Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2010] Trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát gần biên giới với tỉnh Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, và Nội Mông Cổ. Nó gồm có hai đơn vị, một nhóm “quản lý nghiêm ngặt” và một nhóm khác. Nó giam các học viên đến từ Nội Mông Cổ, giống các nơi khác, như là Bắc Kinh và Bạch Thành ở tỉnh Cát Lâm. Dưới đây là miêu tả những trường hợp các học viên nữ bị tra tấn trong trại.

Trừng phạt thân thể và kéo dài thời hạn tù đối với các học viên từ chối giơ tay lên tuyên thệ

Giữa tháng 5 năm 2007 và tháng 6 năm 2008, khu vực nữ của trại đã buộc các tù nhân đưa tay lên để tuyên thệ trong lễ chào cờ được tổ chức vào mỗi ngày thứ hai và những ngày lễ. Trưởng khu, Để Phượng Vinh đã ra lệnh cho các học viên gửi báo cáo nhận thức tư tưởng về lễ chào cờ ngày 1 tháng 7 (ĐCSTQ kỷ niệm ngày thành lập vào ngày 1 tháng 7). Các học viên bà Tiếu Lệ Quyên, bà Mã Tú Bình, và bà Phó Trí Hà đã phải đứng đối mặt với mặt trời vì họ từ chối thực hiện lời tuyên thệ vào một trong các nghi lễ trong tháng 7. Quản lý trại đã kéo dài thời hạn tù của bà Mã và bà Phó trong 15 ngày. Các lính canh liên tục đe dọa các học viên, nói rằng, “Chúng tôi sẽ đếm số lần mà các người không đưa tay lên tuyên thệ và báo cáo với quản lý. Các người sẽ bị phạt và thời hạn tù sẽ bị kéo dài.”

Tra tấn thể xác và tinh thần đối với các học viên từ chối mặc đồng phục nhà tù

Bà Vương Quế Diễm đã từ chối mặc đồng phục nhà tù để phản đối việc tống giam bà phi pháp vào ngày 29 tháng 7 năm 2009. Lính canh Lưu Khải Hoa đã bẻ răng cửa của bà và làm gãy một chiếc răng khác. Nhiều lính canh đã lột quần áo bà ra bao gồm cả áo lót. Đồ vệ sinh của bà bị lộ ra ngoài. Các lính canh đã dùng lời nói để lăng mạ bà trước mặt những người khác và chế giễu bà.

Bà Lý Thục Liên, một học viên ở độ tuổi lục tuần tại Bắc Kinh, cũng từ chối mặc quần áo nhà tù. Lưu Khải Hoa đã tát vào mặt bà liên tục chín lần, và thậm chí đánh vào cánh tay bà. Kết quả là bà rất đau vì hai bên má sưng tấy. Lính canh Lưu Khải Hoa đã đánh vào cánh tay của bà Lý Thục Liên.

Học viên Hứa Đông Bình ở thành phố Mãn Châu Lý đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong khi nhiều lính canh lôi bà đi vì bà từ chối mặt quần áo nhà tù. Trưởng đội lính canh Địch Thu Hoa đã dán miệng bà lại, nói rằng, “Tôi sẽ bảo bà khi nào thì hét lên!”

Bà Ngụy Thục Cầm chỉ còn da bọc xương vì bị tra tấn

Lúc 10 giờ tối vào một ngày tháng 7 năm 2009 khi hầu hết tù nhân đang nằm trên giường. Chỉ đạo viên chính trị của đội là Chu Quốc Linh đã đến. Bà ta thấy học viên từ Bắc Kinh là Ngụy Thục Cầm đang ngồi kiết già trên giường, sau đó đã lôi cổ áo của bà và kéo bà đi bằng vũ lực. Những người khác bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Họ thức dậy, và thấy bà Ngụy bất động trên nền nhà và có máu trên sàn. Chu cố gắng để ngăn máu chảy bằng cách dùng khăn giấy. Nhưng máu thấm qua giấy. Mặt và quần áo bà Ngụy đầy máu. Bà được đưa đến bệnh viện nơi vết thương được may với vài mũi khâu. Chu đã thay đổi lý do gây nên vết thương bằng cách nói “Bà Ngụy Thục Cầm đã ngã xuống sàn khi đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Những mũi khâu đã được lấy ra khỏi vết thương của bà bảy ngày sau đó. Lính canh Địch Thu Hoa đã đặt một bọc rác vào miệng bà, nói rằng hơi thở của bà có mùi hôi. Bà không thể ngủ trong khi đang hồi phục và ngồi trên giường vào nửa đêm. Lính canh Vương Quế Vinh đã lôi bà vào một phòng giám sát, còng tay bà trong năm tiếng, và dùng một cái hốt rác đánh vào mặt bà. Bà Ngụy chỉ còn da bọc xương do bị tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/4/230527.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/23/120975.html
Đăng ngày: 10 – 11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share