Bài viết của Wentian Cheng

[MINH HUỆ 17 – 10 – 2010] Bảy năm trước, các bác sĩ nói với Kuki rằng anh sẽ mất thị lực của mình trong hai năm nữa. Nhưng đã bảy năm đã trôi qua, Kuki vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần phải mang kính hay dùng đến bất cứ thứ thuốc nào. Nhiều năm sau khi kết hôn, Kuki không muốn có con bởi vì anh rất lo lắng về thế giới nơi mà các con anh sẽ lớn lên. Anh ấy cảm thấy rằng mình không thể gánh vác nổi trách nhiệm nuôi lớn những đứa trẻ, và anh không muốn mang chúng tới một thế giới nơi mà chúng sẽ bị bao quanh bởi bạo lực và tham nhũng. Nhưng hiện tại anh đã có một bé gái đáng yêu, và bởi vì anh đã tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, anh đã nhìn thấy hy vọng về một xã hội đổi thay tốt đẹp hơn.

2010-10-16-minghui-falun-gong-225323-0--ss.jpg

Kuki và cô con gái đáng yêu

Một bệnh nhân tăng nhãn áp tìm thấy hy vọng

Tất cả những thay đổi trên diễn ra bởi vì Kuki đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cách đây 5 năm. Kuki là một lập trình viên máy tính người Rumani. Anh thích làm việc bên máy tính của mình hàng giờ đồng hồ liền. Và rồi anh đã phát hiện ra mình bị bệnh tăng nhãn áp, áp lực nội nhãn cầu trong mắt anh rất cao. Anh được biết rằng mình có thể trở nên mù lòa. Với thị lực kém, anh không thể làm việc được nữa, tuy nhiên gia đình anh vẫn phải phụ thuộc vào thu nhập mỗi tháng của anh để trả tiền thuê nhà.

Anh đã gặp các bác sĩ ở khắp nơi để tìm một phương pháp trị liệu. Ở thành phố nơi anh sống, anh đã gặp trên mười bác sĩ, và anh cũng đã đến thủ đô gặp thêm nhiều bác sĩ nữa. Anh thậm chí đã ra nước ngoài để tìm cách điều trị bệnh. Nhưng không một bác sĩ nào có thể nói cho anh biết nguyên nhân thực sự của căn bệnh và cách chữa trị nó. Dưới áp lực nặng nề, anh trở nên lo lắng, sợ hãi và đã từ bỏ hy vọng. Anh bắt đầu tìm kiếm một biện pháp khác. Anh đã thử tập khí công, yoga cũng như tập thiền và đọc rất nhiều sách. Anh cảm thấy rằng thiền định có thể làm giảm bớt áp lực nội nhãn, nhưng anh nói rằng anh không hiểu những cuốn sách yoga muốn nói điều gì.

Cuối cùng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh. Khi Kuki biết rằng Pháp Luân Công gồm có cả thiền định và dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, anh cảm thấy rằng nó rất tốt.

Anh bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Là một người nặng lối tư duy logic, nhưng anh cảm thấy rằng anh đã tìm ra một khoa học thực sự trong cuốn sách: “Sau khi đọc quyển sách, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng nó đã mở ra cả thế giới đối với tôi, tất cả các khả năng phơi bày trước mắt tôi, và nhiều thứ nữa, tôi cảm thấy rằng nó chính là khoa học thực sự”.

“Suy nghĩ của tôi khi đọc nó lần đầu tiên là đó chắc chắn là một quyển sách rất tốt, nhưng sau khi đọc nó tôi không có ấn tượng gì về cấu trúc của nó, và tôi không có cách nào chia sẻ điều đó với mọi người. Sau khi đọc quyển sách lần thứ hai, có rất nhiều từ tiếng Trung và tôi không biết mối liên hệ giữa chúng là gì. Tôi để ý nó có nói rằng một người nên đọc cuốn sách nhiều lần, vì vậy tôi bắt đầu đọc nó liên tục”.

Anh ấy sớm cảm thấy rằng toàn bộ thế giới của mình đã thay đổi tốt đẹp hơn. Từ nhỏ, anh thường xuyên bị người khác giễu cợt, nhưng anh không muốn điều tương tự xảy đến với những người khác, bởi vậy từ khi còn rất trẻ anh đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để khiến xã hội này hài hòa và bình yên hơn. Theo cách nhìn của anh, cuộc sống thật khó khăn, và nếu một người chỉ sống một cách mù quáng mà không biết đến ý nghĩa của cuộc sống thì sẽ gây ra rất nhiều đau khổ cho mình. “Trong suốt khoảng thời gian này tôi cảm thấy rằng cuộc sống thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Ban đầu tôi muốn xã hội thay đổi tốt đẹp hơn, nhưng tôi tôi đã thất vọng vì chẳng có cách nào để làm được như vậy. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi nghĩ, bây giờ tôi đã biết phải làm gì rồi. Chỉ có thông qua việc đề cao tiêu chuẩn đạo đức mới có thể khiến xã hội thay đổi tốt đẹp hơn. Khi cả thế giới đã đổi thay, khi tầm nhìn của bạn thay đổi, và khi bạn nhận thức thế giới theo một cách khác, bạn có thể nói rằng thế giới đã thay đổi. Tôi không còn sợ đi ra ngoài nữa, không còn sợ nói chuyện với mọi người và những điều tương tự như vậy nữa. Tôi trở nên lạc quan hơn, và đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống”.

