Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Một người dân ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm phát bệnh sau gần ba tuần bị giam giữ vì nâng cao nhận thức cho người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Luật sư của bà Triệu Tâm đến thăm bà vào ngày 5 tháng 9 năm 2020 và được biết rằng bà đã bị chứng huyết áp cao nguy hiểm và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Bà cũng cho biết rằng mình bị chảy máu âm đạo bất thường.

Hiện bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi công an đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát. Gia đình bà đang kêu gọi Viện Kiểm sát hủy bỏ vụ án và trả tự do cho bà.

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2020 bà Triệu, 69 tuổi, trong khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương thì bốn công an bắt đầu theo dõi bà. Họ chụp ảnh và sau đó bắt bà. Nhà của bà đã bị lục soát và một số tài liệu Pháp Luân Công đã bị tịch thu.

Bà Triệu đã bị đưa đến Trại tạm giam Cát Lâm vào đêm hôm đó và gia đình không được phép gửi bất kỳ quần áo nào cho bà. Vì bà mặc áo ngắn tay và quần dài khi bị bắt, nên bà phải mua thêm quần áo.

Trong vòng bảy ngày kể từ khi bà Triệu bị bắt, Phân cục Công an quận Thuyền Danh đã đệ trình trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát, nói rằng họ cần đẩy nhanh tiến độ do sự bùng phát của dịch virus corona.

Chồng của bà Triệu bị huyết áp cao và phải được chăm sóc ở cấp độ 3. Ông bị lên cơn co giật khi chứng kiến ​​việc khám xét nhà bất ngờ của công an. Với việc bà Triệu hiện đang bị giam giữ, chồng bà đang rất đau đớn khi phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Nhiều lần bị bắt và giam giữ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Triệu vốn là một kỹ sư nghỉ hưu tại một công ty cấp nước bị bắt và giam giữ.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Triệu đã kháng cáo bên ngoài Tòa nhà chính quyền Cát Lâm vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Bà bị bắt và đưa đến Học viện Cảnh sát thành phố Trường Xuân nhưng được thả sau đó 7 giờ. Hai ngày sau, bà đến Tòa nhà chính quyền để khiếu nại và bị bắt lại. Bà được đưa đến Trường tiểu học Quận Lục Viên và được thả sau hơn 5 giờ.

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2000, bà Triệu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Bà bị thẩm vấn và sau đó bị giam tại trại tạm giam huyện Đại Hưng, nơi bà bị khám xét cơ thể và bị tịch thu giấy tờ tùy thân cùng 200 nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Triệu được đưa trở lại tỉnh Cát Lâm vào ngày 7 tháng 10 và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm, nơi bà bị giam trong 44 ngày. Sau đó, bà đã bị ép lao động cưỡng bức 2 năm mà không có bất kỳ thủ tục hợp pháp nào và buộc phải trả 200 nhân dân tệ cho chi phí vận chuyển phát sinh để chuyển bà đến Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử vào ngày 24 tháng 11.

Trong khi ở trong trại lao động, bà đã được lệnh nhiều lần phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Nếu từ chối, bà sẽ bị sốc bằng roi điện, đánh đập bởi các lính canh và không được ngủ cho đến khi tuân thủ. Bà bị giám sát bởi hai người và phải làm việc từ 16 đến 17 giờ mỗi ngày. Vì bà không được phép tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh trước đây của bà đã sớm tái phát.

Nơi làm việc của bà Triệu đã giữ lại tiền lương của bà trong 7 tháng. Sau khi về nhà vào tháng 5 năm 2001, bà chỉ được nhận 245 nhân dân tệ thay vì 822 nhân dân tệ tiền lương hàng tháng của bà trong 17 tháng.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2001, nhân viên cộng đồng đã đến nơi làm việc của bà Triệu và yêu cầu trả 2.000 nhân dân tệ cho các chi phí của bà tại trung tâm tẩy não. Tuy nhiên, bà Triệu chưa từng bị đưa đến trung tâm tẩy não, và sau đó 2.000 nhân dân tệ đã bị trừ vào lương của bà.

