Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2020] Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, quan hệ vợ chồng tôi không được tốt. Anh ấy là người nóng tính, không chịu làm việc nhà, dễ dàng nổi giận một cách vô cớ và thậm chí còn đánh tôi.

Buông bỏ tâm oán hận với chồng

Vào thời điểm đó, tôi kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Không những tôi phải quản lý cửa hàng mà còn phải làm tất cả việc nhà và chăm sóc cho con cái.

Vì khối lượng công việc nặng nề và tâm trạng không tốt, tôi đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm các bệnh về dạ dày, viêm ruột và viêm ruột thừa. Tôi thường xuyên bị cảm lạnh, mặt mũi già nua với đầy nếp nhăn. Vì thế mà tôi nuôi lòng oán hận đối với chồng mình. Chịu đựng không nổi hoàn cảnh tồi tệ đó, tôi đã đệ đơn ly hôn. Chồng tôi nhất quyết không đồng ý nên tôi đã một mình ra tòa nộp đơn ly hôn đơn phương. Chồng tôi sau đó đã phát hiện ra và bác bỏ vụ việc. Vào tháng 2 năm 1999, tôi tìm thấy một quyển Chuyển Pháp Luân tại nhà của cha mẹ. Tôi đã cảm động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc xong cuốn sách, tâm trí của tôi bỗng trở nên minh bạch. Tôi hiểu ra rất nhiều điều và nỗi uất hận hàng chục năm đối với chồng đã đồng loạt biến mất trong tâm.

Tôi từng nghĩ rằng tôi đã làm mọi thứ tốt hơn bất kỳ ai khác. Nhưng chồng tôi không những không cảm ơn mà còn đối xử tệ bạc với tôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra mình còn cách xa tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Thông qua tu luyện, tôi đã học được cách hướng nội để tìm ra những sai sót của bản thân.

Bất cứ khi nào có mâu thuẫn với chồng, tôi sẽ suy nghĩ xem điều gì mình nói đã làm tổn thương anh ấy. Tôi không còn cãi nhau với anh ấy nữa và luôn giữ được thái độ điềm tĩnh và dần dần mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện và trở nên hài hòa hơn.

Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, mọi vấn đề sức khỏe của tôi đã được giải quyết, và tôi không cần dùng thuốc nữa.

Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cứu gia đình tôi và thanh lọc cơ thể cho tôi.

Quyết tâm tu luyện Đại Pháp

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tâm đố kỵ nhỏ nhen của mình mà đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vì là một công chức nhà nước, chồng tôi sợ rằng sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và tiền đồ của anh ấy.

Thế là, anh ấy đã cố ép tôi phải dừng tu luyện và lấy đi hết tất cả sách Đại Pháp của tôi. Bởi vì tôi chỉ mới tu luyện Đại Pháp được vài tháng và thời điểm đó tôi cũng chưa hiểu sâu về Pháp nên đã có sự dao động.

Nhưng có một điều tôi luôn biết chắc rằng, tôi không làm gì sai khi cố trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi bèn nói với chồng: “Nếu anh không thể chịu nổi một người nào đó muốn làm người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vậy chẳng lẽ anh thích giả, ác, đấu hay sao? Có thể một ngày nào đó anh đuổi em ra khỏi nhà vì lo cho sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nhưng cho dù có như thế thì em cũng sẽ không từ bỏ tu luyện.

“Nếu anh sợ em làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh, em sẽ ra đi. Trước đây em từng luôn làm theo bất cứ điều gì anh bảo, nhưng lần này thì không.”

Tôi thuê một căn phòng, thu dọn đồ đạc cá nhân và chuẩn bị dọn ra khỏi nhà. Khi anh ấy thấy tôi thật sự muốn đi, anh nói với con gái của chúng tôi: “Mẹ con rời khỏi nhà để có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con có muốn nói gì không?”

Con tôi nói: “Hãy để mẹ tu luyện! Mẹ tu luyện ở nhà thì cũng đâu có sao.”

Chồng tôi không nói gì hết, chỉ lấy sách ra khỏi hành lý của tôi và đặt chúng ra ngoài để tôi sử dụng.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Chồng tôi đã luôn là người quyết định mọi thứ trong nhà và tôi không dám làm trái ý anh ấy dù sai hay đúng. Tôi biết rằng lần này là do Sư phụ đã chăm sóc tôi. Do Sư phụ đã gia trì chính niệm và làm cho tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Chồng tôi thay đổi thái độ đối với Đại Pháp

Lần đầu tiên khi tôi bị ĐCSTQ bắt giữ, chồng tôi không nói điều gì nhưng đã đến trại giam thăm tôi. Mặc dù hôm đó không gặp được nhưng anh đã để lại cho tôi vài trăm nhân dân tệ.

Khi tôi bị bắt lần thứ hai, vì chính quyền gây sức ép, anh ấy trở nên sợ hãi và lo lắng sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Khi tôi ở trong tù, anh ấy đã viết một lá thư cho bố tôi, nói rằng nếu tôi ra ngoài để phát tán thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, thì anh ấy sẽ ly hôn với tôi và giao lại tài sản gia đình cho hai đứa con của chúng tôi.

Sau khi đọc bức thư, cha tôi nói: “Hai vợ chồng con đã lấy nhau được hàng chục năm, vậy mà con không hiểu được vợ con là người như thế nào ư? Làm sao mà con lại không thể phân biệt được đâu là tốt và đâu là xấu như thế?”

Chồng tôi bỏ đi không nói lời nào. Sau khi ra tù đầu tiên tôi đã về nhà cha tôi và khi đọc xong bức thư, tôi đã thực sự muốn khóc. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đắc được Đại Pháp. Sau khi trở về nhà, tôi đã viết một lá thư cho chồng tôi rằng: “Em đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, và Sư phụ đã ban cho em nhiều thứ. Vì thế khi Đại Pháp gặp nạn, em không thể trốn ở nhà. Em cần phải lên tiếng và tìm kiếm công lý cho Đại Pháp. Nếu không thì em là người như thế nào? Bên cạnh đó, việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người để giúp họ là sứ mệnh lịch sử của em, và em phải hoàn thành nó. Nếu anh sợ mất tiền hoặc danh tiếng của mình, em có thể rời khỏi căn nhà này mà không mang theo bất cứ thứ gì. Mong anh hãy suy nghĩ kỹ lại.“

Sau khi đọc thư của tôi, hôm sau anh ấy dường như biến thành một con người khác. Anh mỉm cười nói với tôi: “Những điều anh đã nói lúc nóng giận đó không tính nhé. Em có thể tiếp tục tu luyện Đại Pháp, anh sẽ không quản nữa.”

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Khó khăn trong gia đình đã được giải quyết nhờ sự gia trì của Sư phụ. Từ đó về sau, chồng tôi không bao giờ can thiệp vào việc tu luyện của tôi nữa và đã hiểu được chân tướng và cũng thường bật băng thu âm để nghe Sư phụ giảng Pháp.

Xin cảm ơn Sư phụ! Con chỉ có thể đền đáp lòng từ bi của Ngài bằng cách tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/398937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186365.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share