Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-9-2020] Theo thông tin từ trang Minh Huệ Net thu thập được, vào tháng 8 năm 2020 có 41 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn, cưỡng bức lao động và thậm chí là mổ cướp nội tạng.

Trong 41 học viên bị kết án vào tháng 8 năm 2020, bảy trong số học viên là 65 tuổi hoặc ngoài 65 tuổi. Một phụ nữ cao niên 80 tuổi ở tỉnh Sơn Tây bị kết án một năm rưỡi tù giam. Một phụ nữ 79 tuổi ở tỉnh Hà Bắc bị kết án một năm rưỡi quản thúc tại gia.

Án tù của các học viên từ 10 tháng tới tám năm, trung bình là ba năm năm tháng. Năm học viên ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án bảy năm trong một vụ án tập thể. Trong 36 học viên còn lại, ba học viên bị kết án quản thúc tại gia và hai học viên hiện chưa rõ thời gian bản án. Ngoài ra, 13 trong số 41 học viên bị tòa án phạt với tổng số tiền lên đến 70.000 nhân dân tệ, trung bình 5.385 nhân dân tệ một người.

47db9d8195c900f5e0ea6e45ce8ead9d.jpg

41 học viên đến từ 13 tỉnh và thành phố. Trong đó Hắc Long Giang có 8 trường hợp, tiếp đó là Hà Nam có 6 trường hợp, 5 ở Cát Lâm, Giang Tây, Liêu Ninh và Trùng Khánh có 4 trường hợp. Thượng Hải có ba trường hợp và Hà Bắc có hai trường hợp. Các khu vực còn lại bao gồm An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Sơn Tây và Vân Nam, mỗi tỉnh có một trường hợp.

Với dữ liệu sẵn có của tháng 8, tới thời điểm hiện tại có 246 học viên bị kết án vào năm 2020 bao gồm 46 trường hợp trong tháng 1, 18 trường hợp trong tháng 2, 21 trường hợp trong tháng 3, 21 trường hợp trong tháng 4, 21 trường hợp trong tháng 5, 39 trường hợp trong tháng 6, 39 trường hợp trong tháng 7 và 41 trường hợp trong tháng 8, với sự tăng đều các trường hợp hàng tháng khi dịch bệnh corona virus lắng dần xuống.

Chú ý: Thông tin về các vụ kết án được thu thập từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 5 tháng 9 năm 2020. Do sự phong tỏa thông tin của chính quyền, số lượng học viên Pháp Luân Công thực tế bị kết án vì đức tin của mình có thể còn cao hơn nhiều.

Tải/xem danh sách đầy đủ các học viên bị kết án tại đây (PDF).

Dưới đây là tóm tắt một số bản án.

Án tù nặng

Tòa án bí mật kết án nặng năm cư dân ở Hắc Long Giang vì đức tin của họ

Ngày 15 tháng 8 năm 2020, năm cư dân thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án mỗi người bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tào Thục Phương, ông Cao Bằng Quang, ông Tôn Sĩ Vĩ, và bà Cao Vĩnh Lệ, bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Hiện chưa rõ bà Thạch Ảnh bị bắt vào thời điểm nào. Tất cả năm học viên đều bị lục soát nhà. Bà Tào đã được thả vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi bà xuất hiện triệu chứng huyết áp cao.

Ngày 15 tháng 8 năm 2020, Đồn Công an Số 1 Bát Diện Thông đã thông báo bà Tào tới Tòa án Hải Lâm để lấy phán quyết. Khi bà đến, nhân viên tòa án nói rằng bà và bốn học viên khác mỗi người bị kết án bảy năm tù, và bà Tào còn bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Không rõ tòa án có tổ chức phiên xét xử nào liên quan tới vụ án của các học viên hay không.

Bà Tào và bà Cao hiện đang ở trong trại tạm giam Mẫu Đan Giang. Ông Cao và ông Tôn Sĩ Vĩ hiện đang ở trong trại tạm giam Thị trấn Bát Diện Thông.

Người phụ nữ Cát Lâm bị kết án tám năm vì lan truyền thông tin về Pháp Luân Công

Ngày 17 tháng 3 năm 2019, bà Lương Xuân Hoa bị bắt sau khi công an phát hiện bà đã giao dịch bằng tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công. Bởi sự kiểm soát thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về đức tin của họ, trong đó có việc in thông điệp về pháp môn lên tiền giấy.

