Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 26-09-2020] Ngày 26 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày Thông tin tại Quảng trường Stadtkirchenplatz ở Ludwigsburg, Đức. Mặc dù trời mưa gió, nhưng các học viên vẫn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người qua đường đã rất ủng hộ [sự kiện này].

4ae8d2f229a05ec39bed72d78fd31d7d.jpg

Trình diễn bài công pháp Pháp Luân Công

551e9bfdea72558a27d71fee222396d8.jpg

7ef73746883cdbddd8787ed102b26fc0.jpg

Người dân địa phương đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

3afc656e3b69275dbef4ff35688f9972.jpg

Hai học viên phổ biến cho một cư dân địa phương biết về Pháp Luân Công

Khi các học viên vừa dựng xong quầy thông tin thì hai người từ một tổ chức khác đã tới để hỏi về giấy phép. Một người tỏ ra không vui. Anh ta tưởng rằng các học viên đã chiếm chỗ của họ. Các học viên đã điềm tĩnh trao đổi với họ liệu có sự nhầm lẫn nào không. Khi người đàn ông bình tĩnh trở lại và xem giấy phép của các học viên, anh ta liền thừa nhận rằng mình đã sai.

Một học viên đã nói với người đàn ông này về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Người đàn ông nói: “Việc các bạn đang làm thật tuyệt vời. Các bạn đang bảo vệ nhân quyền, tôi phải ký vào bản kiến nghị.” Cuối ngày hôm đó, người học viên đã tới thăm quầy của anh ta. Hàng chục người tại quầy này đã ký bản kiến nghị. Anh đã xin lỗi người học viên vì cách hành xử của mình vào buổi sáng.

Ông Gonnermann đã được tặng một tờ thông tin khi ông cùng gia đình đi ngang qua. Ông liền đọc nó và ký vào bản kiến nghị. Khoảng một giờ sau, ông quay trở lại cùng vợ và con gái. Vợ ông đã ký vào bản kiến nghị và con gái ông rất hào hứng khi nhận được một bông hoa sen giấy tuyệt đẹp.

Một thanh niên người Đức đã hỏi một học viên bằng tiếng Trung: “Đây có phải là bài tập khí công không?” Anh kể với người học viên rằng anh đã từng làm việc tại Trung Quốc trong năm năm, nhưng anh chưa hề nghe nói đến Pháp Luân Công. Người học viên chia sẻ với anh về những lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Người thanh niên cho biết, mới đây anh đã đọc một cuốn sách nói về tình hình thực sự đằng sau đại dịch, vốn khác xa với những báo cáo của ĐCSTQ. Anh cảm ơn các học viên vì đã cho anh cơ hội để hiểu về ĐCSTQ từ một khía cạnh khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/30/412821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/10/187758.html

Đăng ngày 13-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share