Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2020] Một năm kể từ khi bị bắt vì cố gắng ngăn cản cảnh sát lục soát nhà mẹ mình vì bà tu luyện Pháp Luân Công, hai anh em ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bí mật kết án tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2020, Tòa án quận Khuê Văn đã tuyên án bốn năm tù đối với ông Trương Triều, một học viên Pháp Luân Công. Em của ông là Trương Bình, người không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị kết án 6 tháng và một năm quản chế.

Tòa án đã cho ông Trương Triều mười ngày, kể cả ngày nghỉ và cuối tuần để kháng án. Với kỳ nghỉ lễ kéo dài tám ngày sắp tới (1-8 tháng 10), bao gồm Tết Trung thu và kỷ niệm ngày thành lập chính quyền Cộng sản Trung Quốc, cả hai đều rơi vào ngày 1 tháng 10, vì thế gia đình ông Trương nghi ngờ rằng tòa án cố tình tuyên án ông vào ngày 28 tháng 9 nhằm cố tình ngăn cản ông ấy kháng cáo vụ kiện.

Có thông tin cho rằng chính quyền cũng yêu cầu ông Trương Bình cố gắng thuyết phục anh trai từ bỏ việc kháng án vì sẽ có rất ít cơ hội thành công.

Vụ bắt giữ hai anh em

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, bà Vương Chân, mẹ của hai anh em họ Trương đã bị tố cáo với cảnh sát và bị bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở trước cổng một bệnh viện. Vào khoảng 3 giờ chiều, cảnh sát đến nhà bà Vương để lục soát. Hai anh em lúc đó cũng vừa đến để thăm bà Vương. Sau khi nhìn thấy cảnh sát, hai anh em đã cố gắng ngăn họ đột kích vào nhà và kêu gọi họ ngừng không tham gia vào cuộc bức hại.

Cảnh sát sau đó đã gọi cho cảnh sát vũ trang đến ngay trên ba xe cảnh sát. Ông Trương Bình bị bắt ngay vào lúc đó. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2019, ông Trương Triều cũng bị bắt dù trước đó đã đào thoát. Từ hôm đó, hai anh em bị giam tại trại giam thành phố Duy Phường. Vào buổi tối ngày 31 tháng 10, bà Vương đã được cho tại ngoại vì tình trạng sức khỏe.

Ngày 6 tháng 12 năm 2019, Viện kiểm sát quận Khuê Văn đã phê chuẩn lệnh bắt ông Trương Triều. Ông bị cáo buộc với tội danh ““gây nguy hại cho an ninh công cộng và gây rối trật tự công cộng bằng những hành động nguy hiểm”.

Cổ Trí Vĩnh người của Phòng An ninh Nội địa và Tào Vân Vĩnh ở Sở cảnh sát Khuê Văn được thưởng vì xử lý vụ án Trương Triều.

Đại diện pháp lý bị chặn

Gia đình của ông Trương Triều đã thuê luật sư đại diện cho ông nhưng chính quyền vẫn kiên quyết làm cho luật sư và gia đình ông hoàn toàn không biết gì về về tình trạng vụ án của ông.

Vào khoảng Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1 năm 2020, luật sư của ông Trương đã đến sở cảnh sát nhiều lần để nộp Giấy ủy quyền của ông nhưng cảnh sát đã từ chối nhận và yêu luật sư phải gửi qua đường bưu điện.

Khi luật sư hỏi cảnh sát khi nào họ dự định đệ trình vụ án của ông Trương lên Viện kiểm sát, cảnh sát cho biết họ sẽ cung cấp một số thông tin cập nhật sau Tết Nguyên đán. Sau Tết Nguyên đán, luật sư lại gọi cho cảnh sát nhưng không ai nhấc máy, có thể là do cảnh sát chưa trở lại làm việc do đợt cách ly bởi đại dịch virus Vũ Hán.

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, một nguồn tin cho biết rằng cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Trương lên Viện kiểm sát, có thể là trước Tết Nguyên đán, nhưng luật sư không hề nhận được bất kỳ thông báo nào.

Có thông tin cho rằng Viện kiểm sát quận Khôi Văn đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của ông Trương do không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát đã gây sức ép buộc công tố viên phải khởi tố ông.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, luật sư nhận được một cuộc gọi từ Viện kiểm sát nói rằng vụ của ông Trương đã lên lịch để được triệu tập thông qua một cuộc họp trực tuyến vào sáng hôm sau. Luật sư đã tham dự cuộc họp. Ông cho biết các nhà chức trách đã cố gắng buộc thân chủ của ông phải nhận tội, nhưng ông Trương từ chối tuân theo.

Vào đầu tháng 6, Viện kiểm sát đã khởi tố ông Trương và chuyển vụ án của ông lên Tòa án quận Khuê Văn.

Vào ngày 24 tháng 6, tòa án đã thông báo cho gia đình ông Trương và yêu cầu luật sư của ông đến tòa án vào ngày 29 tháng 6. Vì chưa bao giờ gặp được ông Trương sau khi bị trại giam chặn và tòa án không minh bạch cách mà họ đã thụ lý vụ án của ông ấy, nên luật sư từ chối tham gia cuộc họp.

Vào ngày 30 tháng 6, tòa thông báo đến gia đình ông Trương rằng họ đã lên lịch xét xử vào ngày 28 tháng 7 nhưng không cho biết thêm thông tin.

Vào cuối tháng 9, hai anh em đã bị kết án. Chi tiết vụ án của ông Trương Bình vẫn không được rõ.

Bức hại trong quá khứ

Vào năm 1995, ông Trương Triều bắt đầu tập Pháp Luân Công khi ông 25 tuổi. Ông sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và đã bỏ được nhiều thói quen xấu.

Vào tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, ông Trương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho đức tin của mình để rồi bị bắt bớ và đánh đập.

Vào tháng 4 năm 2000, ông bị giam không rõ thời hạn tại Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn, bị đánh đến hôn mê và bỏng nặng. Cảnh sát tiếp tục quấy rối ông sau khi ông được tạm tha vì lý do y tế.

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2006, ông Trương bị bắt lần nữa tại Lễ hội Diều quốc tế ở Duy Phường. Chiếc xe tải nhỏ giá hơn 20.000 nhân dân tệ của ông cũng bị giữ.

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2008, ông tiếp tục lại bị bắt. Cảnh sát tống tiền gia đình ông 3.000 nhân dân tệ và giữ chiếc ô tô trị giá 30.000 nhân dân tệ của ông. Khi em trai ông là Trương Bình liên hệ hỏi cảnh sát vì sao mà họ bắt ông Trương Triều, cảnh sát bảo: “Chúng tôi chỉ muốn lấy ít tiền lì xì trong dịp Tết thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/29/412769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/2/187527.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share