Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Mọi người nơi tôi làm việc và sinh sống đều biết tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi tự ước thúc bản thân phải hành xử theo tiêu chuẩn của người tu luyện trong cuộc sống hàng ngày. Tôi chân thành và đối xử với mọi người bằng tâm từ bi. Kết quả là mọi người rất ngưỡng mộ và tin tưởng tôi. Điều này tạo cơ sở tốt để tôi giảng chân tướng và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ, điều mà nhiều người đã làm.

Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện về người hàng xóm của mình.

Người hàng xóm nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Người hàng xóm của tôi năm nay khoảng 60 tuổi và cuộc đời bà trải qua nhiều bất hạnh. Gia đình bà rất nghèo và chồng bà thì sức khỏe yếu.

Vào mùa thu năm 2012, cháu trai của bà đang chơi với bạn thì bị ngã gãy tay. Cháu cần phải phẫu thuật cánh tay của mình, và ở Trung Quốc, người ta phải trả tiền trước thì mới được phẫu thuật. Gia đình bà ấy lại không có tiền nên bà đã nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ, nhưng họ không nghĩ rằng bà ấy có thể trả lại nên từ chối cho bà ấy vay. Bà ấy đã khóc đến nỗi mắt sưng to và nói rằng bà thậm chí đã tính đến chuyện tự tử.

Vào thời điểm đó tôi vừa mới mượn tiền để sửa nhà và khi nghe chuyện của bà, tôi đã tự vấn bản thân: “Mình nên làm thế nào? Chuyện nào là khẩn cấp hơn: giúp đỡ láng giềng hay sửa nhà?”

Sư phụ giảng:

“‘Ngộ’ chân chính của chúng ta, chính là nói về Pháp mà sư phụ giảng trong quá trình chúng ta luyện công, Đạo mà sư phụ trong Đạo gia giảng, trước những ma nạn bản thân gặp phải trong quá trình tu luyện, thì có thể ngộ được rằng bản thân là người tu luyện hay không, có thể lý giải [theo Pháp] hay không, có thể tiếp thụ [Pháp] hay không, trong quá trình tu luyện có thể chiểu theo Pháp mà hành xử hay không.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết Sư phụ nhắc nhở tôi cần làm điều gì. Tôi bảo người hàng xóm: “Cháu sẽ dừng việc sửa nhà. Bà cứ cầm lấy 10.000 nhân dân tệ này để thằng bé có thể được phẫu thuật.” Bà ấy cầm tay tôi nói trong nước mắt: “Cháu thật là tử tế!”

Bà kể rằng đã cố gắng vay mượn khắp nơi, điện thoại rất nhiều cuộc cho bạn bè và người thân, và những người mà bà đã giúp trước đây. Bà giải thích tình trạng của cháu trai cho họ với hy vọng rằng họ có thể cho bà mượn tiền để cấp cứu. Nhưng rồi bà chỉ nhận được câu trả lời giống nhau là họ không có tiền cho bà mượn. Bà nói mình đã vô cùng lo lắng và thất vọng đến quyết định sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai lần nữa.

Sau đó, bà giải thích rằng bà không hỏi vay tiền tôi vì bà biết chúng tôi cũng không dư dả gì. Với đôi mắt ngấn lệ, bà ấy cứ liên tục cảm ơn tôi.

Tôi nói: “Bà biết là cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà. Sư phụ của cháu dạy chúng cháu phải làm người tốt, biết nghĩ cho người khác trước. Bà nên cảm tạ Ngài.” Thế là bà nói: “Cảm ơn, cảm ơn Sư phụ Lý! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Láng giềng của tôi nói với người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Sau khi tôi đem tiền giúp đỡ bà, bất cứ khi nào ra ngoài ở bất cứ đâu bà đều nói với người ta về Pháp Luân Đại Pháp. Bà kể với tôi khi bà về thăm quê, bà nghe người ta nói điều xấu về Pháp Luân Đại Pháp trong một cửa hàng ở thôn. Họ đã bị đầu độc bởi ĐCSTQ và không hiểu chân tướng. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp không phải như các vị nghĩ đâu.”

Bà nói cho họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” trên truyền hình là dàn dựng để lừa gạt dân chúng. Bà nói với họ “Tôi biết những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng. Họ quan tâm đến người khác, luôn đặt người khác lên trước. Họ đều là những người tốt và tôi rất ngưỡng mộ và tin tưởng họ”. Bà ấy cứ thế mà nói tiếp và đến cuối cùng mọi người ở đó đều đã hiểu chân tướng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà nói với mọi người hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi xúc động đến tận đáy lòng và nói: “Cảm ơn. Bà đã giúp chúng cháu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà là một người láng giềng tốt!”

Kể từ đó, bà ấy trở nên vui vẻ và nhân ái hơn. Bà rất nhiệt tình và tốt với mọi người, thích giúp đỡ người khác. Bà ấy làm việc ở vùng lân cận nền nhiều đồng nghiệp của bà hay đến thăm nhà. Tôi tận dụng những cơ hội này để nói cho họ biết chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà ấy thường giúp tôi bằng cách nói với họ: “Láng giềng của tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Bạn nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và bạn sẽ đắc phúc báo.”

Bây giờ người láng giềng của tôi sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bà ấy tiếp tục nói với mọi người rằng bà ấy có một người láng giềng tốt bụng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà ấy muốn đối xử chân thành với mọi người giống như một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186368.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share