Một vài câu chuyện giảng chân tướng của đồng tu

[MINH HUỆ 23-08-2020] Khi các đồng tu giảng chân tướng, thông thường có rất nhiều người hữu duyên, biểu hiện của họ khiến người ta bùi ngùi xúc động. Dưới đây là một vài ví dụ.

1. “Các chị có thể cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân được không?”

Vào một buổi chiều tháng Tư, mẹ tôi và một dì (cũng là đồng tu) đến một thôn làng miền núi để giảng chân tướng, và họ gặp một người đàn ông bị khuyến tật ở tay. Trong nhà ông ấy có rất nhiều tượng Phật, khi họ giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy, ông ấy cảm động nói: “Các chị có thể cho tôi một quyển Chuyển Pháp Luân được không? Tôi đã tìm kiếm cuốn sách này hơn 20 năm rồi.” Qua lời nói của ông ấy có thể thấy rõ nỗi khát vọng tận sâu trong sinh mệnh của ông.

Các đồng tu đã đồng ý, lần sau có đến sẽ mang cho ông một cuốn sách. Các đồng tu đã tặng cho ống ấy tập san chân tướng và bùa hộ mệnh, ông ấy cầm nó lên và lấy điện thoại di động chụp lại, và nói với các đồng tu: Tài liệu và bùa hộ mệnh của các chị có năng lượng thật mạnh.

Sau đó, khi đồng tu tặng cho ông ấy một cuốn sách Đại Pháp đã nói: “Lúc đọc sách, ông nhất định phải nhớ rửa tay sạch sẽ trước, không được viết nguệch ngoạc trên sách, phải cất sách ở nơi sạch sẽ, không được tùy tiện đặt để lung tung.” Ông ấy vui vẻ nói: “Những điều này tôi đều biết rồi.” Đồng tu cũng nhắc nhở ông ấy rằng tu luyện là một vấn đề nghiêm túc, còn nói cho ông về Pháp lý bất nhị pháp môn. Về sau, khi đồng tu đến thôn làng đó, ông ấy lại muốn học các bài công pháp.

Tôi đã sao chép và đưa cho ông ấy hai cái USB, trong đó có một cái USB có nhạc luyện công, có cả các file MP3 “Giảng Pháp tại Quảng Châu” của Sư phụ và video hướng dẫn luyện công; một cái USB còn lại là video “Chúng ta nói với tương lai”, “Thời đại truyền kỳ”, “Vì bạn mà đến”, “Năm mươi phút vĩnh hằng” cùng các video khác như “Hồi ức về Sư ân”, “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” v.v. Tôi cũng nhờ đồng tu mang cho ông ấy một cái loa nhỏ có cắm thẻ nhớ, xem nếu ông ấy cần thì có thể mua, và ông ấy rất vui vẻ giữ lại tất cả.

Tôi tin rằng những người hữu duyên vẫn đang mong mỏi được Đại Pháp cứu độ sẽ trân trọng cơ duyên vạn cổ này.

2. “Cảm ơn các bạn đã mang phúc âm đến cho tôi!”

Một lần khác, đồng tu đi ra cánh đồng để giảng chân tướng cho một người phụ nữ đang làm công việc đồng áng và tặng cho bà bùa hộ mệnh. Khi các đồng tu nói thường niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hoá lành, người phụ nữ vui vẻ nói: “Cảm ơn các bạn đã mang phúc âm đến cho tôi.” Bà còn nói: “Tôi luôn muốn thay đổi tính xấu của mình nhưng không có cách nào hay cả, bây giờ tìm được rồi, tôi sẽ thường xuyên niệm chân ngôn chín chữ này để thay đổi bản thân.”

3. “Hôm nay tôi đã gặp được tri âm rồi”

Một đồng tu ở địa phương của tôi đến thành phố giúp con trông cháu, và khi có thời gian đồng tu sẽ ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp. Một lần trên đường phố, khi bà nói với một người đàn ông lớn tuổi về nguyên nhân tại sao năm nay lại thường xuyên xảy ra thiên tai và dịch bệnh, đồng thời nói về một vài dự ngôn của cổ nhân. Ông lão vui vẻ nói: “Hôm nay tôi đã gặp được tri âm rồi.” Ông nói, bản thân cũng cảm thấy tai nạn sau này sẽ rất lớn, vì vậy ông đã tích trữ sẵn lương thực và quần áo, đề phòng lỡ có chuyện gì, và dặn dò đồng tu nếu có thời gian ra ngoài cùng nhau trò chuyện.

4. “Phật nhà bạn đang thờ lớn quá”

Em gái của một đồng tu cũng tu luyện Đại Pháp và sống ở huyện chúng tôi. Trước đây, khi chồng của đồng tu này không minh bạch chân tướng, đã kêu em rể của cô ấy ngăn cản em gái cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em rể của cô ấy có một người bạn cùng địa phương, người ta nói người này có một vài công năng.

Một lần, em rể cô ấy hỏi người bạn đó về gia đình của mình, kể chuyện vợ mình đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn đó nói: “Phật nhà bạn đang thờ lớn quá.” Nghe xong, em rể cô ấy nhanh chóng mua hai quả dưa hấu về nhà dâng lên bàn thờ Sư phụ Đại Pháp.

Khi em gái cô ấy về nhà, cô ấy nhìn thấy quả dưa hấu trên bàn thờ của Sư phụ, nên cô ấy hỏi ai đã cúng dưa hấu cho Sư phụ? Người chồng đã kể lại tình huống câu chuyện. Từ đó về sau, anh ấy không còn phản đối vợ mình tu luyện Đại Pháp nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/“你们能给我一本《转法轮》吗-”-410275.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share