Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 05-08-2020]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ với các bạn về trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi khi tham gia việc bán vé Thần Vận và thực hiện các cuộc gọi trên mạng lưới RTC toàn cầu. Đó là một năm đầy thành quả đối với tôi với nhiều đột phá và đề cao về phương diện tâm tính. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội để đề cao bản thân, phối hợp chỉnh thể và cứu độ chúng sinh. Cảm tạ Sư phụ đã chăm sóc cho con mỗi từng bước đi trên con đường này.

Tôi đã tham gia vào nhóm Trò chuyện Trực tiếp và Đường dây nóng của Shen Yun vào cuối năm 2019. Tôi đã dành phần lớn thời gian của mình cho hạng mục này ngoài công việc hàng ngày của tôi. Đó là một trải nghiệm rất bổ ích, và tôi cũng đã đạt được rất nhiều thể ngộ mới. Trong đại dịch virus Corona này, tôi đã tham gia vào mạng lưới RTC toàn cầu. Sau nhiều năm cảm thấy lo sợ, cuối cùng tôi đã có được bước đột phá trong việc gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Tinh tấn hoàn thành sứ mệnh của chúng ta

Tôi đã không thể làm gì nhiều để giảng chân tướng vào các ngày trong tuần do lịch trình công việc bận rộn. Tôi cũng đã chểnh mảng trong tu luyện cá nhân của mình. Tôi thường không thể học Pháp hay luyện công mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tôi phải làm bù vào những ngày cuối tuần, khiến tôi còn lại rất ít thời gian cho việc thứ ba là giảng chân tướng cứu người. Cuối cùng tôi đã có một bước đột phá sau khi tham gia vào nhóm Trò chuyện Trực tiếp và Đường dây nóng của Thần Vận với sự khích lệ và giúp đỡ của các đồng tu. Kể từ tháng 12, để làm ca tối trên đường dây nóng và trò chuyện trực tiếp vào các ngày trong tuần, tôi đã phải điều chỉnh thời gian học Pháp hàng ngày vào buổi tối. Một thành viên trong nhóm đã khuyến khích tôi chuyển việc học Pháp sang sáng sớm và giúp tôi bằng cách gọi điện cho tôi trong vài ngày đầu tiên. Sau đó tôi lập một nhóm nhỏ học Pháp trực tuyến với một vài học viên khác. Hàng ngày chúng tôi học Pháp lúc 5:10 buổi sáng sau khi phát chính niệm.

Tôi cảm thấy thực sự buồn ngủ trong vài ngày đầu tiên, nhưng tôi vẫn cố gắng. Đó thật là một cảm giác tuyệt vời khi buông bỏ được chấp trước mạnh mẽ của tôi đối với cà phê. Tôi biết Sư phụ đã thấy được tâm tính của tôi đề cao lên và giúp tôi loại bỏ chủng vật chất trong không gian khác. Trong nhiều năm, tôi phải uống cà phê vào buổi sáng và buổi chiều, nếu không não của tôi sẽ không thể hoạt động. Tôi ngáp liên tục, và cuối cùng chủ ý thức của tôi đành phải nhượng bộ với caffein. Tôi biết đôi khi caffein thậm chí còn không có tác dụng đối với tôi vì tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ, và tôi biết cơ thể mình đang thực sự đào thải nó vì tôi không cảm thấy thoải mái sau khi uống nó; tuy nhiên, tôi đã bị nghiện và không thể cưỡng lại được mùi vị của nó.

Đúng như Sư phụ giảng,

“Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Vài năm trước, tôi đã trải qua quá trình loại bỏ chấp trước vào cà phê. Trong hai tuần, tôi hoàn toàn không uống một chút cà phê nào cả. Sau khi uống lại cà phê, dần dần tôi đã bị nghiện trở lại. Lần này tôi chỉ nghĩ rằng mình không cần đến cà phê nữa bởi vì tôi đã dậy sớm để học Pháp và luyện công, việc này giúp tôi tràn đầy năng lượng. Vì vậy, tôi đã cố gắng không đụng đến cà phê. Thật ngạc nhiên là chấp trước mạnh mẽ của tôi đã sớm bị loại bỏ. Tôi không muốn uống cà phê ngay cả khi tôi ngửi thấy nó, và cơ thể tôi không còn thèm nó nữa. Thời gian trôi qua, thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Sau một vài tuần, tôi nhận ra rằng mình cũng cần phải dậy sớm hơn để luyện công vào buổi sáng, để tôi có thể có nhiều thời gian hơn nói chuyện trực tuyến trên đường dây nóng vào buổi tối. Mọi người đã đăng nhập vào trang web của Shen Yun và sẵn sàng mua vé ngay cả sau 11 giờ đêm.

