Bài viết của học viên ở vùng vịnh San Francisco

[Minh Huệ 18-10-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp ngày 06 Tháng 2 năm 1996. Tôi rất may mắn được tham dự khóa giảng đầu tiên của Sư phụ ở Hoa Kỳ vào ngày 05 tháng 10 tại công viên Ortega ở Sunnyvale, California.

2010-10-17-firstlecture_ortega_oct051996--ss.jpg
Hình Sư phụ và các học viên ở San Francisco Bay Area, chụp ngày 05 tháng 10 năm 1996. (Đây là một trong nhiều bức ảnh chụp ngày hôm đó. Sư Phụ chụp ảnh riêng với mỗi nhóm.)

Đó là một ngày mà tôi sẽ nhớ mãi. Vào cái ngày nắng đẹp với bầu trời trong xanh, nhiều chú chim bay đến đậu trên cây xung quanh nhà lều, hót một cách hân hoan. Các nhà lều xung quanh tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Sư Phụ trông trẻ và đẹp. Mỗi lời của Sư Phụ thấm sâu vào tâm tôi, vang vọng trong cơ thể của tôi.  Không thể nào diễn tả được hết niềm vui và hạnh phúc. Tôi đã vỗ tay quá nhiều lần đến nỗi đôi bàn tay tôi tê đi một lúc. Điều này đã đặt một nền tảng tốt cho sự tu luyện của tôi sau này.

Đêm đó tôi bắt đầu tu luyện, đột nhiên tôi thấy một con mắt khổng lồ. Hai ngày sau, thiên mục của tôi mở ra và tôi thấy một Pháp Luân đang quay. Vào ngày thứ năm, tôi cảm thấy Pháp Luân đang quay ở bụng dưới. Theo tôi hiểu, Sư phụ đã đặt một Pháp Luân cho tất cả chúng ta và chúng câu thông trực tiếp đến Sư Phụ. Thực tế, trong hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, tôi luôn luôn cảm thấy Pháp Luân xoay nhanh ở bụng dưới trước khi Sư Phụ đến. Một số học viên khác cũng nói về các kinh nghiệm tương tự. Thiên mục của nhiều học viên được khai mở và thậm chí có một số công năng. Những công năng này không thể truy cầu mà có được, nhưng thường được ban cho chúng ta mà không cho chúng ta biết. Trong bài giảng tại Sydney, Sư phụ giảng “vô cầu mà tự đắc”. Điều này là chính xác.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009”, Sư Phụ giảng:

“tu luyện như lúc ban đầu, tất thành chính quả.”

Trong những ngày đầu tu luyện, các học viên có quyết tâm và tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp và Sư phụ, điều khiến chúng ta luôn  tinh tấn. Nhờ tinh tấn nên Sư Phụ ban cho chúng ta nhiều công lực và công năng. Sau khi thiên mục tôi được khai mở, tôi nhìn thấy những cảnh tượng đẹp trong không gian khác, và các chúng sinh ở tầng thứ cao. Khi chủ nguyên thần tôi bay lên, tôi nhìn thấy các kiếp trước của mình, nhìn thấy người thân ở Trung Quốc (mặc dù tôi đang ở Mỹ), các phi hành gia làm việc trong trạm không gian .v.v . Đôi khi, trong khi đang ngồi, tôi nhìn thấy các chúng sinh ở cao tầng đi ngang qua tôi. Bên trong tôi, tôi cũng nhìn thấy nguyên anh và anh hài, cũng như 5 phó nguyên thần (3 nam, 2 nữ). Tôi cũng nghe được âm nhạc ở các không gian khác. Thỉnh thoảng, Sư Phụ quán đỉnh cho tôi. Mọi thứ đều rất thật.

Tôi thường nói với các học viên khác rằng mỗi từ trong Chuyển Pháp Luân đều là sự thật. Trong thực tế, mỗi từ trong Chuyển Pháp Luân có vô số tầng hàm nghĩa thâm sâu. Chúng ta càng đọc Chuyển Pháp Luân thì chúng ta sẽ càng ngộ ra các nguyên lý Pháp. Bằng cách này, chúng ta sẽ đề cao tâm tính của mình và có được công lực cao chuyển hóa cơ thể của chúng ta. Trong tiến trình này, một số người có thể cảm nhận điều này, trong khi một số không có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý đến học Pháp bởi vì nó thực sự là rất quan trọng đối với chúng ta.

