Bài viết của một học viên tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2010] Con trai của tôi lên mười tuổi. Cháu là một đứa trẻ sinh non và bị sinh sớm ba tháng. Tôi được nhận vào bệnh viện hai tuần trước khi sinh cháu. Khi chào đời, cháu chỉ cân nặng khoảng 1,8 cân.

Các bác sĩ nói với tôi là cháu sẽ khó có thể sống được, và ngay cả khi sống sót, cháu sẽ bị bại não. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng đề nghị tôi bỏ đứa trẻ đi, nhưng tôi đã không nghe họ.

Con trai tôi lớn rất chậm. Cháu không thể bò được khi đã một tuổi, và cũng không thể đứng một mình. Các bác sĩ cho biết cháu có các triệu chứng điển hình của bệnh bại não. Chúng tôi đã thử tất cả những gì chúng tôi có thể và đã tiêu rất nhiều tiền cho cháu. Tuy nhiên, sau nhiều lần phẫu thuật và nhiều đợt phục hồi chức năng, vẫn không có chuyển biến gì. Cả gia đình tôi đã rất đau khổ.

Sau đó, một người bạn của tôi tập Pháp Luân Công gợi ý là cho con trai tôi nghe các bài giảng Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không thực sự hy vọng nhiều, tuy nhiên tôi cũng thử làm điều đó. Thật kinh ngạc, tôi thấy con trai mình có sự chuyển biến chỉ sau khi nghe các bài giảng một thời gian. Khả năng phản ứng của cháu được cải thiện và dần dần cháu có thể nói rõ ràng hơn.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là một ngày khi tôi đặt con trai tôi trên giường, tôi đọc Luận ngữ của cuốn Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe, và cháu đã cùng đọc với tôi!

Con trai tôi thường bị ốm gần như mỗi tháng. Sau khi nghe các bài giảng, khoảng thời gian giữa những lần bị ốm của cháu ngày càng lâu hơn, và bây giờ cháu ít khi bị ốm! Đây là một phép mầu không thể tin được!

Với sự khuyến khích của các học viên Pháp Luân Công, tôi bắt đầu dạy con trai mình năm bài tập công. Lúc đầu, ngay cả khi đã dựa tường, cháu vẫn còn khó khăn để đứng được. Cháu chỉ có thể tập các bài không quá ba phút, nhưng bây giờ đang dần cải thiện.

Sau hai năm tập luyện, giờ đây cháu đã có thể dễ dàng tập các bài tập đứng trong 45 phút và ngồi tĩnh công trong 30 phút.

Hiện nay cháu không đi học ở trường, nhưng cháu đọc rất nhiều. Cháu có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, và ngày càng trở nên thông minh hơn. Mọi người không thể biết được sự khác biệt giữa cháu và một đứa trẻ bình thường nếu cháu không bước đi.

Việc đi lại của cháu đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây cháu không thể tự bước đi, nhưng bây giờ đã có thể đi khi tôi nắm một bàn tay của cháu. Cháu cũng có thể tự đứng. Điều đó đơn giản là một phép màu!

Tôi biết rằng điều kỳ diệu này đã được đem đến bởi Pháp Luân Công. Đó hoàn toàn là sự thật! Tôi hy vọng tất cả mọi người lương thiện đều đến để biết về Pháp Luân Công và không bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Chỉ khi bạn biết rõ, bạn sẽ nhận ra pháp môn này quý giá và mang lại lợi ích thế nào cho mọi người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/26/230146.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/9/120520.html
Đăng ngày 22-10-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share