Bài viết của Hoa Thanh và Uẩn Vận ở Sydney

[MINH HUỆ 27 – 09 – 2010] Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một loạt các hoạt động ở khu phố Tàu và đường George vào ngày 25 tháng 9 năm 2010 để chào mừng sự kiện số người Trung Quốc  thoái ĐCSTQ đã đạt đến 80 triệu người.

2010-9-26-sydney-tuidang-01--ss.jpg
Mít tinh chào mừng 80 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

2010-9-26-sydney-tuidang-02--ss.jpg
Ủng hộ những người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

2010-9-26-sydney-tuidang-03--ss.jpg
Kịch đường phố phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2010-9-26-sydney-tuidang-04--ss.jpg
Người qua đường xem các tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp

2010-9-26-sydney-tuidang-05--ss.jpg
Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ những người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Ông Ma Hengjun, người đại diện từ Trung tâm dịch vụ, phát biểu tại cuộc mít tinh. Ông tin rằng việc thoái ĐCSTQ là một phong trào phi chính trị, nhưng là một phong trào thức tỉnh tâm hồn và nâng cao đạo đức. “Không kể ĐCSTQ chống lại phong trào này như thế nào, cuối cùng, người dân Trung Quốc sẽ rời bỏ nó và nó sẽ bị đào thải”, ông Ma nói.

Một vài người phát biểu tại cuộc mít tinh để ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Sau cuộc mít tinh, những tình nguyện viên đến từ Trung tâm dịch vụ cầm các tấm biểu ngữ và poster ở khu phố Tàu và đường George để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Các tình nguyện viên cũng  hỗ trợ người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn một vài khúc nhạc trong đó có bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều người qua đường ở lại xung quanh để thưởng thức âm nhạc và một số người đã chụp ảnh ban nhạc.

Gần đây ông Xu có về Trung Quốc. Ở Trung Quốc, mọi nơi mà ông đến, gồm cả các siêu thị và ngân hàng, đều có những người chỉ trích ĐCSTQ. “Khi tôi trở về Australia, tôi thấy thật lạ rằng một số người Trung Quốc sống ở đây vẫn sợ ĐCSTQ và sợ làm điều gì đó mà gây ra rắc rối với ĐCSTQ”, ông Xu nói. “ĐCSTQ đang cố gắng trong tuyệt vọng dụ dỗ thêm nhiều thành viên. Nó thậm chí còn tặng lại 80 phần trăm phí thành viên cho các thành viên để đi du lịch. ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Nhiều người trong số các thành viên trong gia đình tôi, họ hàng, và bạn bè đã thoái ĐCSTQ”.

Ông Zhang đến từ Bắc Kinh đã nói với phóng viên rằng phong trào này đã khiến ông nhận ra rằng ĐCSTQ sẽ sớm đi đến kết thúc”. 80 triệu người không chỉ là một nhóm người, mà còn cho thấy tâm hồn của người dân đặt ở đâu”, ông Zhang nói. Ông Zhang hy vọng rằng cuốn sách Cửu Bình sẽ được đọc rộng rãi ở Trung Quốc và người Trung Quốc ở hải ngoại sẽ nắm lấy cơ hội này để đọc nó. “Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến ĐCSTQ ngừng việc tàn sát. Từ cuộc đàn áp ‘phản cách mạng’ đến Đại cách mạng văn hóa cho đến Cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6, nó đang tàn sát và tàn sát và tàn sát trong khi lúc nào cũng nói rằng ‘không có ai thiệt mạng’ bởi bàn tay của nó. Đó là một Đảng mà không biết hổ thẹn hay tội lỗi. Thật là tàn ác!

Helen, một tình nguyện viên đến từ Trung tâm dịch vụ, nói rằng nhiều người đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và tìm đến Trung tâm dịch vụ để giúp họ thoái ĐCSTQ. “Họ phấn khởi cảm ơn chúng tôi sau khi chúng tôi giúp họ thoái”, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/27/230223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/1/120355.html
Đăng ngày: 08– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share