[MINH HUỆ 23-10-2010] Mặc dù là một học viên lâu năm nhưng cho tới nay, tôi vẫn đang tu luyện với chấp trước chứng thực bản thân. Vì vậy tôi chưa bao giờ có thể đột phá khỏi tình trạng tu luyện cá nhân. Tôi luôn cảm thấy tự hào và thỏa mãn khi những bài chia sẻ của tôi được chọn để đăng. Tuy nhiên gần đây, bài chia sẻ của tôi đã bị loại bỏ một đôi lần. Trở ngại đó đã làm tôi phải xem lại bản thân, và tôi đã phát hiện ra chấp trước căn bản của mình là chứng thực bản thân.

Hôm qua khi học Pháp, tôi đột nhiên nhận ra rằng trong suốt những năm qua, tôi chỉ quanh quẩn ở trạng thái tu luyện cá nhân — Tôi quan tâm về việc tôi tu luyện tốt thế nào, tôi chứng thực Pháp ra sao và bao nhiêu sự tán thưởng tôi có được từ người khác. Tôi đã đặt mọi thứ liên quan tới bản thân lên trước tiên và chứng thực Pháp ở vị trí thứ hai. Nói cách khác, tôi dùng việc tôi chứng thực Pháp ra sao để chứng tỏ rằng mình vĩ đại thế nào. Tuy nhiên các học viên khác chú trọng vào việc phối hợp như một chỉnh thể và dùng đó như là nền tảng cho sự chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tôi đã hoàn toàn sai. Điều này cũng chính là sơ hở của tôi mà tà ác đã khai thác được để can nhiễu tới tôi và bức hại cả về thể xác lẫn tinh thần của tôi trong một thời gian dài.

Tôi luôn nghĩ về mình như một người tu luyện tinh tấn — luyện công, học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng và tham gia vào các dự án Chính Pháp. Tại sao tôi đã không thể đột pháp khỏi tình trạng này? Đó là một vấn đề với xuất phát điểm của tôi. Điều Sư Phụ yêu cầu chúng ta là tiến sang giai đoạn tu luyện Chính Pháp và làm tốt ba việc, nhưng tôi vẫn luẩn quẩn trong sự tu luyện cá nhân, ở chỗ mà tôi chỉ tập trung vào việc tôi cảm thấy thế nào và chứng thực bản thân ra sao, và tôi chấp trước mạnh mẽ vào danh tiếng. Gốc rễ của mọi thứ là sự ích kỷ, đặc tính của vũ trụ cũ. Với chấp trước này, làm sao tôi có thể đáp ứng yêu cầu của Sư Phụ? Làm sao tôi có thể diệt trừ sự bức hại của cựu thế lực? Không kể tôi cố gắng ra sao, tôi chỉ đang bò lết trong cái khung mà cựu thế lực dựng lên.

Tôi đau lòng khi nhận ra điều này. Tôi hướng nội tìm và đã tìm thấy chấp trước được cắm rễ sâu. Khi bắt đầu quy chính lại bản thân, tôi nhận ra rằng chấp trước đó mới thấp kém và nực cười làm sao. Nó không có nghĩa gì cả, và thật hổ thẹn rằng tôi đã từng hiển thị một cách đầy vẻ vang.

Bây giờ tôi biết phải làm gì. Và tôi chân thành hy vọng rằng những người khác mà cũng coi việc chứng thực bản thân như là khởi điểm của tu luyện có thể đột phá những chấp trước như vậy trong sự tu luyện cá nhân của mình, hoàn toàn phủ nhận sự an bàn của cựu thế lực và tiến sang giai đoạn tu luyện Chính Pháp để trợ giúp Sư Phụ cứu độ chúng sinh.

Tạ ơn Sư Phụ đã từ bi che chở và không bỏ rơi con! Cám ơn các bạn đồng tu đã phối hợp như một chỉnh thể.

Trên đây là một vài nhận thức của tôi dựa trên tầng thứ có giới hạn của mình. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp. Cám ơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/23/231362.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/2/121197.html
Đăng ngày 04-11-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share