Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 do bị bệnh đã rất lâu và không tìm được cách chữa trị. Điều kỳ diệu đã xảy ra trong ngày đầu tiên tôi bắt đầu tu luyện. Trong suốt 20 năm qua, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý.

Mọi bệnh tật được chữa lành

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) tôi bị bệnh tim và phải đến bệnh viện cấp cứu mỗi khi đổ bệnh. Sau khi thử đủ mọi phương pháp chữa trị khác nhau, tôi đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh. Một ngày kia, mẹ tôi từ công viên về nhà và nói: “Hiện đang có một môn khí công khác gọi là Pháp Luân Công. Nó được các tình nguyện viên hướng dẫn miễn phí. Mẹ nghe nói hiệu quả chữa bệnh khỏe người của nó rất tốt. Con nên đi thử.”

Sáng ngày hôm sau, ngày 1 tháng 6 năm 1996, tôi đã đến điểm luyện công. Phụ đạo viên đã nhiệt tình và kiên nhẫn chỉ dạy tôi luyện các bài công pháp. Tôi đã làm theo cô ấy cả buổi sáng. Điều kỳ diệu đã xảy ra vào ngày hôm đó mặc dù tôi chưa học hết các bài công pháp. Thường thì tôi sẽ phải ngủ một chút vào buổi trưa để có đủ sức vượt qua buổi chiều. Trưa hôm đó tôi đã không ngủ nhưng tôi lại có đủ năng lượng cho cả buổi chiều và tối. Điều đó đã không xảy ra kể từ khi tôi bắt đầu bị viêm cơ tim vào năm 1992.

Tôi vui mừng và mong muốn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi học hết năm bài công pháp và có được cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân. Tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh để học Pháp và luyện công mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc và trách nhiệm gia đình. Chưa đầy một tháng, tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đều biến mất, bao gồm bệnh tim, dạ dày, đau thắt lưng, mất ngủ trầm trọng và viêm miệng, khiến tôi đau đớn đến mức không thể ăn, uống, hay ngủ ngon. Tôi thường tự hỏi tại sao trước đây tôi không học Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp tôi giảm bớt rất nhiều thống khổ.

Đại Pháp thật là mỹ hảo và phi thường

Năm 1999, tôi có một công việc mới. Những học viên khác cũng làm việc ở đó và đồng nghiệp của chúng tôi nghĩ rằng các học viên chúng tôi là những người trung thực và có đạo đức vì chúng tôi sống theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bất chấp mọi loại tin đồn và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhà nước, các đồng nghiệp của chúng tôi nói: “Các học viên trong công ty chúng tôi không giống như tuyên truyền.” Tôi bảo họ rằng: “Pháp Luân Công có hiệu quả rất tốt đối với sức khỏe. Tôi chính là nhân chứng sống. Ai muốn học cũng có thể tham gia cùng tôi.” Có vài đồng nghiệp không sợ và đã học Pháp Luân Công qua tôi trong môi trường khủng bố đó sau khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Năm đó, công ty đã cử người đến nơi làm việc của chúng tôi để đến phỏng vấn các học viên. Những người phỏng vấn rất ngạc nhiên sau khi gặp chúng tôi và hỏi: “Tại sao các bạn đều tích cực và lạc quan như vậy?” Họ đã chứng kiến niềm hạnh phúc của chúng tôi có được qua tu luyện Đại Pháp.

Trong thời gian tôi bị giam giữ trái phép trong trại tạm giam, chồng tôi có đến thăm tôi một lần. Anh nói rằng anh được những người làm việc trong lĩnh vực pháp lý tư vấn, họ nói rằng tôi sẽ bị kết án tù. Tôi nói với anh rằng tôi không quan tâm đến điều họ nói mà chỉ tuân theo an bài của Sư phụ. Kết quả là tôi đã được trả tự do sau một tháng rưỡi ngồi trong trại tạm giam.

Có lần vào mùa đông khi tôi đang bị giam giữ trong trại tạm giam. Trong một vài phòng chỉ có một cái ấm đun nước trên bếp dùng để uống nước, gội đầu, tắm rửa thì không đủ cho bao nhiêu người.

Một ngày nọ đến lượt tôi đi gội đầu bằng nước nóng. Vào thời điểm đó do vụ tự thiêu giả ở Quảng Trường Thiên An Môn, nhiều quan chức trong trại tạm giam đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc và đối xử với các học viên như kẻ thù. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ, nhưng họ không muốn nghe và mỗi ngày đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ.

