Bài viết của Jing Xin, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2010] Trước khi trở thành một học viên, tôi có chấp trước sắc dục mạnh mẽ. Sau tôi đắc Pháp, tôi không coi trọng việc diệt trừ chấp trước và tôi đã ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình. Sư Phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi và tôi đã rất suy sụp. Sư Phụ cũng để cho tôi thấy rằng một con quỷ sắc dục ghê tởm đang khống chế tôi bằng cách lợi dụng chấp trước của tôi.

Tôi đột nhiên thức tỉnh và dừng hành vi đáng xấu hổ của mình, nhưng quỷ sắc dục đã dùng nhiều cách để cố gắng khai thác sơ hở của tôi. Sư Phụ lo lắng cho tôi và an bài cho những người xung quanh điểm hóa cho tôi. Trước khi tôi và chồng tôi cuới nhau, bạn bè và gia đình tôi đã liên tục trông chừng và nhắc nhở để ngăn tôi không phạm lại lỗi lầm. Nhưng tôi vẫn buông thả chủ ý thức của mình và nghĩ rằng chúng tôi sẽ cưới nhau và sớm trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, tu luyện là rất nghiêm túc và có quan hệ trước hôn nhân chính thức là không theo yêu cầu của Pháp. Sau khi mắc lỗi, tôi bị nhức đầu như búa bổ và toàn thân tôi đau đớn. Một khi tôi nhận ra rằng quỷ sắc dục đang can nhiễu đến tôi thì tất cả những cảm giác khó chịu này bị diệt trừ.

Thông qua việc học Pháp không ngừng và sau tất cả những bài học này, tôi cuối cùng cũng đã trở nên kiên định với sự quyết tâm loại trừ chấp trước sắc dục. Đối mặt với xã hội hiện nay, nơi mà đầy rẫy sự khiêu dâm, nếu một học viên động tâm thì tất cả những sinh mệnh xấu xa sẽ tiến nhập vào trường không gian của bạn, can nhiễu tới bạn và phóng đại chấp trước của bạn. Khi bạn nghĩ về những thứ này, bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ xinh đẹp, những người đàn ông đẹp trai hay thậm chí ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của một người, thì chấp trước sắc dục hay là ghen tỵ đang can nhiễu tới bạn.

Đây cũng là trường hợp khi hiển thị trước mặt người khác giới, nói với người khác với giọng tán tỉnh, mặc đồ khiêu gợi hay là lắng nghe những lời đùa cợt bẩn thỉu. Những hành xử như vậy sẽ thực sự lôi cuốn quỷ sắc dục để bức hại bạn và làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Không gì trong số những thứ này là phản ứng tự nhiên hay là cư xử đúng đắn của một người tu luyện. Là một học viên, không gì xảy ra “tự nhiên”, luôn luôn có một lý do liên hệ tới tình trạng tu luyện của chúng ta. Một học viên không được để cho tâm của mình bị dao động bởi những cám dỗ, nếu không nó sẽ gây ra sự can nhiễu của ma quỷ trong sự tu luyện của họ.

Phân biệt chấp trước sắc dục với tình cảm gia đình

Sau một giai đoạn học Pháp, hướng nội tìm và tu luyện tâm tính, tôi nghĩ chấp trước sắc dục của tôi hầu như đã bị diệt trừ và tôi càng ngày càng có ít ham muốn. Chồng tôi không phải là một học viên, tuy nhiên trong những năm qua chúng tôi đã ngủ riêng. Khi tôi chính niệm đầy đủ, anh ấy không nghĩ tới chuyện quan hệ chăn gối. Đôi khi chúng tôi có thể sống hòa thuận trong vòng vài tháng. Tuy nhiên, nếu tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy về việc tôi đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ thì chồng tôi thường lập tức cảm thấy thiếu thốn và có ham muốn mạnh mẽ.

Sau khi quan hệ vợ chồng, tôi luôn cảm thấy yếu ớt và chóng mặt. Một hôm, tôi đột nhiên được thấy rằng thậm chí khi một cặp vợ chồng làm những việc như vậy, quỷ sắc dục phun ra nhiều thứ bẩn thỉu lên người học viên. Tất cả những cảm giác khó chịu của một người tu luyện đều xảy ra có nguyên nhân.

