Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 08-05-2020] Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu kinh nghiệm vượt qua can nhiễu đến từ một tổ chức do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thao túng trong khi tặng báo giảng rõ chân tướng ở Hồng Kông. Sự việc xảy ra ngay sau phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central with Love and Peace – Hòa Bình Chiếm Trung) vào năm 2014.

Tôi đến điểm giảng chân tướng di động của chúng tôi để lấy một vài tập báo, rồi đi đến cây cầu gần lối vào một ga tàu điện ngầm để tặng báo cho người qua đường.

Có vài người mặc áo đỏ tụ tập ở đó để chỉ trích phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn. Họ là người của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông (TNQAHK), một tổ chức do ĐCSTQ kiểm soát và khét tiếng liên tục sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông.

Tôi không hề sợ hãi. Tôi để xe kéo của mình vào một góc và bắt đầu phát báo. Một vài người của hội TNQAHK lập tức vây quanh tôi và cố gắng ngăn tôi phát báo cho mọi người. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Từ thời tôi mới Chính Pháp, chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Điều phối viên của điểm chân tướng di động tiến lại và bảo tôi rằng tôi có thể đến một nơi khác nếu tôi muốn. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không sợ những người đó vì tôi đang làm việc chân chính nhất.

Tôi bắt đầu phát chính niệm trong khi phát báo. Không lâu sau, những người áo đỏ đó rời đi và một người khác đến. Anh ta chặn đường tôi và bắt đầu phát tờ rơi của anh ta để phỉ báng phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn. Tuy nhiên, anh ta không thể ngăn mọi người nhận báo giảng chân tướng của tôi.

Người áo đỏ nhanh chóng rời đi và một số người khác trong nhóm của họ cũng đến. Tôi tiếp tục phát chính niệm và họ liên tục thay người, cố gắng chặn tôi.

Một người phụ nữ trong nhóm bước đến và lấy một tờ báo của tôi. Cô ta bắt đầu chửi mắng tôi trong khi xé toạc tờ báo. Cô ta ném nó xuống đất rồi đi về nhóm của mình.

Tôi không tranh luận với cô ta. Tôi nhặt các mảnh báo bị xé lên và tiếp tục phát báo. Người dân vẫn tiếp tục đến chỗ tôi để lấy báo và tôi đã phát được rất nhiều.

Nhóm áo đỏ xì xào với nhau một lúc rồi cử một gã cao to ra chặn tôi. Tuy nhiên, anh ta không thể ngăn mọi người lấy báo. Sau đó anh ta cũng sớm rời đi.

Tôi bắt đầu nhẩm Pháp của Sư phụ trong khi phân phát báo:

“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”
(Chính Niệm, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Chính niệm Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời
[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời
Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận
Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất”

Một lúc sau, tôi nhận ra rằng nhóm áo đỏ đã di chuyển sang đầu cầu bên kia. Trong khi tiếp tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ, tôi nghe thấy có người trong nhóm dùng loa để chỉ trích phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn. Nhưng âm thanh trên loa bắt đầu nhiễu loạn.

Hai người đàn ông trung niên đi ngang qua và nhận báo từ tôi. Họ bảo tôi rằng họ đến để ủng hộ tôi.

Nhóm người mặc áo đỏ dừng hoạt động. Một trong những người đàn ông bước đến và nói: “Anh thực sự rất chăm chỉ. Tôi ngưỡng mộ anh.” Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, và anh nói rằng đã nghe về cuộc bức hại khi ở Đài Loan.

Người phụ nữ xé tờ báo và một vài người khác đi ngang qua tôi trong tư thế cúi đầu. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Khi nhìn cô ấy bước đi, tôi cảm thấy thương xót cô ấy, vì cô ấy đã bị tà ác lợi dụng. Tôi hy vọng cô ấy vẫn còn có cơ hội được cứu.

Tôi đã phát hết hai túi báo trong vòng một giờ đồng hồ, hiệu quả hơn bình thường. Trên đường về nhà, tôi nghĩ về những gì vừa xảy ra và cảm thấy thật kỳ diệu.

Tôi chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu tháng, nhưng nhờ Sư phụ giúp đỡ, tôi có thể bảo trì một tâm thái bình hòa bất kể họ chọc tức tôi như thế nào. Không còn nghi ngờ gì rằng tôi có thể làm được điều này chính nhờ có Sư phụ gia trì. Sư phụ cũng đã dùng tình huống này để chỉ cho tôi hai Pháp bảo – một là trong tâm có Pháp, hai là bảo trì tâm thái từ bi tường hòa.

Đối với nhiều hạng mục Đại Pháp về sau, tôi đều một mình đi làm. Tôi phải tự mình đối phó với mọi loại người và mọi tình huống. Với Pháp khí uy lực mà Sư phụ ban cho tôi, tôi đã có thể loại bỏ phần lớn can nhiễu và bước đi vững chắc trên con đường Chính Pháp.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/404919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/18/185921.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share