Tôi cố gắng thức dậy sớm hơn vào lúc 4:50 sáng, sau đó là 4:10 sáng, và đôi khi là 3:40 sáng, để có thể kéo dài thời gian làm ca tối. Đó không phải là một quá trình suôn sẻ, và mặc dù tôi không thể thực hiện nó một cách thường hằng, nhưng tôi biết mình đã đề cao tầng thứ tu luyện của mình. Cuối cùng tôi cũng có thể thức cho đến thời điểm phát chính niệm toàn cầu vào lúc nửa đêm rồi sau đó mới đi ngủ.

Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy buồn ngủ khi phát chính niệm, nhưng tôi vẫn kiên trì. Vào cuối tuần, tôi cố gắng làm ca từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều để không ngủ lại sau khi luyện công. Nhìn lại, đó là một khoảng thời gian vô cùng trân quý. Tâm tôi muốn cứu được nhiều người hơn nữa. Các học viên khác trong nhóm đều rất tinh tấn. Chúng tôi đã hình thành nên một trường năng lượng mạnh mẽ nhờ đó mà chúng tôi có thể hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau thực thi tốt hơn.

Lần đầu tiên tôi đã đột phá được quan niệm mà tôi đã ôm giữ trong một thời gian dài, đó là nếu tôi thức quá khuya, tôi sẽ không thể dậy sớm vào sáng hôm sau. Trưởng nhóm của tôi đã chia sẻ về thể ngộ của anh ấy. Anh ấy nói nếu những gì chúng ta đang làm là thuần chính và vì người khác, không phải vì một số mục đích vị tư, trạng thái tu luyện của chúng ta sẽ không bị gián đoạn, vì Sư phụ đang chăm sóc cho chúng ta.

Vào một ngày Chủ nhật, sau khi tôi nói chuyện trực tuyến trên đường dây nóng suốt vài giờ trong ngày, chúng tôi đã tổ chức họp nhóm hàng tuần vào đêm hôm đó. Sau đó, tôi thức đến 2 giờ sáng để viết bài chia sẻ. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Vào buổi sáng, tôi thức dậy như thường lệ. Tôi đã có thể đứng dậy, học Pháp, luyện công và bắt đầu công việc bình thường của mình. Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn sự gia trì của Sư phụ. Tôi biết ở một không gian khác, ý niệm ngoan cố của tôi giống như một tảng băng khổng lồ, nhưng nó đã bị tan chảy bởi uy lực hồng đại của Sư phụ.

Vượt qua tâm sợ hãi khi giảng chân tướng cho người Trung Quốc

Kể từ khi tôi quay trở lại tu luyện vào năm 2013, tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Hai năm đầu, tôi đến điểm du lịch vào cuối tuần để giảng chân tướng, nhưng tôi đã không kiên trì. Gần đây, vì tôi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho Thần Vận và các hạng mục khác nên tôi hiếm khi có cơ hội giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Có rất ít người Trung Quốc tại chỗ làm. Tôi đã nảy sinh rất nhiều niệm đầu tiêu cực và tâm sợ hãi, điều này đã ngăn trở tôi tiếp cận với người Trung Quốc đến mức thậm chí tôi còn không muốn bắt chuyện với họ. Tôi cũng bào chữa cho mình rằng làm Thần Vận và giảng chân tướng cho giới chủ lưu cũng là làm việc thứ ba; do đó, không có gì to tát nếu không trực tiếp giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Tôi luôn biết đây là sơ hở lớn trong tu luyện của mình và tôi muốn có một bước đột phá, nhưng tôi không biết làm thế nào để vượt qua tâm sợ hãi của mình. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi gặp người Trung Quốc nhưng tôi không đủ can đảm để nói chuyện với họ.

Sư phụ từ bi của chúng ta đã nhìn thấy tâm tôi và giúp tôi tham gia vào mạng lưới RTC toàn cầu sau khi đại dịch bắt đầu. Kể từ tháng 2, đặc biệt là trong khoảng tháng trước, cuối cùng tôi đã có bước đột phá. Trong khoảng thời gian hai tháng khi tôi gọi điện đến Trung Quốc, tôi đã vượt qua nhiều chấp trước bao gồm tâm sợ hãi, tâm an dật và tâm phụ thuộc vào người khác. Đó là một quá trình liên tục học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực và bảo trì chính niệm. Sư phụ đã giúp tôi từng bước trên con đường này.

Ban đầu khi tôi chỉ biết một chút chân tướng, Sư phụ đã khích lệ tôi và an bài để những người lắng nghe tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ chỉ sau một vài câu nói. Khi tôi bị can nhiễu bởi những niệm đầu tiêu cực, tâm do dự và sợ hãi, tôi đã không thể nhấc điện thoại lên, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi lên mạng lưới RTC và lắng nghe các cuộc gọi của các đồng tu. Sau một thời gian, tôi đã lấy lại được can đảm, chính niệm và lại có thể nhấc điện thoại lên.

