Bài viếttheo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Tôi muốn chia sẻ về hai câu chuyện có thực mà các chuyên gia y tế không thể giải thích được.

Học “Chuyển Pháp Luân” bệnh viêm thận của cháu trai đã lành

Cháu trai tôi bị chẩn đoán mắc bệnh viêm thận khi cháu đang học trung học. Chúng tôi đưa cháu tôi bệnh viện điều trị năm lần, nhưng cháu vẫn không hồi phục.

Sau khi cháu ra viện đến lần thứ năm, một người bà con là chuyên gia y tế đã đọc báo cáo xét nghiệm của cháu và nói riêng với người nhà: “Kết quả kiểm tra lần này nghiêm trọng hơn lần trước.”

Vợ chồng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi quyết định nếu bệnh viện không thể giúp được cháu thì chúng tôi sẽ tự mình chăm lo cho cháu.

Chúng tôi đến trường của cháu, chúng tôi thấy cháu gục đầu yếu ớt trên bàn, không có sức để ngồi dậy và nghe giảng trong lớp. Chúng tôi đã nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, xin cho cháu nghỉ ốm một tuần ở nhà và đưa cháu về nhà. Ba chúng tôi cùng học Pháp và luyện công. Cháu hy vọng sẽ khỏi bệnh, vì vậy cháu đã làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. Ngoài việc ăn và ngủ, cơ bản là cháu học Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, luyện công, và học thuộc các bài thơ được in trên lịch Minh Huệ để bàn của tôi. Cháu không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong khoảng thời gian đó.

Một tuần sau, chúng tôi đưa cháu trai tới bệnh viện khám lần thứ sáu. Bác sỹ đã ngạc nhiên khi xem kết quả xét nghiệm của cháu: “Bệnh viêm thận của cháu gần như đã khỏi!”

Vợ chồng tôi đều biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cháu tịnh hóa cơ thể bởi vì cháu đã học Pháp và luyện công. Vài ngày sau, cháu đã khỏe mạnh, đi học trở lại và bệnh viêm thận đã biến mất!

Cháu trai tôi phục hồi sau khi bị rắn độc cắn

Một buổi tối sau bữa ăn, cháu trai tôi ra đồi phía sau nhà chơi. Cháu bị một con rắn cắn vào mắt cá chân, nhưng cháu không dám nói với người lớn. Nửa đêm, khi cháu rên rỉ vì đau đớn cháu mới kể cho chúng tôi nghe.

Một bên bắp chân của cháu sưng to như bắp đùi, bàn chân sưng vù đến nỗi không đi được giày. Trong vùng có một thầy lang chuyên trị vết thương do rắn cắn, nhưng đêm đã khuya, đường xá xa xôi nên chúng tôi không đến tìm ông ấy. Hai vợ chồng tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ cứu giúp. Sau khi phát chính niệm, bàn chân cháu không còn sưng, cháu không còn kêu đau nữa và ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, gia đình vẫn mời vị thầy lang kia đến khám cho cháu. Thầy lang này là người tu theo tiểu đạo thế gian. Vị thầy lang này nói sư phụ của ông ta đã về báo mộng, muốn ông ta đến xem vết thương rắn cắn của cháu, sau này không cần xem bệnh lại nữa. Vào đến phòng khách, vị thầy lang nói muốn mời sư phụ của ông ta đến điều trị cho cháu. Vợ chồng tôi không chút động tâm. Một lúc sau, vị này nói: “Sư phụ của tôi nói rằng ông ấy sẽ không xuất hiện, bởi vì trong gia đình có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp rất quyền năng và đã chăm sóc cho cháu trai của các vị.”

Sau khi trích độc ra khỏi vết cắn, vị thầy lang nói: “Quả là một phép màu. Loài rắn này rất độc. Đứa trẻ này lẽ ra đã bị rắn độc cắn chết trong vòng vài phút, nhưng cháu bé vẫn ổn. Sư phụ của các bạn thật tuyệt vời!”

Trong vòng một tuần, cháu trai tôi đã hoàn toàn bình phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186441.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share