Bà Triệu đến nhà chị gái mình vào ngày 7 tháng 11 năm 2002 và bị bắt. Bà bị thẩm vấn tại Đồn công an Đông Đại Than và nhà của bà đã bị lục soát. Bà Triệu đã trốn thoát khỏi đồn công an với đôi tay vẫn bị còng. Ngày hôm sau, công an buộc chồng bà phải đưa họ đi tìm bà Triệu, nhưng họ không thể tìm được bà. Vì vậy, họ yêu cầu gia đình bà trả 1.000 nhân dân tệ để bồi thường cho chiếc còng tay.

Không thể tìm thấy bà Triệu, công an thường xuyên quấy rối chồng bà tại nơi làm việc, khiến ông chịu nhiều cơn đau tim, một trong những lần đó ông cần hồi sức cấp cứu tại bệnh viện.

Luôn nghĩ cho người khác

Bà Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhanh chóng khỏi một số bệnh. Bà đã thay đổi tính khí nóng giận của mình và bắt đầu nghĩ cho người khác trước khi làm bất cứ điều gì. Gia đình và bạn bè nhận xét rằng bà đã thay đổi thành một người khác.

Năm 1998, bà Triệu bắt đầu kinh doanh bán giày tại một trung tâm mua sắm. Bà luôn cho phép khách hàng của mình trả lại hoặc đổi các mặt hàng mà không cần phải giải thích (trong khi đây là một thực tế phổ biến ở phương Tây, thì hầu hết các người bán ở Trung Quốc không dễ dàng cho phép trả lại và đổi hàng).

Một lần, một sinh viên đến từ thành phố Diên Cát đã yêu cầu giảm 10 nhân dân tệ cho một đôi giày có giá niêm yết là 230 nhân dân tệ. Không thể hạ giá thêm, bà Triệu đã đề nghị cô sinh viên đi xem các cửa hàng khác.

Sau khi người phụ nữ trẻ rời đi, bà Triệu phát hiện ra rằng cô đã đánh rơi ví tại cửa hàng của mình. Bà Triệu đã cố gắng để trả lại chiếc ví, nhưng đã không tìm thấy cô đâu. Khi bà Triệu chuẩn bị đóng cửa hàng, cô sinh viên vội vã quay lại và hỏi bà Triệu có nhìn thấy ví của mình không. Cô sinh viên vô cùng biết ơn bà Triệu vì đã trả lại chiếc ví, trong đó có 3.000 nhân dân tệ tiền mặt, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của cô.

Bà Triệu giải thích rằng bà chỉ đơn giản là tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để hành xử và đã từ chối nhận tiền cảm ơn. Sau đó, cô sinh viên đã mua đôi giày mà cô đã để mắt tới lúc trước.

Một lần khác, hàng xóm của bà Triệu để lại một chồng gạch và đất đá bên ngoài căn hộ của họ khi đang cải tạo. Một nhà hàng gần đấy cũng đổ rác ở đó, rác có mùi hôi thối và thu hút rất nhiều ruồi. Ngay cả những người sống trên tầng 5 cũng không thể mở cửa sổ vì mùi hôi. Bà Triệu, con trai và cháu gái của bà đã dành hơn một tuần sau mỗi bữa tối để dọn dẹp rác. Hàng xóm của bà đã rất biết ơn và sau đó đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà, họ đã cử người đến dọn sạch những đống rác còn lại xung quanh các tòa nhà gần đó.

Thông tin liên lạc của những cá nhân tham gia bức hại liên quan:

Chu Hoa Hiên (朱 化 轩), Phó giám đốc Phân cục công an quận Thuyền Doanh: + 86-432-64826903, + 86-432-64826904

Tôn Đông Kiến (孙 东 建), Phó Công tố viên Viện kiểm sát quận Thuyền Doanh: + 86-13704314566

Vui lòng tham khảo thêm bài viết bản tiếng Hán để biết thêm những đối tượng liên quan đến việc bức hại bà Triệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186736.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share