Công an đã theo dõi bà Lương và tịch thu 10.000 nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo người. Họ cũng lục soát nhà bà và gần như lấy sạch đồ đạc trong nhà bà. Thẻ ngân hàng của bà cũng bị lấy mất.

Vào tháng 8 năm 2020, được báo cáo rằng bà đã bị kết án tam năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Học viên cao niên trở thành mục tiêu

Người phụ nữ cao niên 75 tuổi bị kết án 3,5 năm tù

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, bà Dương Mai, 75 tuổi bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà Dương đang thụ án tại nhà, bởi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy sức khỏe của bà không đạt yêu cầu.

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, bà Dương ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam bị bắt tại nhà trong khi đang học Pháp cùng với bốn học viên khác. Một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy nghe MP3, toàn bộ tiền mặt mà họ tìm thấy cùng với đồ chơi của cháu bà.

Năm học viên gồm bà Dương, bà Tống Ái Trân, bà Ân Chi Vinh, bà Vương và bà Đỗ, đã bị đưa tới Đồn Công an Trường Xuân Lộ. Bà Dương đã được thả trong ngày để về nhà chăm sóc cho người chồng đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân, bốn học viên còn lại bị giam 10 ngày và sau đó đã được trả tự do.

Sau đó, cảnh sát triệu tập bà Dương tới đồn công an một vài lần để thẩm vấn. Hai con gái của bà cũng bị sách nhiễu.

Sau khi cảnh sát phát hiện bà Dương từng bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, họ cáo buộc bà “phạm tội nhiều lần”. Họ bắt đầu quá trình truy tố chính thức bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Tòa án quận Giản Tây đã đưa bà Dương ra xét xử. Bà tự bào chữa vô tội cho mình và bà đã trở về nhà sau phiên tòa.

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, bà Dương bị bắt một lần nữa sau khi bị tố cáo dán thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà, tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, thẩm phán đã kết án bà Dương. Bà đã kháng cáo.

Một người đàn ông khoảng 70 tuổi bị kết án ba năm rưỡi tù giam vì truyền đi thông điệp về đức tin của mình

Ông Chung Quốc Quyền hiện đang ở độ tuổi 70 đã bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 trong khi phân phát thông tin về Pháp Luân Công trên đường. Cảnh sát đã lấy điện thoại của ông để kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trước khi trả nó lại cho ông. Ông Chung đã được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng nửa đêm sau khi ông xuất hiện vấn đề về sức khoẻ.

Ông Chung có mặt tại Toà án Mật San vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Gia đình ông không được phép tham dự phiên toà. Một số tờ rơi Pháp Luân Công bị tịch thu đã được dùng làm bằng chứng truy tố chống lại ông, và ông bị kết tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh quy chuẩn được chính quyền sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên Vương Khải Phong đã than phiền với thẩm phán rằng ông Chung đã có một thái độ xấu khi không chịu thừa nhận tội. Luật sư của ông Chung biện hộ rằng ông được tự do tín ngưỡng và tu luyện Pháp Luân Công, điều này không hề nguy hại hoặc gây rối loạn cho bất kỳ cá nhân hoặc xã hội nào. Vương đã hét lại rằng: “Anh có biết nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào nếu mọi người đọc các tài liệu ông ấy phát không?”

Sau khi phiên toà bị hoãn lại, ông Chung, người đã quá yếu đến nỗi ông gần như sẽ qua đời đã bị cảnh sát đưa đi. Ngày hôm sau ông bị đưa đến trại tạm giam Kê Tây. Vài ngày sau đó, thẩm phán thông báo tới gia đình ông rằng ông Chung đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Gia đình ông cảm thấy bất bình khi biết được phán quyết của Toà án và đã giúp ông Chung nộp đơn kháng cáo.

Ông Chung đã từng là một người nóng tính. Ông đã hoàn toàn thay đổi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên điềm đạm và tốt hơn rất nhiều. Sau khi bị bắt vào năm nay, ông đã liên tục bảo gia đình mình đừng thù hận cảnh sát vì họ mới chính là những nạn nhân thật sự của cuộc bức hại.