Những thay đổi tích cực sau khi tập luyện Pháp Luân Công

Kuki đã bắt đầu thay đổi. “Trước khi tôi sắp nói điều gì đó có thể làm người khác tổn thương, tôi cân nhắc đến nó. Trước đây tôi thường nghĩ rằng mình không lệ thuộc và không cần đến những người khác. Bây giờ thì tôi cố gắng tránh làm tổn thương người khác với hết khả năng của mình, và tôi nhận ra rằng nó có nhiều ý nghĩa, với tôi việc không để người khác bị tổn thương là rất có ý nghĩa”. Sau đó anh không còn tranh cãi với vợ mình nữa, anh cũng không nghĩ rằng vấn đề là ở vợ mình, và rằng anh không phải làm gì khi ngẫu nhiên gặp phải các vấn đề đó. Anh bắt đầu quan tâm đến vợ và các thành viên khác trong gia đình, và mang lại cho họ một môi trường sống thoải mái hơn.

Trong công việc, anh cũng thay đổi thái độ của mình. Trước đây anh ấy cố tình khoe khoang về những việc mình có thể làm được trước người giám sát đề án của anh, và trong đầu anh nghĩ: “Anh không thể làm được, nhưng tôi thì có thể”. Sau khi tu luyện, anh nhận ra rằng việc đó là không tốt. “Nó là một chấp trước của tôi – tôi muốn thể hiện bản thân mình. Giờ tôi biết điều đó là không đúng và tôi cố gắng khuyến khích mọi người, cố gắng để mọi người nỗ lực hết sức mình, bằng cách này họ có thể làm việc tốt hơn”.

Kuki, người không bao giờ nghĩ đến việc có con trước đó, đã trở thành một người cha sau khi tu luyện bởi vì cuối cùng anh cũng đã có lòng tin vào xã hội. Bây giờ anh tin tưởng rằng mình có thể đảm nhiệm công việc nuôi dưỡng một đứa trẻ và cho đứa trẻ một môi trường sống tốt. Đặc biệt sau khi tu luyện, anh đã nhận ra rằng cuộc sống quý giá như thế nào, và hiện tại anh đã có một cô con gái thật đáng yêu.

Cùng với việc tu luyện Pháp Luân Công, anh ngày càng nhận thức rõ hơn về việc thay đổi bản thân mình tốt hơn theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, anh cảm thấy rằng mình không cần phải dùng bất cứ loại thuốc nào để điều trị căn bệnh tăng nhãn áp nữa. Năm năm đã trôi qua, thị lực của anh đã trở lại bình thường, và anh không còn phải lo lắng về căn bệnh tăng nhãn áp nữa.

Nói với mọi người về Pháp Luân Công

Khi mới bắt đầu tu luyện, anh đã thấy những tin tức về cuộc bức hại mà [các học viên] Pháp Luân Công đang phải gánh chịu ở Trung Quốc đại lục, nhưng anh cảm thấy rằng nó không liên quan gì đến anh, bởi vì anh chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng sau khi hiểu thêm về Pháp Luân Công, và sau khi gặp nhiều học viên Pháp Luân Công hơn, anh đã thay đổi: “Họ là những người tốt đang bị đàn áp. Việc này thật là điên rồ. Và tôi bắt đầu suy nghĩ tôi có thể làm gì để giúp đỡ, để giúp chấm dứt cuộc bức hại phi lý này”.

Khi anh Kuki, một người mà bản thân đã từng sống dưới sự cai trị của một chế độ cộng sản tà ác, đọc “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản” (Cửu Bình), anh đã hiểu rõ thêm về nó. Anh nhận thấy rằng mặc dù chế độ cộng sản không còn ở Rumani nữa, nhưng nhiều người vẫn phải sống trong cái bóng tà ác của nó. Ví dụ như một số người vẫn lo lắng rằng những kẻ gián điệp sẽ báo cáo họ với chính quyền bởi những lời phát biểu ở nơi công cộng. Để nhiều người hơn nữa có thể thấy được sự xấu xa của Đảng cộng sản, anh cùng những học viên Pháp Luân Công khác đã tổ chức một hội nghị chuyên đề Cửu Bình ở thành phố anh sống, và thị trưởng đã đến phát biểu. Ông ấy đã hồi tưởng lại tình hình ở Rumani dưới sự cai trị của Đảng cộng sản tà ác.

Kuki cũng cố gắng hết sức để nhiều người hơn nữa có thể hiểu Pháp Luân Công là gì và về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Theo anh, cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc xa xôi kia cũng liên quan đến người dân ở phương Tây. Nhiều người hỏi anh: “Tại sao anh lại quá quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc như vậy? Vấn đề của chính chúng ta còn chưa đủ hay sao”. Anh trả lời họ rằng: “Nó giống như điều mà Martin Luther King đã từng nói: ‘Sự bất công ở một nơi nào đó là mối đe dọa đối với công lý ở khắp mọi nơi’. Nếu chúng ta chấp nhận sự vi phạm những quyền con người này, và chấp nhận sự nô dịch, có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ bị nô dịch”.

Kuki hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm chấm dứt và thế giới có thể trở nên hòa bình hơn. Điều đó không chỉ dành cho chúng ta mà còn cho các thế hệ tương lai. Anh tin rằng nếu mỗi người có thể nỗ lực một chút, điều đó có thể mang lại thay đổi đáng kể cho thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/17/231135.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/27/121051.html
Đăng ngày: 13– 11 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share