Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2020] Ông Trương Sùng Dược bắt đầu bị khó thở vào đầu tháng 8 năm 2020. Khi ông qua đời tại nhà vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, đầu, hai tai và môi của người đàn ông 48 tuổi này đều tái xanh, tay trái của ông rất nhợt và lạnh.

Ông Trương qua đời ba năm sau khi mãn hạn tù 9,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương ở huyện Tuy Trung, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị tra tấn liên tục và bị từ chối quyền được gia đình thăm viếng trong phần lớn thời gian bị giam giữ. Dựa trên những triệu chứng bất thường của ông sau khi được thả, gia đình nghi ngờ ông đã bị chuốc thuốc độc trong tù.

Ông qua đời bỏ lại người mẹ 83 tuổi, vợ và hai con gái ở tuổi 19 và 15.

Bị kết án tù

Ông Trương bị bắt lần đầu vào tháng 6 năm 2000 và bị giam 15 ngày. Cảnh sát đã cáo buộc ông tội “phá rối trật tự xã hội”, một lý do phổ biến thường được dùng để bắt giữ và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Ông lại bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 25 tháng 2 năm 2008. Cảnh sát xông vào nhà ông khi ông đang ngủ. Họ đã lục soát và tịch thu nhiều vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công.

Việc bắt giữ ông là một phần trong đợt truy quét lớn của cảnh sát do Bộ Công an và Sở Công an Trung Quốc tiến hành. Tổng cộng 86 học viên đã bị bắt giữ trong cùng một ngày ở Liêu Ninh, bao gồm 11 người ở Tuy Trung.

Ông Trương sớm bị đưa vào diện giam giữ hình sự. Viện Kiểm sát Huyện Tuy Trung đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 18 tháng 3 và truy tố ông vào ngày 10 tháng 4. Toà án Huyện Tuy Trung đã bí mật kết án ông 10 năm tù vào ngày 14 tháng 5. Ông bị cáo buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Bản án đề cập rằng ông bị kết án nặng vì có nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại nhà và ông đã nhận một lượng lớn các đĩa vệ tinh vào khoảng dịp Tết Nguyên đán 2007 và ông đã cài đặt một cái cho một người dân địa phương để họ xem những chương trình ở nước ngoài.

Bị ngược đãi trong tù

Từ năm 2008 đến 2012, ông Trương bị giam trong Nhà tù Bàn Cẩm. Ông bị huyết áp cao trong thời gian này, bị trói vào giường và bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi vợ ông được thăm ông vào ngày 12 tháng 6 năm 2010, ông hốc hác và rất yếu. Ông gặp khó khăn khi đi và nói chuyện và liên tục cảm thấy chóng mặt. Ông chán ăn và không thể ăn đủ. Lo lắng cho sức khỏe của ông, vợ ông đã xin được bảo lãnh chữa trị cho ông nhưng bị chính quyền từ chối với cái cớ là ông không từ bỏ đức tin của mình.

Gia đình ông Trương lại đến nhà tù để thăm ông vào ngày 29 tháng 7 năm 2011 nhưng đã bị ngăn lại ở bên ngoài. Quản lý nhà tù tuyên bố gia đình đã không cung cấp bằng chứng chứng minh họ không phải là học viên Pháp Luân Công.

Năm 2012, ông bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Thẩm Dương. Ở đó, ông bị biệt giam trong một xà lim tối tăm và bị lệnh phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ cả ngày. Huyết áp của ông vẫn cao và ông cũng phát sinh vấn đề ở tim. Kết quả của việc bị biệt giam thời gian lâu là ông bắt đầu mất khả năng nói và trí nhớ.

Theo lời một học viên bị giam trong tù ở cùng khoảng thời gian này, ông Trương thường xuyên bị ngột ngạt và khó thở, tương tự với các triệu chứng trước khi ông qua đời.

Nhà tù Số 1 Thẩm Dương không bao giờ cho gia đình ông vào thăm. Một lính canh nói với gia đình ông: “Chúng tôi sẽ không cho các người gặp ông ấy dù ông ấy có từ bỏ Pháp Luân Công hay không.”

Lần duy nhất mà nhà tù đưa ra điều kiện để vợ ông được vào thăm là bà phải thuyết phục ông từ bỏ Pháp Luân Công và bà đã từ chối.

Tình trạng bất thường sau khi được thả khỏi tù

Sau khi ông Trương được thả vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, sáu tháng trước thời hạn định sẵn, tinh thần của ông rất không ổn định và ông thường nổi nóng với những việc nhỏ. Ông tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt khi làm các việc và sẽ cáu kỉnh nếu không thể làm được những điều ông muốn.

Không thể kìm chế được bản thân, có lúc ông còn đánh các con gái. Các con của ông, người có mối quan hiện thân thiết với ông, đã bối rối bởi sự thay đổi của ông – làm sao mà cha họ, người từng rất tốt bụng và ôn hoà, lại trở thành như thế này?

Vì vợ ông phải vật lộn để kiếm sống trong 10 năm ông bị cầm tù và nợ nần chồng chất nên ông đã đến một thành phố lớn hơn ở phía nam để kiếm một công việc hỗ trợ gia đình. Nhưng ông vẫn rất yếu và không thể làm được những việc cần nhiều sức lao động, ông đã trở về nhà khoảng tháng 9 năm 2019.

Từ giữa tháng 7 năm 2020, ông bắt đầu bị cứng lưỡi. Đầu tháng 8, ông thường bị mất bình tĩnh và cãi nhau với hàng xóm. Sau đó ông bắt đầu bị khó thở và đã qua đời hai ngày sau đó.

Bài liên quan:

Hai năm sau khi kết thúc án tù 10 năm, người đàn ông Liêu Ninh đã qua đời ở tuổi 40


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/7/411471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186919.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share