Một người phụ nữ cùng mẹ chồng của mình đã bị kết án tù vì đức tin của họ, mẹ ruột cô qua đời sau khi bị cảnh sát quấy rối

Một người phụ nữ cùng người mẹ chồng 79 tuổi của cô đã bị kết án tù vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Mỗi người họ còn bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Cô Trương Hướng Vinh, mẹ ruột của cô, và mẹ chồng của cô là bà Lưu Ái Phân đã bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Những người phụ nữ này đều là cư dân của thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Trong khi mẹ của cô Trương đã sớm được thả vì bà không tu luyện Pháp Luân Công, thì cô Trương và bà Lưu đã bị đưa đến Trung tâm giam giữ Lang Phường ngay sau đó.

Mẹ của cô Trương đã bị chấn thương vì bị bắt giữ. Cảnh sát đã liên tục quấy rối bà sau khi bà được thả và nói dối bà rằng họ đã đóng băng cô Trương trong một tủ đông lạnh. Người phụ nữ lớn tuổi này đã rất khiếp sợ và bà đã lâm bệnh nặng và qua đời ba tháng sau đó.

Cùng lúc đó, cô Trương và bà Lưu đang bị ngược đãi trong trung tâm giam giữ. Lính canh chỉ cho họ dùng nhà vệ sinh năm phút mỗi lần và họ chỉ được phép tắm một lần trong 15 ngày mặc dù thời tiết lúc đó đang là mùa hè.

Bà Lưu đã không thể ăn và bị tiêu chảy dai dẳng. Bà bị bắt phải ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công một cách không tự nguyện và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. Cảnh sát đã sách nhiễu nhà bà sau khi bà được thả.

Cô Trương đã bị giam tại trung tâm giam giữ thêm một tháng nữa. Cô cũng bị tiêu chảy và gặp vấn đề trong việc hấp thụ thức ăn. Cô được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Cảnh sát cũng quấy rối cô sau khi cô được thả.

Vào ngày 11 tháng 8 năm 2019, cô Trương đã bị bắt trở lại trung tâm giam giữ. Khi luật sư đến thăm cô vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2020, trước khi phiên toà của cô bắt đầu vào buổi chiều, cô nói với anh rằng cô đã không thể ăn hoặc đại tiện bình thường trong 13 ngày rồi. Lính canh đã bức thực và đánh đập cô. Thay vì cung cấp điều trị y tế cho cô Trương, họ đã cố gắng bắt cô ký vào bản xoá bỏ trách nhiệm của trung tâm giam giữ nếu cô chết ở đó. Cô đã từ chối tuân theo.

Cả cô Trương và bà Lưu bị đã bị xét xử bởi Toà án quận An Thứ vào chiều ngày 20 tháng 1. Thẩm phán đã tuyên bố vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 rằng cô Trương bị kết án hai năm tù giam và bà Lưu bị kết án một năm rưỡi tù giam. Mỗi người họ cũng bị phạt 1.000 nhân dân tệ.

Vì đã bị giam giữ trong tổng cộng gần 14 tháng (2 tháng từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 đến ngày 2 tháng 9 năm 2018 và 12 tháng từ ngày 11 tháng 8 năm 2019 đến ngày 21 tháng 8 năm 2020), thời hạn tù giam của cô Trương chỉ còn lại hơn 10 tháng.

Bà Lưu chỉ từng bị giam giữ trong hơn một tháng (từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 đến ngày 10 tháng 8 năm 2017) nên bà còn khoảng 17 tháng tù giam. Vì điều kiện sức khoẻ và đã lớn tuổi, bà được phép hoàn thành thời hạn tù giam của mình ở nhà dưới sự giám sát tại gia.

Trở thành mục tiêu vì lên tiếng

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án tù vì phân phát thư ngỏ về đức tin của mình

Ngày 6 tháng 1 năm 2020, bà Trần Lập Hồng, 64 tuổi, bị bắt sau khi hai người lính tố cáo bà đã đưa cho họ hai lá thư ngỏ được viết bởi một nhóm học viên Pháp Luân Công. Bức thư này giải thích sự phi pháp của cuộc bức hại, và hối thúc mọi người hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảnh sát đã đưa bà Trần về nhà vào khoảng 9 giờ tối và cố gắng lục soát nhà bà nhưng chồng bà đã ngăn cản họ.

