi đã suy sụp khi con gái chúng tôi được ba tuổi. Tôi đã phải chi trả rất nhiều tiền cho việc chữa bệnh và toàn bộ thời gian rảnh tôi đều phải nằm viện. Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi suốt ngày kêu ca về mọi chuyện. Thêm vào đó, khuynh hướng của xã hội nói chung cũng không lành mạnh. Công ty của chồng tôi rất tệ. Các đồng nghiệp của anh đã không mau về nhà sau khi tan làm mà lại thường tụ tập nhậu nhẹt. Anh ấy nóng tính nên khi tôi chỉ trích anh ấy về vấn đề này, anh ấy đã tranh cãi với tôi. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và đánh lộn. Con gái chúng tôi sợ hãi khi thấy cảnh này, và bật khóc. Sau đó chúng tôi ly thân, và tôi dự định sẽ ly hôn sau khi con gái chúng tôi lên đại học.

Khi tôi cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng, tôi thường ngước nhìn lên trời và tự hỏi một cách vô vọng về ý nghĩa cuộc sống. Đó là phải chịu tội khổ đúng không? Liệu Thần Phật có tồn tại không? Tôi phải chật vật khổ sở, kiên nhẫn chịu đựng chỉ vì con tôi và bố mẹ tôi.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống của tôi đều là để hoàn trả nợ nghiệp. Mọi việc đã được cải thiện khi tôi tiếp tục tu luyện. Tôi sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, nghĩ đến người khác trước, và đối xử tốt với tất cả mọi người. Những cuộc cãi lộn với chồng tôi·trở nên hòa nhã hơn và cũng ít xảy ra hơn, và dần dần ngôi nhà của chúng tôi cũng trở nên yên tĩnh hơn. Dần dần, chồng tôi đã nhận ra được những thay đổi lớn ở tôi. Sức khỏe của tôi được cải thiện, tính khí cũng thay đổi, tôi cười nhiều hơn và ít phàn nàn hơn. Dần dần, anh hiểu Đại Pháp và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Anh cũng cố gắng để thay đổi bản thân. Gần đây, tôi thấy chứng mất ngủ và nóng tính của anh đã biến mất, điều đó đã khích lệ anh rất nhiều để anh thêm tín tâm tiếp tục tu luyện. Sự thay đổi của anh vượt ngoài tưởng tượng của tôi; chỉ có Đại Pháp và Sư phụ Lý mới có thể đưa đến những lợi ích như vậy cho chồng tôi!

Con gái tôi cũng nhận thấy những thay đổi ở tôi. Tôi không còn đánh mắng con nữa. Cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi tôi khuyến khích cháu cùng học Đại Pháp, cháu lập tức đồng ý! Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kết quả học của cháu chỉ ở mức trung bình. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, và cháu ngày càng có kết quả tốt hơn. Cháu cũng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cháu phân biệt được điều gì là tốt, điều gì là xấu dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện và chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. So sánh ra, tôi cảm thấy thật là khó khi dạy dỗ con cái dựa theo cách tiếp cận vô thần của ĐCSTQ, và Đại Pháp kỳ diệu làm sao! Giờ đây con gái tôi đang học cao học ở một trường đại học lớn ở nước ngoài, và kiên định tu luyện dưới sự dẫn dắt của Sư phụ Lý. Dưới Phật quang của Đại Pháp, gia đình ba người chúng tôi đều hạnh phúc và khỏe mạnh. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ!

Những thành viên khác của gia đình được đắc phúc báo nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ chồng tôi sống ở một tỉnh khác. Tôi đã đến đó thăm bà và khi đó chị chồng tôi đang mắc bệnh ung thư. Sau khi tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chị, chị vui vẻ đồng ý tu luyện và nhanh chóng khỏi căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không cho chị tiếp tục tu luyện vì bà sợ việc ĐCSTQ bức hại các học viên Đại Pháp. Không còn lựa chọn nào, chị chồng tôi phải dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên chị tin tưởng vào Đại Pháp và đã làm tam thoái. Đã hơn 10 năm kể từ khi bị phát hiện ung thư, nhưng chị vẫn còn sống. Mặc dù chị không tiếp tục tu luyện, nhưng Sư phụ vẫn ban phúc cho chị!

Trong nhiều năm, tôi đã liên tục đã giảng chân tướng cho mẹ chồng tôi. Một lần bà bị ngã và phải nằm liệt giường trong hơn một năm. Tôi khuyên bà niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, bà gọi điện cho tôi và nói bà đã có thể đi lại và nấu ăn. Dần dần, bà tiếp nhận Đại Pháp. Thỉnh thoảng, bà đọc Chuyển Pháp Luân và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi từng lạnh lùng với nhau, đường ai nấy đi, nhưng giờ đây chúng tôi đã là một gia đình.

Họ hàng của tôi sống ở một tỉnh khác, cách xa nơi tôi ở. Vì ở xa nhau nên hiếm khi chúng tôi gặp nhau được. Tuy nhiên, vài năm trước, một số họ hàng của tôi tình cờ đến khu vực chúng tôi để kinh doanh nên họ ghé qua chơi. Trong hai năm, họ đến nhà tôi nhiều lần nên tôi tận dụng cơ hội đó để giảng cho họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu họ sợ ĐCSTQ, nhưng dần dần họ hiểu về cuộc bức hại, và sự uyên thâm của Đại Pháp. Sau khi thoái ĐCSTQ, việc kinh doanh của những họ hàng của tôi ngày càng phát đạt. Sư phụ đã an bài thật tốt đẹp cho gia đình tôi!

Họ hàng của chồng tôi cũng thường xuyên đến thăm. Vì vậy tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ. Tất cả họ đều nhận được phúc báo. Con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/28/186535.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share