Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Áo

[MINH HUỆ 22-09-2020] Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Áo lần thứ 18 đã được tổ chức tại Vienna. 14 học viên đã kể về hành trình tu luyện của họ và khích lệ lẫn nhau làm tốt ba việc.

Nhiều người tham dự cho biết họ cảm thấy vô cùng may mắn khi có mặt ở đó, vì hai ngày sau, các sự kiện lớn khác đã bị hủy bỏ do sự gia tăng các ca nhiễm virus corona.

feb1f2ff22d136751d3e84431b8a783e.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Áo lần thứ 18 diễn ra tại Vienna vào ngày 19 tháng 9 năm 2020.

Đề cao trong tu luyện khi gọi điện thoại về Trung Quốc

198338bef7adb6a591eeeb59ffa62720.jpg

Anh Dương chia sẻ về cách anh gọi điện thoại về Trung Quốc.

Ngay sau khi đến Áo, anh Dương đã tham gia hệ thống RTC để gọi điện về Trung Quốc. Ban đầu anh rất lo lắng. Anh nói lắp bắp và cho rằng việc đó quá khó. Khi anh coi những suy nghĩ tiêu cực của mình là trở ngại ngăn cản anh cứu người, anh đã dần vượt qua chúng.

Anh cũng đề cao tâm tính của mình trong khi gọi điện thoại. “Tôi rất khó chịu khi bị mọi người chửi bới. Tôi thậm chí còn tranh cãi với họ và nghĩ rằng họ không đáng được cứu. Tôi nhanh chóng nhận ra mình cần phải loại bỏ những suy nghĩ xấu này. Giờ đây, khi tôi gặp phải những tình huống như thế, tôi vẫn bình tĩnh. Nếu bên kia không thể chấp nhận những gì tôi nói hoặc nguyền rủa tôi, tôi cũng không có bất kỳ cảm giác xấu nào về họ. Khi tôi tiếp tục gọi điện, tôi có thể cảm nhận được thiện tâm của mình ngày càng tăng lên. Tôi đối xử với họ như những người bạn của mình, vì vậy tôi rất bình tĩnh và khiêm tốn khi nói. Tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ từ góc độ của họ, tìm ra điều gì đã khiến họ có ấn tượng sai về Đại Pháp, và giảng chân tướng một cách hiệu quả nhất có thể.”

Tín Sư, tín Pháp

f0a2e0d88209f0bdae290d59afd80007.jpg

Cô Christina kể về cách cô củng cố đức tin vào Đại Pháp thông qua việc giải quyết các vấn đề trong công việc.

Cô Christina đã tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Thế nhưng cô sớm phải đối mặt với khả năng cô có thể mất việc. Cô tưởng rằng cô có thể kiểm soát cuộc đời của mình thông qua việc khéo lên kế hoạch, nhưng sau khi học các bài giảng Pháp, cô nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn là tín Pháp và Sư phụ đã an bài mọi thứ. Mọi thứ thay đổi khi cô thay đổi suy nghĩ của mình: Công ty của cô bắt đầu một dự án mới và gia hạn hợp đồng với cô.

Mặc dù cô đã tham gia vào một số dự án như vậy, một ngày nọ, cô được thông báo rằng cô sẽ bị sa thải. Đến lúc này cô đã có thể đối đãi với tình huống một cách bình thản.

Cô nói với người giám sát của cô rằng cô sẽ hoàn thành công việc của mình trước khi rời đi ngay cả khi cô không được trả lương. Vài ngày sau, mọi thứ đã thay đổi. Thay vì bị sa thải, cô được đề nghị một hợp đồng dài hạn.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại bất chấp khó khăn

50ed2ad02cd81a1d182ec24c9d9902ff.jpg

Cô Roswitha chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc bảo trì chính niệm.

Khi nước Áo rơi vào tình trạng phong tỏa do virus corona, cô Roswitha đã nhận ra sự cấp thiết của việc giảng chân tướng cho mọi người. Các học viên đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tại Innsbruck vào mùa hè này. Không có học viên nào sống ở Innsbruck, và do đại dịch, hoạt động này có thể phải bị hủy vào phút cuối. Một ngày trước khi diễn ra sự kiện theo lịch trình, trời mưa như trút nước và theo dự báo thời tiết, 100% khả năng sẽ có mưa vào ngày diễn ra sự kiện.

Cô kể, “Tôi đã rất tự tin. Tôi tiếp tục phát chính niệm để thanh trừ mọi can nhiễu. Đã lâu rồi chúng tôi không đến Innsbruck và những người ở đó đang chờ được cứu. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ để nhiều người hơn có cơ hội tìm hiểu về Đại Pháp.”

Cuối cùng thì mặt trời cũng ló dạng, phố xá trở nên đông đúc. Nhiều người đã đến quầy thông tin của các học viên. Cô Roswitha nói, “Mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là có chính niệm và đến đúng nơi, đúng lúc.”

Học cách nắm bắt mọi thứ khi chúng đến

bdd6311706fff2f05a883fabb1812d05.jpg

Anh Igor nói về việc tham gia các hoạt động giảng chân tướng ở Anh.

Vào năm ngoái, anh Igor đã tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp ở Châu Âu năm 2019 được tổ chức tại London và tham gia cuộc diễu hành. Anh không có bất kỳ kế hoạch nào từ trước, anh chỉ muốn tham gia diễu hành và cứu độ chúng sinh. Khi anh đến Quảng trường Trafalgar, anh nhìn thấy một người phụ nữ cầm thẻ. Anh liền nói chuyện với cô ấy và được biết cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tổ chức cho các học viên luyện công trong cuộc diễu hành. Đó là cách anh tham gia cuộc diễu hành. Anh chia sẻ, “Nếu tôi có một ý tưởng cụ thể, chẳng hạn như tôi muốn cầm một biểu ngữ hoặc tôi phải đứng cạnh một học viên mà tôi biết, có lẽ tôi đã mất đi cơ hội để đề cao trong tu luyện đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/26/186945.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share