Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2019] Sư phụ giảng:

“Một cá nhân cũng giống như một đồ chứa, chứa vào cái gì thì thành cái đó, chư vị mang chứa Pháp vào, thì sẽ đồng hóa với Pháp; chư vị chứa đất vào, thì sẽ là đất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Thông qua việc học thuộc Pháp, tâm thái tôi bình hòa hơn nhiều, cảm thấy hạnh phúc khi hòa tan trong Pháp! Bất kể điều gì tôi gặp phải hoặc nghe người khác nói, sẽ tự nhiên đối chiếu với Pháp của Sư phụ. Bất kể là ai hay bất cứ việc gì, chỉ có Pháp của Sư phụ mới là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường hết thảy. Ví như có một đồng tu nói, địa phương nào đó cần tiền, kêu gọi mọi người tài trợ, tôi lập tức nghĩ đến những gì Sư phụ giảng (về vấn đề này) và giao lưu với các đồng tu, làm như vậy không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ, không ở trong Pháp, và không thể làm như vậy. Tất nhiên, một số đồng tu đã lắng nghe, cũng có đồng tu vẫn cứ khăng khăng làm mà không ngộ. Làm như vậy cũng ngăn ngừa được tình huống có học viên nói gì đó, bản thân liền nghe theo, người khác làm gì đó liền làm theo; đồng thời cũng ngăn chặn tận gốc việc các học viên học theo người khác thay vì Pháp, giúp tránh đi đường vòng và làm giảm tổn thất.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Bài Trừ Can Nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Trong tâm tôi dần dần sáng tỏ ra: Chúng ta chỉ quản việc đồng hóa với Đại Pháp, toàn bộ thân tâm dung nhập vào Đại Pháp, tâm gắn với Đại Pháp, “sinh vô sở cầu” (Vô Tồn, Hồng Ngâm). Theo đó, bất kể chúng ta gặp phải ma nạn nào, vượt quan như thế nào và tình huống phức tạp ra sao, chúng ta cứ dựa trên một nguyên tắc này mà làm theo, đồng hoá với Pháp này.

Bởi vì mục đích của cựu thế lực là kéo chúng ta thoát ly khỏi Đại Pháp, nhưng mục đích của Sư phụ là muốn chúng ta đồng hóa với Đại Pháp, thực sự dung nhập vào Đại Pháp, và trong quá trình hòa tan liên tục thân tâm trong Pháp, nào là vượt quan, nào là tiêu nghiệp, nào là các chủng chấp trước đều bất giác được loại bỏ đi.

Đối với Sư phụ, Pháp Chính Nhân Gian chỉ trong nháy mắt, và Đại Pháp dung luyện một người giống như lò luyện thép nung chảy một mẩu mùn cưa nhỏ, trong tích tắc là hoàn thành. Những gì đang cản trở chúng ta chẳng qua chỉ là quan niệm và nhân tâm của mình. Chút nhỏ nhặt này của chúng ta được tính là gì đây? Trong chớp mắt là xong rồi. An bài ma nạn của cựu thế lực hay bản thân cựu thế lực được tính là gì đây? Chỉ có ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta đi làm, không có bất cứ ma nạn hay ảnh hưởng nào của cựu thế lực, đây mới là con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Khi tôi thực sự hòa tan trong Pháp, các tế bào của toàn thân tôi đều tràn ngập hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này không phải là niềm vui và hạnh phúc mà con người trải nghiệm, rất khó để diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người, nó là loại hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, là niềm vui đồng hoá với “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp được trở về gia viên đích thực của mình.

Buông bỏ hết thảy mọi thứ, toàn thân tâm đồng hóa Đại Pháp, đây là căn bản của minh mệnh chúng ta, là giá trị vĩnh hằng của sinh mệnh tồn tại, cũng là cơ sở bất diệt của vũ trụ, và đó là tâm nguyện ban sơ của sinh mệnh chúng ta: vĩnh viễn được đắm chìm trong Pháp.

Tôi nhận ra rằng: Tôi nhất định phải học thuộc được Đại Pháp tốt và vĩ đại như vậy, để cái tôi trong các tầng thứ khác nhau của mình đều có thể học thuộc được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/背法的体会-388216.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share