Trong hoàn cảnh như vậy, tôi muốn thể hiện vẻ đẹp và sự phi thường của Đại Pháp bằng hành động của mình. Khi ấy tuyết vừa mới rơi và nhiệt độ bên ngoài đang khoảng 12°C. Ở ngoài sân có một dãy vòi nước. Tôi đã cầm xà bông gội đầu và đi ra ngoài sân, mở vòi nước và bắt đầu gội đầu bằng nước lạnh. Một vài nhân viên đang đứng ngoài sân đã ngạc nhiên và nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đi về phòng sau khi gội đầu. Một phụ nữ lớn tuổi bị giam vì tham gia đánh nhau nói: “Tôi vừa mới ra ngoài rửa tay, nó đã đỏ lên và đau. Nhưng cô vẫn ổn sau khi gội đầu.” Vài giờ sau bà ấy nói: “Hay thật! Cô không bị sổ mũi hay có triệu chứng cảm lạnh nào. Có vẻ như Pháp Luân Công thực sự thần kỳ. Tôi muốn học nó. Hãy dạy tôi cách luyện.“

Bảy tám người đã theo bà ấy học Pháp Luân Công từ tôi. Những quan chức thấy tôi gội đầu cũng đã thay đổi thái độ với tôi và họ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ nữa.

Một đồng nghiệp của tôi bị ốm nặng và phải nhập viện trong đại dịch SARS năm 2003. Tôi đã mua cho cô ấy vài món quà. Cô ấy xúc động nói: “Chị thật tử tế khi dám đến thăm em lúc này.” Tôi nói: “Tôi không sợ bị lây bệnh. Tôi sẽ ổn thôi.” Cô ấy bị bệnh đau dạ dày nặng và nôn rất nhiều, trông cô ấy rất gầy.

Sau khi cô ấy xuất viện, chúng tôi đã đi công tác cùng với nhau. Chúng tôi ở chung phòng trong khách sạn với nhau hơn ba tuần. Cô ấy nói vào thời điểm này trong năm cô ấy thường hay bị cảm nhưng do ở cùng tôi, nên cô ấy không bị cảm và cũng không bị đau dạ dày. Suốt thời điểm đó cô ấy cảm thấy rất khỏe mạnh. Cô ấy nói: “Chị có thể dạy cho em luyện Pháp Luân Công được không?” và cô ấy đã tu luyện kể từ đó. Tôi đã gặp rất nhiều tình huống như vậy.

Giảng chân tướng cho mọi người

Năm 2010, một trong những người bạn cấp hai đến thăm tôi. Chúng tôi đã không gặp nhau hơn 40 năm. Cô ấy nói rằng cô ấy đã phải nói chuyện với rất nhiều người bạn cùng lớp để có thể tìm được tôi và còn nói đùa rằng nếu không tìm ra thì cô ấy chắc sẽ phải đăng báo hay TV để tìm. Tôi đã rất vui vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được tôi sau nhiều nỗ lực như vậy. Tôi chắc chắn rằng chính Sư phụ đã an bài để cô ấy đến gặp tôi nghe chân tướng. Cô ấy muốn được cứu.

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi hỏi xem cô ấy có muốn nghe về Pháp Luân Công hay không. Cô ấy nói cô ấy muốn nghe. Tôi cho cô ấy hay rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công và được hưởng lợi rất nhiều từ môn tu luyện này. Tôi kể cho cô ấy nghe lý do tôi tu luyện, về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đồng ý thoái xuất khỏi mọi tổ chức của ĐCSTQ mà cô ấy đã tham gia và cảm thấy tiếc vì đã không tìm gặp tôi sớm hơn. Mẹ cô ấy đã qua đời vì bệnh tim cách đây vài năm. Cô ấy rất vui khi biết tôi đã khỏi bệnh tim và nói rằng nếu như mẹ cô ấy tu luyện Pháp Luân Công thì chắc hiện bà sẽ vẫn còn sống.

Cách đây vài năm cô ấy đã gọi lại cho tôi từ Bắc Kinh và nói rằng con gái cô bị ung thư. Cô ấy hỏi tôi xem cô ấy nên làm gì. Tôi bảo cô ấy không nên lo lắng, hãy giúp con gái của cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay lập tức và sau đó thì chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Con gái của cô ấy đã làm theo mọi thứ tôi bảo. Sau đó mỗi lần tôi gọi cho cô ấy và hỏi về tình trạng của con gái cô, cô luôn nói: “Cháu nó đang sống tốt và khoẻ mạnh.”

Mùa đông năm 2013, mẹ tôi bảo tôi đến thăm những người hàng xóm cũ. Tôi mang đến cho họ vài món quà. Cụ bà 86 tuổi bị bệnh tiểu đường và nằm liệt giường. Tôi muốn giúp. Một trong những món quà mà tôi mang đến là một đĩa DVD Shen Yun. Tôi nói với vợ chồng bà ấy rằng có một vài người đã khỏi cả bệnh nan y sau khi xem các đĩa DVD Shen Yun, và rất nhiều người đã được hưởng lợi từ chúng.

