[MINH HUỆ 10-08-2020] Kể từ đầu năm 2020, virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) đã hoành hành khắp toàn cầu. Ở Đại Lục, bệnh dịch và các thiên tai khác vẫn không ngừng diễn ra. Hơn nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước sau vẫn luôn tìm cách che giấu, khiến một lượng lớn chúng sinh không hiểu sự thật bị lừa dối. Trong tình hình đại dịch hiện nay, các học viên Pháp Luân Công mang tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn, sử dụng nhiều phương thức khác nhau như điện thoại, Internet, với thiện niệm từ bi, kiên trì giảng chân tướng, hy vọng thức tỉnh lương tri và chính nghĩa của những con người thiện lương, không đi theo đường cùng của ĐCSTQ mà rơi vào cảnh diệt vong.

2020-8-9-taiwan-group-sharing-2_01--ss.jpgẢnh: Ngày 9 tháng 8 năm 2020, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Đài Trung, tham gia “Hội giao lưu học Pháp toàn Đài Loan – hạng mục giảng chân tướng cho người dân Đại lục.” Trong ảnh là các học viên đang học Pháp tập thể.

Ngày 9 tháng 8 năm 2020, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại thành phố Đài Trung, tham gia “Hội giao lưu học Pháp toàn Đài Loan – hạng mục giảng chân tướng cho người dân Đại lục.” Thông qua giao lưu chia sẻ, tỷ học tỷ tu, tinh tấn hơn trong tu luyện và nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc giảng chân tướng.

Các bạn là những người mạo hiểm thắp đèn trong đêm tối

Liêu Đan Diệu đã duy trì công việc giảng chân tướng trên mạng trong suốt 15 năm qua. Bà đã chia sẻ những câu chuyện trong khi giảng chân tướng.

“Thấy rất nhiều người tiếp nhận chân tướng, tôi thật sự rất vui, cũng thúc đẩy tôi kiên trì với công việc.” Khi gửi tài liệu chân tướng cho các nhóm chat, đồng thời vài trăm người có thể xem, bà cảm giác giống như đứng tại điểm phát tài liệu, rất nhiều cánh tay cùng đưa tới đón nhận, vô cùng phấn khởi.

Đan Diệu mỗi ngày đều kiên trì gửi đi số lượng lớn nội dung chân tướng, chính là đang tẩy rửa các độc tố của ĐCSTQ. Thông qua nỗ lực hết lần này đến lần khác, rất nhiều người dùng trên mạng đều nhìn thấy thông điệp. Bà thường nhận được những lời cảm ơn của cư dân trên mạng, bội phục các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì truyền đi chân tướng: “Còn có người cảm ơn chúng tôi đã vô tư phó xuất, mở mang kiến thức. Họ nói một ngày không được xem tin tức bên ngoài tường lửa thì giống như bị bịt tai che mắt; Mỗi ngày đều ngóng chờ chúng tôi gửi tin tức. Một người còn nói: ‘Xin gửi lời chào đến các bạn. Các bạn là những người mạo hiểm thắp đèn trong đêm tối.’”

Cư dân mạng thóa mạ tà đảng, gia nhập hàng ngũ khuyên tam thoái

Một cư dân mạng phản hồi với bà Đan Diệu rằng anh muốn thoái đoàn, thoái đội. Anh cho hay trước đây đã nhiều lần nhận được điện thoại và tin nhắn qua phần mềm mạng xã hội tương tự, nhưng cảm thấy việc gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ là chuyện cũ không đáng nói, không quan tâm. Nhưng lần này, sau khi nhận được tin của bà Đan Diệu, anh đã quyết định thoái: “Sự kiên trì bền bỉ của bà khiến tôi cảm động.”

Bà Liêu Đan Diệu chia sẻ, những người Trung Quốc minh bạch chân tướng, ngoài việc bản thân lựa chọn rời khỏi ác đảng, còn trở thành kênh truyền thông sống, chủ động truyền bá chân tướng, khích lệ người nhà và bạn bè làm tam thoái. Một cư dân mạng đã hồi đáp: “ĐCSTQ là ma quỷ, là khối u ác tính nhất của thế giới. Thứ độc này chưa bị trừ diệt, Trung Quốc và thế giới vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Tuy tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết Pháp Luân Công đã đóng góp và cống hiến cho thế giới này rất nhiều.” Người bạn này nhân cơ hội hồi hương, đã khuyên người nhà thoái đảng.

Một người bạn trên mạng sau khi nghe bà Đan Diệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, nói rằng tự bản thân cảm thấy hổ thẹn. Ông từng là tổng biên tập chương trình bình luận thời sự trên phương tiện truyền thông, ông đã không hoàn thành trách nhiệm của người làm truyền thông đối với sự việc của Pháp Luân Công. Ông nói: “Trung Cộng chính là tà giáo lớn nhất.” Ông sẽ truyền qua mạng những tin tức vạch trần chế độ chuyên chế của ĐCSTQ, bởi ông “không muốn thế hệ sau này giống như tôi, phải sống trong một chế độ chuyên chế tàn bạo. Vì vậy, tôi phải lên tiếng.” Không lâu sau, ông đã thuyết phục vợ con tuyên bố tam thoái.