Theo tôi tập công là một phần của tu luyện ngoài việc học Pháp, nhưng không phải là dễ dàng để thực sự tĩnh tâm và học Pháp. Khi học Pháp, chúng ta nên tập trung vào  sách Đại Pháp và không bị phân tâm bởi những điều khác. Chỉ bằng tĩnh tâm chúng ta có thể đồng hóa với Pháp, và cải thiện cả tâm lẫn thân. Chỉ  khi đó cơ thể chúng ta mới có thể được chuyển hóa tối đa và có trải nghiệm được trạng thái miêu tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân trong khi ngồi thiền. Mặt khác, nếu chúng ta có một chấp trước truy cầu trong tâm thì khó ngộ ra nguyên lý Pháp hơn.

Sư phụ có vô số Pháp thân. Điều này cũng là sự thật. Một học viên có một đứa con 6 tuổi, mà thường chỉ vào Pháp Luân đang quay của tôi và bắt chước nó. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, Sư Phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta và bảo vệ chúng ta. Tôi đã từng bị 4 lần tai nạn xe hơi trong quá khứ. Một vụ vào trước 20 tháng 7 năm 1999, đó là để trả nghiệp,  ba vụ là sau 20/7/1999 và tôi tin rằng đó là do tà ác muốn bức hại tôi. Ba trong bốn vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc và một vụ xảy ra trên đường ở địa phương. Trong tất cả bốn vụ, chiếc xe đã bị hư hỏng, nhưng tôi vẫn không sao bởi vì Sư Phụ đã bảo vệ tôi. Một lần một người phụ nữ lái xe mất điều khiển 30 giây và lao thẳng về phía tôi. Các học viên khác cũng trải nghiệm tình huống tương tự. Xe hơi của một học viên bị tông bởi một xe tải nặng vượt đèn đỏ. Xe hơi của cô ấy bị hư hại nghiêm trọng và phía bên người lái bị biến dạng nặng. Tuy nhiên, cô ấy không sao cả và chỉ không thể ra khỏi xe. Cảnh sát không thể tin những gì đã xảy ra. Rõ ràng, Sư Phụ đã bảo hộ cô ấy.

Trước khi nghỉ hưu, tôi tham gia rất nhiều hoạt động Đại Pháp ở Mỹ và Canada, thêm vào đó là việc giảng thanh chân tượng bằng cách gửi fax, gọi điện thoại, .v.v. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã dành thời gian phân phối Cửu Bình để giảng thanh chân tượng đến người thân và bạn bè ở Trung Quốc đề nghị họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan, cũng như gửi thư tài liệu giảng thanh chân tượng. Tôi cũng đặt các áp phích và phân phối tài liệu để quảng bá biểu diễn của Thần Vận và phân phát báo Đại Kỷ Nguyên suốt cả năm.

Trong 14 năm tu luyện, bất kể tôi đã làm được bao nhiêu để chứng thực Pháp hay phát triển được những công năng gì, tôi luôn hướng nội để loại bỏ sự ích kỷ. Tôi nghĩ rằng tâm hoan hỉ là một trong những trở ngại lớn nhất đối với hướng nội và loại bỏ chấp trước. Bằng cách loại bỏ sự ích kỷ, chúng ta sẽ có thể loại bỏ được chấp trước hiển thị, tranh đấu và các chấp trước khác.

Khi nhìn lại bản thân mình, tôi thường thấy các học viên khác tu luyện tốt hơn tôi. Tôi thường ít chú ý tới những thiếu sót của người khác. Là một học viên lớn tuổi, tôi thường bị người khác xem thường, hoặc lờ đi. Tôi lấy đó như là cơ hội tốt để tôi hướng nội và đề cao. Người tu luyện trong quá khứ để đề cao bản thân họ phải đi lang thang trong xã hội và chịu đựng đói khổ và tất cả các loại ngược đãi. Bây giờ chúng ta có rất nhiều cơ hội tốt để đề cao khi tu luyện trong Đại Pháp. Chỉ bằng cách loại bỏ vật chất xấu chúng ta mới có thể đề cao lên trên.

Đã 14 năm kể từ khi Sư Phụ giảng khóa giảng đầu tiên ở Hoa Kỳ. Qua chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/18/231176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/24/121003.html
Đăng ngày: 07-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share