Sau đó bà Trần, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị đưa đến Trung tâm giam giữ số 1 thành phố Thẩm Dương. Viện Kiểm sát quận Thiết Tây đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 20 tháng 1 và tiến hành truy tố bà vào đầu tháng 6. Vào ngày 17 tháng 8, gia đình bà được thông báo rằng bà đã bị kết án ba năm bốn tháng tù giam.

Cuộc sống của chồng bà Trần trở nên khó khăn sau khi bà bị bắt. Ông gặp khó khăn khi đi lại và không thể nói năng rõ ràng vì vẫn đang hồi phục một cách khó nhọc từ lần đột quỵ trước. Vì không thể tự chăm sóc bản thân, ông đã phải thuê người để đi chợ và nấu ăn cho mình. Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, cuộc sống của ông càng khó khăn hơn.

Cuộc sống đổi mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Khi bà Trần còn trẻ, trong “Phong trào nông thôn” dưới thời Cách mạng Văn hoá, bà đã bị đưa tới vùng ngoại ô để cải tạo. Thường được biết đến là “thế hệ mất mát”, rất nhiều người cùng thế hệ với bà Trần đã mất đi cơ hội học đại học.

Điều kiện sống thiếu thốn tại nông thôn đã khiến bệnh thấp khớp của bà Trần trở nên nặng hơn. Khi thời tiết ẩm ướt, bà sẽ bị đau nhức xương cốt khắp toàn thân và thậm chí không thể nhấc nổi một bình nước. Bà cũng mắc bệnh viêm thận, viêm dạ dày và chứng đau nửa đầu nặng.

Được bạn bè giới thiệu, bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 2004. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất và bà cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã được đổi mới.

Chồng bà bị đột quỵ vào mùa đông năm 2009. Bà đã ở lại bệnh viện và chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm. Một tháng sau, mẹ chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Sau khi chồng bà xuất viện, bà thường dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho ông. Sau đó, bà ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ để đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ chồng. Mỗi ngày bà đều làm như vậy trong vòng bốn tháng cho đến khi mẹ chồng bà qua đời. Rất nhiều bác sĩ và y tá nói rằng bà là một người con dâu tuyệt vời.

Vi phạm thủ tục pháp lý

Giáo viên Trùng Khánh bị kết án bí mật vì kiên định đức tin

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, một giáo viên trung học ở Trùng Khánh đã bị bắt và nhanh chóng bị kết án hai năm tám tháng tù giam, vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Hà Chấn Vũ, 47 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Ông tin rằng việc tu luyện pháp môn đã giúp ông trở nên điềm tĩnh và ân cần hơn. Ông Hà cũng là một thầy giáo dạy giỏi có tiếng trong hai thập niên qua.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, ông Hà bị bắt sau khi bị báo công an vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của trường học nơi ông Hà giảng dạy, công an đã nhanh chóng để ông được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, công an lại bắt giữ ông Hà và đưa tới ông trại tạm giam Vạn Châu. Công an nói rằng họ đang chấp hành lệnh bắt giữ của Tòa án Khai Châu.

Rất nhanh sau đó, gia đình ông Hà hay tin ông đã bị kết án tù, nhưng họ không hề nhận được bất kỳ một thông báo chính thức nào về việc giam giữ, xét xử (nếu có) hay phán quyết nào cả. Tòa án yêu cầu gia đình phải thay ông nộp 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Gia đình nghi ngờ tòa án đã bí mật kết án tù ông Hà sau khi ông tại ngoại năm 2018, trước khi bắt giữ ông lần này.

Tại thời điểm viết báo cáo, gia đình ông Hà vẫn chưa có thông tin gì về nơi ông đang bị giam giữ.

Bài liên quan:

139 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin của họ vào nửa đầu năm 2020

107 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020

89 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020

Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn bất chấp đại dịch virus corona

Các tòa án của chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 193 học viên Pháp Luân Công khi dịch virus corona mới bùng phát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186792.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share