Ông Vương Thánh Trí ở Đài Trung chia sẻ, trong quá trình tham gia giảng chân tướng trên mạng, thể hội sâu sắc nhất là: “Kiên trì, kiên trì hơn nữa, không lười biếng, không buông lơi! Dùng thiện niệm lớn nhất để suy nghĩ cho chúng sinh, giúp chúng sinh liễu giải chân tướng, lựa chọn tương lai tốt đẹp.”

“Đặc biệt nếu gặp những người đã làm tam thoái trên mạng, nhất định phải tăng cường thiện niệm cho họ, để họ có thể giúp đỡ người thân và bạn bè có được cơ duyên đắc cứu.” Ông Vương thường tận dụng thời gian nghỉ trưa, liên tục kết bạn trên mạng, ước chừng khoảng 200 người. Sau giờ làm, những người bạn phản hồi sẽ được gửi tài liệu chân tướng và làm tam thoái. Gặp những người đã đọc nhưng không phản hồi, ông không bỏ cuộc, tiếp tục gửi tài liệu chân tướng. Với những người đã làm tam thoái, ông Vương Thánh Trí nhắn lại: “Có thể giúp đỡ người thân và bạn bè thoái đảng, chỉ cần họ đồng ý là được.”

Đã từng có một bạn trên mạng đã gửi ông danh sách tên mười người muốn làm tam thoái, cũng có vị đã giúp vài người bạn làm tam thoái. Bởi vì lúc đang làm việc, ông Vương không thể trả lời tức thời, người bạn này đã tìm học viên Pháp Luân Công khác để làm tam thoái. Ông Vương Thánh Trí vô cùng cảm ơn người bạn này và cũng nhắn lại: “Nhờ bạn truyền chân tướng tới những người dân trong nước.” Người bạn trả lời: “Mười năm nay tôi đang làm việc này.”

Có một phụ nữ đã làm tam thoái, thấy rằng có thể giúp người thân thoái đảng, liền nhờ ông giúp chồng và con bà làm tam thoái. Gần đây, ông Vương đã lấy số liệu thoái đảng gửi lên mạng, một người bạn trên mạng nhìn thấy tỏ vẻ rất vui mừng, và đã cùng vợ làm tam thoái.

Các bạn là người tốt, lời nói ra đều là chân thật

Anh Thái Đông La chia sẻ về kinh nghiệm gửi tin nhắn đa phương tiện qua điện thoại di động. Có một lần, quá trình gửi tin nhắn rất thuận lợi, hai phần ba số người nhận tin nhắn. Anh xuất niệm thuần tịnh, chọn một số để gọi, muốn xem có người nhận không, đồng thời giảng chân tướng qua điện thoại.

Trả lời điện thoại là một phụ nữ, bà rất lịch sự nói hai ba câu. Trong quá trình giảng chân tướng, bà nói với anh Thái: “Tôi đã xem tin nhắn, các bạn đều là người tốt, tôi tin tưởng các bạn đều nói sự thật. Nhờ bạn giúp tôi và con gái làm tam thoái.”

Cô Lý Thị Tú là học viên Việt Nam, xin được học bổng học tiếng Trung tại Đài Loan. Sau khi học tiếng Trung được sáu tháng, cô tới học Pháp tại điểm học Pháp địa phương, cũng học cách giảng chân tướng qua điện thoại. Lúc ấy cũng rất muốn giảng chân tướng. Đồng tu cho cô một tờ bản thảo, cô chuyển sang bính âm để học thuộc. Sau này cô đã có thể tự soạn nội dung giảng chân tướng.

Lần đầu giảng chân tướng qua điện thoại, cô rất căng thẳng, giảng không tốt còn bị đối phương mắng chửi. Cô ý thức được sợ hãi là tâm chấp trước, từ từ mà giảng sẽ thuận lợi, nên không còn căng thẳng nữa. Có một cuộc điện thoại khiến cô ấn tượng sâu sắc: Đối phương là đảng viên ở Bắc Kinh, dường như lúc đó đang rất bận rộn, không có thời gian nghe. Cô Tú nói: “Cho tôi hai phút được không?” Người kia trả lời: “Được, bạn nói nhanh lên.” Cô nói: “Hiện nay thiên tai nhân họa càng ngày càng nhiều, tôi gọi cuộc điện thoại này chỉ mong bạn có thể vượt qua tai nạn, được bình an. Tôi không phải người Trung Quốc, nhưng tôi nhìn thấy người Trung Quốc các bạn có lịch sử 5.000 năm văn hoá tín ngưỡng Thần Phật, tin rằng trên đầu ba thước có Thần linh, nhất tư nhất niệm Thần Phật đều biết. Khi có đại nạn, nhất định sẽ cầu xin ông trời bảo hộ đúng không?” Người kia nói: “Đúng rồi!” Cô liền nói tiếp: “Cho nên hôm nay tôi đặt cho bạn một bí danh rất dễ nghe là Ái Quốc, giúp bạn thoái đảng được bình an. Hy vọng bạn đi tới đâu đều có Thần Phật bảo hộ, được không?” Người kia nói: “Được, cảm ơn bạn.”

