Bài viết của Chu Vũ, một tiểu đệ tử ở Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2010] Ngày 01-10-2010 là ngày quốc khánh Trung Quốc, rất nhiều nhân tố tà ác tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn. Các học viên Pháp Luân Công khắp thế giới đã phát chính niệm và loại trừ rất nhiều tà ác.

Sáng nay, khi em và mẹ em lập chưởng để phát chính niệm, em đã thấy những cảnh tượng sau tại quảng trường Thiên An Môn. Có một cột trụ trông giống như một ống nước đang mở rộng từ chân tới đỉnh và nhiều vật chất hắc ám đang chui ra khỏi đó. Chính niệm phát ra từ các học viên toàn thế giới đã tạo ra một tấm lưới ánh sáng vĩ đại (kim quang đại võng). Chiếc lưới bao trùm phần miệng của cột trụ và bắt giữ các nhân tố tà ác, và loại trừ chúng. Khi miệng ống trở nên rộng hơn, rất nhiều tấm lưới ánh sáng nhỏ (tiểu kim võng) đã bay về phía những miệng ống mới, bao trùm cả vùng rộng lớn và loại bỏ các nhân tố tà ác.

Thêm vào đó, có vô số các nhân tố tà ác đang hạ xuống từ bầu trờì. Rồi em thấy ba người học viên. Một người trong số họ đang giữ một lá cờ ánh sáng (kim quang kỳ). Khi anh ấy vẫy lá cờ, nó bao phủ cả bầu trời, và các nhân tố tà ác bị giải thể khi lá cờ chạm tới chúng. Một học viên khác cầm một Pháp Luân đang phát ra những ánh kim quang. Các nhân tố tà ác bị thanh trừ khi bị những ánh kim quang chạm tới. Người học viên thứ ba cầm một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy ngồi trên một đài sen trắng trong khi đang đọc sách. Mỗi từ anh đọc phát ra đều có sắc vàng kim và những từ này bao phủ khắp bầu trời. Các nhân tố tà ác bị giải thể khi chúng rơi lạc vào những từ này. Em khi đó đã hiểu lời giảng của Sư phụ “… Pháp có thể phá hết thảy tà ác…” (‘Bài trừ can nhiễu’ – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Em nhìn thấy có vài tầng trời. Tầng trời dưới cùng rất kiền tịnh. Nếu các học viên không phát chính niệm, những vật chất hắc ám có thể ngay lập tức hạ xuống từ những tầng trên cùng.

Em nghĩ nguyên nhân em nhìn thấy những điều này là vì Sư phụ đang khích lệ em tinh tấn trong tu luyện bản thân. Dù một người có thể nhìn thấy Thiên quốc hay không, thì vẫn có một trận đại chiến giữa chính và tà ở các không gian khác. Em muốn chân chính tu luyện và làm tốt ba việc. Thực tế, mỗi việc chúng ta làm đều là trọng yếu. Các tiểu đệ tử nên theo những chỉ dẫn của Sư phụ, làm tốt ba việc, và trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/9/230764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/23/120976.html
Đăng ngày 30-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share