Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2020] Sau 13 tháng bị giam giữ, một phụ nữ 78 tuổi đã bị kết án hai năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, bà Bành Thục Hoa ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đang nói với mọi người về Pháp Luân Công trên đường thì một xe cảnh sát dừng ngay bên cạnh bà. Một nhóm ảnh sát đã giật và lục soát túi xách của bà mà không được sự đồng ý của bà. Ngay khi tìm thấy các tài liệu của Pháp Luân Công trong túi, họ đã bắt giữ bà Bành và lục soát nhà bà. Bà đã bị giam ở Trại tạm giam Khu Song Lưu kể từ đó.

Toà án Khu Tân Tân đã lần lượt tổ chức ba phiên toà vào ngày 5 tháng 6, 23 tháng 7 và 13 tháng 8 và kết án bà Bành hai năm tù vào ngày 10 tháng 9 với tội danh “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn bởi hệ thống toà án Trung Quốc nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Tám lần bắt giữ trước đây

Bà Bành từng bị nhiều chứng bệnh, bao gồm chứng loạn thần kinh, xơ cứng mạch máu não, viêm bể thận, viêm khớp dạng thấp và bệnh đau dạ dày. Bà cũng bị cứng vai nghiêm trọng và không thể nhấc tay phải lên. Bà đã tìm đến nhiều bác sỹ nhưng các triệu chứng vẫn còn đó. Năm 1997, bà được giới thiệu Pháp Luân Công. Sau một thời gian ngắn tu luyện, bà đã hồi phục sức khoẻ và cảm thấy tinh thần và thể chất thăng hoa.

Vì kiên định với đức tin của mình, bà đã bị bắt giữ tám lần trước khi bị bắt lần cuối cùng mà dẫn đến việc bị kết án này.

Năm lần vào năm 2000

Bà Bành bị bắt lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2000 khi bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà khi bà bị đưa trở về Thành Đô. Bà bị phạt 10.000 nhân dân tệ và bị giam 45 ngày.

Bà lại bị bắt vào tháng 5 năm 2000 và bị ép phải tham gia một phiên tẩy não bảy ngày.

Ngày 29 tháng 6, bà bị bắt khi đang tập Pháp Luân Công ở một quảng trường công cộng. Bà bị giam 50 ngày. Lính canh từng còng tay bà và ép bà phải đứng dưới cái nắng như thiêu đốt mà không cho bà ăn uống hay dùng nhà vệ sinh. Da trên mặt và hai cánh tay bà bị bong tróc. Bà cũng bị bức thực.

Cảnh sát lại bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 9 năm 2000. Trong 26 ngày bị giam, người của chính quyền địa phương đã hăm doạ chồng bà, khiến ông sợ hãi và bị tổn thương.

Bà Bành lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 2000 và bị bắt lần nữa. Bà bị giam tám tháng và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Khi cảnh sát đến nhà bà để thu tiền phạt, gia đình bà không có khả năng đóng. Cảnh sát đã lấy đi loại trà cao cấp mà gia đình đang bán trị giá 10.000 nhân dân tệ.

Tại Trạm tạm giam Tân Tân, bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Cảnh sát đã dùng dụng cụ để cạy miệng bà và bức thực bà. Miệng bà bị thương và các góc miệng bị chảy máu. Bà bị gãy nhiều cái răng. Mặt bị sưng phồng nghiêm trọng. Trên cơ thể bà cũng có nhiều vết thương chảy rất nhiều máu.

Do răng bị gãy nên bà Bành phải lắp răng giả sau khi được thả và chỉ có thể ăn được thực phẩm mềm.

Ba lần bị bắt sau này

Năm 2009, bà Bành bị bắt hai lần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam một ngày và xe bị tạm giữ sau lần bắt giữ đầu tiên (không rõ thời điểm). Bà bị giam hai ngày sau khi bị bắt lần thứ hai vào ngày 30 tháng 9 năm 2009.

Ba tháng trước lần bắt giữ cuối cùng, bà đã bị bắt vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được thả cùng ngày hôm đó.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 78 tuổi bị xét xử vì nói với người dân về đức tin của bà

Một học viên 77 tuổi phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/18/411952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/1/187329.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share