Cô Tú giảng chân tướng cho người đó: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công theo Chân – Thiện – Nhẫn. Vì để giảng chân tướng cho các bạn, tôi đã đến Đài Loan học tiếng Trung, hy vọng các bạn có thể liễu giải chân tướng, tương lai được phúc báo.” Người kia nói: “Ồ, tôi đã hiểu. Cảm ơn bạn. Bạn rất thích văn hóa Trung Quốc đúng không? Bạn ở Đài Loan giữ gìn sức khoẻ nhé!”

Một lần cô Lý Thị Tú giúp một người làm tam thoái. Người đó nói: “Tôi rất hiếm khi nhận điện thoại lạ, thế nhưng nghe bạn nói, tôi cảm thấy bạn là người tốt, cho nên tôi tiếp nhận. Bạn thật sự là một người tốt, cảm ơn bạn.”

Các bạn đã cho tôi một cuộc sống mới, giúp tôi tránh xa ác ma

Cô Dư Lệ Phân chia sẻ: “Tôi cảm nhận sâu sắc việc giảng chân tướng là hạnh phúc lớn nhất… Mặc dù bận rộn với mạng Internet, tôi vẫn mỗi ngày kiên trì gọi điện thoại về Đại Lục, không bỏ ngày nào. Nếu như có việc ra ngoài, cũng nhất định phải làm bù.” Từ trước đến nay, dường như chưa có ngày nào cô không giảng chân tướng về Đại Lục. Nhờ có sự thuận lợi của mạng Internet, cô cảm thấy bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Thông tin trên mạng Internet có thể dùng để thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Trong cuộc gọi, có người muốn học công, muốn phần mềm vượt tường lửa, muốn biết các trang web chân tướng, đều có thể hỗ trợ thông qua Internet.

Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chủng mới bắt đầu bùng phát, một người đàn ông tiếp nhận điện thoại đã đồng ý làm tam thoái, hơn nữa còn nói với cô Lệ Phân rằng ông là một bác sĩ tại Vũ Hán, đang ở trong phòng nghỉ, chuẩn bị vào khám bệnh. Điều này khiến Lệ Phân cảm thấy trân quý cơ duyên, không thể buông lơi.

Một lần có người bạn trên mạng nhắn tin: “Sau khi đọc chân tướng mà bạn gửi, tôi rất sợ hãi. Tôi vào đảng hai năm rồi, làm sao bây giờ?” Lệ Phân vừa nói, người bạn này ngay lập tức muốn thoái đảng. Sau khi thoái đảng, anh ấy nói trong lòng vẫn còn lo lắng, hỏi cô có thể gọi điện cho anh không. Trong điện thoại, anh đã đồng ý thường xuyên thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và sẵn sàng nhận các tài liệu liên quan. Sau cuộc điện thoại, anh hồi đáp rằng không còn lo lắng như trước nữa.

Cô Lệ Phân cũng chia sẻ rằng khi giảng chân tướng, không thể chỉ vì có người không nghe, buông lời mắng chửi mà nản chí. Cần nhớ, ngày càng có nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng, không ngừng cảm ơn Đại Pháp, họ đang ở đây nóng lòng chờ chân tướng. Có một lần, một người bạn trên mạng đã làm tam thoái nói với cô: “Cảm ơn bạn, bạn tốt của tôi. Tôi vẫn luôn khổ não vì không đắc được chính Pháp chân chính. Chính các bạn đã cho tôi một cuộc đời mới, giúp tôi tránh xa ác ma.”

Người bạn trên mạng làm tam thoái, thành tâm niệm chín chữ để tăng thêm thiện niệm

Liêu Đan Diệu chia sẻ rằng có một người bạn trên mạng sau khi làm tam thoái, thường xuyên thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh nói rằng lúc ở một mình cũng niệm, lúc chạy bộ cũng niệm, cảm thấy những tính xấu của bản thân đã được cải thiện. Không biết từ lúc nào, thiện niệm trong tâm càng ngày càng lớn, cảm nhận được ánh sáng và hy vọng. Người bạn này còn viết một bài thơ “Tương lai của Thiên Địa Nhân” để ghi lại thể hội của mình:

Tạm dịch nghĩa:

“Vạn vật trong trời đất có thiện ác, nhân sinh chính đạo là bể dâu
Xin hỏi tương lai ở nơi nào, Chân – Thiện – Nhẫn chính là lối thoát
Khi ma quỷ tà ác diệt vong, ánh sáng hy vọng độ chúng sinh
Hỏi làm thế nào để được bình an, chăm chỉ tích nhiều đại thiện.”

Hiện tại, ông đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/10/“你们是带着风险在黑夜点灯的人”-410285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186374.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share