Khi tôi cần tài liệu giảng chân tướng, Sư phụ đã an bài để các đồng tu gửi cho tôi. Khi tôi nhận ra rằng mình cần phải giảng chân tướng nhiều hơn về Đại Pháp, Sư phụ đã cho tôi nghe những câu chuyện thành công của các học viên khác. Khi tôi biết thêm chân tướng, Sư phụ đã an bài cho chúng sinh lắng nghe tôi bằng những tài liệu mà tôi vừa học được. Khi tôi lười biếng, Sư phụ an bài cho một đồng tu gọi điện cho tôi để nhắc nhở tôi phải tinh tấn hơn. Khi tôi không biết cách phải làm thế nào để tháo gỡ những vướng mắc về mặt tình cảm của mọi người, Sư phụ đã cho tôi cơ hội học hỏi từ các học viên nhiều kinh nghiệm hơn. Khi tôi mất tự tin, Sư phụ đã chỉ cho tôi rằng chỉ cần tôi nhấc điện thoại và kiên trì gọi điện, tôi sẽ gặp được những người hữu duyên. Đó là trải nghiệm thật tuyệt vời! Tôi không thể bày tỏ cho thấu lòng biết ơn của mình với Sư phụ vì đã ban cho tôi vô số cơ hội và đã chăm sóc cho tôi trong suốt chặng đường này!

Tôi muốn chia sẻ một vài điều mà tôi đã học được trong quá trình này. Đầu tiên, chúng ta cần trân trọng với từng con số và giữ chính niệm mạnh mẽ đối với người ở đầu dây bên kia. Tôi đã gọi cho một số 15 lần trong ba ngày. Đôi khi tôi không thể kết nối được do tín hiệu kém. Đôi khi là do anh ấy cúp máy. Đôi khi người kia im lặng hoàn toàn dù cho tôi có nói chuyện bao lâu đi chăng nữa. Lần khác anh này nói chuyện với tôi bằng một thứ thổ ngữ mà tôi không hiểu. Vì một số lý do nào đó, tôi đã không từ bỏ anh ấy. Tôi liên tục gọi điện cho đến ngày thứ ba, anh ấy bắt máy và bắt đầu nói bằng tiếng phổ thông hoàn hảo. Giọng anh to và rõ ràng. Tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi biết đó là anh ấy. Sau đó tôi giải thích với anh ấy thêm một chút, và cuối cùng anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau cuộc gọi đó, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng và biết ơn vì tôi đã kiên trì nhờ sự trợ giúp của Sư phụ.

Một điều nữa tôi học được là chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và thu thập thêm tài liệu để có thể giảng chân tướng từ các góc độ khác nhau cho những người khác nhau. Trong khi tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học tài liệu mới, Sư phụ đã nhắc nhở tôi tu luyện tâm tính để có thể cứu nhiều người hơn. Một ngày nọ, tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với một người đàn ông trẻ trong hơn một giờ đồng hồ. Anh ấy đã hỏi nhiều câu hỏi kỳ quặc, và tôi đã cố gắng hết sức để giải thích. Cuối cùng thì anh ấy đã không thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, trong khi tôi suy ngẫm về cuộc trò chuyện giữa tôi với anh ấy, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đã chỉ ra một vài lần tôi đã có những luận điểm mâu thuẫn nhau. Trên bề mặt là bản thân tôi nói không rõ ràng, nhưng sau khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra vấn đề phóng đại mọi thứ của mình mà đó chính là xuất phát từ văn hóa Đảng.

Không lâu sau, tôi đã đọc được một bài báo trên Minh Huệ, “Khả năng giảng chân tướng có được nhờ tu luyện.” Sau đây tôi xin trích vài lời để chia sẻ với mọi người: “Có rất nhiều lý do không liên quan gì đến khả năng của người thường, điều đó phụ thuộc vào việc người nghe có đủ tin tưởng học viên để chấp nhận những gì đang nghe hay không. Để được tin tưởng cần phải tu xuất tâm từ bi, điều mà các học viên chỉ có thể đạt được thông qua quá trình tu luyện của mình. Chỉ khi chúng ta xác định và loại bỏ đi các chủng chấp trước hay ma tính của mình, từ bi mới xuất lai và người nghe mới tin tưởng chúng ta. ”

Kết Luận

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong năm qua, tôi thấy mình còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đã có thể duy trì được trạng thái tu luyện tinh tấn dưới sự “thúc ép” của các hạng mục. Tôi biết nếu mình không tinh tấn tu luyện, tôi sẽ không thể làm tốt hạng mục và cứu độ chúng sinh. Môi trường tu luyện tốt cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tuy nhiên, khi hạng mục hoàn thành, tôi thấy mình đã buông lơi kể từ cuối tháng Năm. Vì đại dịch, tôi đã làm việc tại nhà và trở nên ít nghiêm khắc hơn trong tu luyện của mình. Là một học viên, tôi vẫn cần đề cao tính kiên nhẫn và ý chí của mình. Tôi hy vọng mình có thể tu luyện tinh tấn hơn và trợ giúp Sư phụ cứu nhiều chúng sinh hơn nữa trong tương lai.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/同时做好三件事很重要-409682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186205.html

Đăng ngày 22-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share