Thông qua việc hướng nội tìm, tôi đã càng ngày càng nhận ra một cách rõ ràng việc tu luyện là nghiêm túc nhất. Năng lượng tản xạ từ cơ thể chúng ta dễ dàng ước chế những tư tưởng xấu mà người thường có, và khi tư tưởng của chúng ta trong sạch thì họ sẽ không cảm thấy tức giận hay thù oán. Nằm trong trường năng lượng chân chính của chúng ta, một người thường cảm thấy tỉnh táo và đầy sức sống. Nếu chúng ta động tâm bởi tình cảm hay suy nghĩ các việc với quan niệm người thường, chúng ta không những làm hại chính mình mà còn làm ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta.

Tái hôn giữa các học viên cũng là một sự can nhiễu của ma quỷ

Có một học viên nọ đã trên 50 tuổi. Sau khi chồng của bà ấy mất, bà sống với một người đàn ông cùng tuổi nhưng họ không làm đám cưới. Sau đó, bà ấy đã có triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Một học viên khác đã nhắc nhở bà ấy: Đối với một học viên thì đây là hành vi không đúng. Họ không cưới nhau, do vậy sống với nhau là không đúng. Sau đó họ đã chia tay bởi vì tính cách không hòa hợp. Sau đó, triệu chứng bệnh của người học viên đó đã thuyên giảm.

Những học viên khác khuyên bà ấy không nên tái hôn lại, nhưng bà không nghe. Bà ấy lại tái hôn với một người đàn ông cùng tuổi. Không lâu sau, triệu chứng bệnh trầm trọng lại xuất hiện, và bà ấy thậm chí đã được đưa tới bệnh viện bởi vì bị xuất huyết không ngừng. Các học viên nhận ra rằng quỷ sắc dục đang bức hại bà ấy, do vậy chúng tôi đã phát chính niệm diệt trừ tất cả những can nhiễu của ma quỷ và chấp trước sắc dục của bà. Sau đó, bà ấy trở nên ổn hơn.

Tôi cho rằng chịu sự cô đơn sau khi chồng hay vợ một người mất là một hình thức trả nghiệp. Một người chỉ nên cưới một lần. Nếu người đó tái hôn, người đó không thể trả nợ nghiệp của họ. Là người tu luyện, chúng ta cần câu thúc bản thân theo một tiêu chuẩn cao hơn và đánh giá mọi việc dựa trên những nguyên lý của vũ trụ.
Có một cặp vợ chồng học viên khác đã ngoài 70 tuổi và họ vẫn còn có quan hệ chăn gối. Không lâu sau, một người mất đi mà không có dấu hiệu bệnh nào. Nhưng người chồng vẫn muốn tìm bạn tình và ông ấy nghĩ rằng nếu ông ấy cưới một người thường, ông ấy có thể giúp cô ta đắc Pháp và rồi họ có thể tu luyện cùng nhau. Ông ấy viết ra suy nghĩ của mình và chia sẻ với những học viên khác. Một học viên lớn tuổi nghĩ rằng ông ấy đã đạt tới một tầng thứ cao trong sự tu luyện. Nhưng từ nhận thức từ Pháp của tôi, ông ấy đang tìm kiếm cái cớ cho chấp trước sắc dục của ông.

Chính Pháp đã tiến tới giai đoạn cuối. Tất cả những đệ tử Đại Pháp tinh tấn đang trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu những học viên nào đang tìm lý do cho những chấp trước của họ thay vì diệt trừ chúng thì đã đến lúc cho họ thức tỉnh trước khi quá nhiều tổn thất phải gánh. Thời gian là rất cấp bách, nếu những học viên này vẫn không buông bỏ chấp trước của họ, thì sẽ là quá muộn để họ hối tiếc.

Trên đây là nhận thức và giác ngộ cá nhân của tôi. Tôi hoan nghênh các đồng tu chỉ ra những chỗ chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/22/231304.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/31/121154.html
Đăng ngày 04-11-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share