Chồng bà lập tức gọi cho một thanh niên trẻ đến treo chiếc TV lên tường trong phòng của vợ ông. Họ bắt đầu xem đĩa Shen Yun. Vài ngày sau đó, khi tôi quay lại thăm họ, và thấy người vợ đang ngồi ở phòng khách. Bà ấy hào hứng nói với tôi rằng: “Sau khi cháu ra về, cô đã ngủ một lúc sau khi xem xong đĩa Shen Yun. Nhân viên y tế đến đo đường huyết của cô sau khi cô thức dậy vào sáng hôm sau và thấy nó bình thường! Mọi người đều không thể tin được, sau đó cô ấy lại kiểm tra lại và thấy nó vẫn bình thường.”

Bà ấy cho hay mình đã mắc tiểu đường nặng nhiều năm. Bà nhận thấy bệnh tình của mình chẳng thuyên giảm chút nào sau khi bà nhập viện, uống thuốc và thử đủ các phương pháp chữa trị. Lượng đường trong máu không hề giảm trong những năm gần đây. Bà nói rằng bà chẳng mong đợi kết quả tốt đến vậy sau khi xem DVD Shen Yun.

Tôi bảo họ rằng mọi người đều được hưởng lợi nhờ xem đĩa DVD Shen Yun vì năng lượng tích cực từ các bài hát, điệu múa, phông màn và âm nhạc. Toàn bộ nội dung trong đĩa DVD đều chứa đầy năng lượng tích cực. Tôi cho họ hay rằng Pháp Luân Công vô cùng tốt nhưng môn tu luyện lại bị ĐCSTQ bức hại nghiêm trọng. ĐCSTQ đã giết 80 triệu người dân Trung Quốc trong nhiều cuộc vận động chính trị của nó. Thần sẽ trừng phạt nó vì tất cả những điều tàn bạo mà nó đã gây ra và nó phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Cả hai đều thoái ĐCSTQ để không bị liên lụy.

Vượt những khổ nạn ở nhà

Do cuộc bức hại mà tôi bị giam giữ nhiều lần. Các nhân viên văn phòng uỷ ban khu phố, cảnh sát, và nhiều người trong công ty của tôi thường đến nhà để sách nhiễu tôi và gia đình, đặc biệt là vào những ngày được cho là nhạy cảm. Việc bị sách nhiễu và bức hại liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình tôi. Chồng tôi không chịu đựng được nữa và đã đệ đơn ly hôn vào mùa xuân năm 2015. Lúc đó tôi đang không ở trong thị trấn và đã phải nhanh chóng thôi việc để về nhà. Tôi nói với anh ấy rằng: “Anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh nghĩ rằng tốt cho anh. Em sẽ đồng ý bất cứ điều gì mà anh quyết định.”

Anh ấy đã không ly dị tôi vì phải nhập viện do bị tiểu đường. Sau khi xuất viện anh bị hôn mê kèm theo nhiễm trùng phổi, suy tim và suy thận. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp anh ấy và cứu anh ấy. Tôi đỡ anh ấy dậy và giúp anh ấy thông phổi, và sau đó anh đã tỉnh lại. Tôi gọi xe cấp cứu để đưa anh ấy đến bệnh viện.

Được Đại Pháp bảo hộ, anh đã sống sót. Các bác sĩ cho hay ban đầu anh có năm chỉ số tử vong. Một người đàn ông khác trẻ hơn anh ấy 10 tuổi, có cùng các triệu chứng tương tự, đã qua đời sau khi được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt trong bảy ngày. Chồng tôi nằm trong phòng điều trị tích cực năm ngày, sau đó được chuyển đến khu điều dưỡng tổng hợp trong một tháng.

Sau khi anh ấy được xuất viện, mấy người ở khu chúng tôi ở đã đến thăm anh ấy và nói rằng việc anh ấy còn sống đúng là phép màu. Nhiều người đã hỏi tôi lý do tại sao tôi lại cố gắng cứu anh ấy sau khi anh ấy muốn ly dị tôi. Tôi bảo với họ rằng: “Sư phụ Lý và Đại Pháp đã cứu anh ấy. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy sẽ không qua khỏi. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm người tốt bằng việc sống theo nguyên lý Chân-Thiện–Nhẫn. Tôi phải đối tốt với người khác. Chồng tôi đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc. Anh ấy không nghe chân tướng Đại Pháp, có thái độ không tốt với Đại Pháp và tôi trong nhiều năm qua. Nhưng là một học viên, tôi có thể tha thứ cho anh ấy, đối xử với anh ấy bằng lòng từ bi, và cố gắng hết sức có thể để cứu anh ấy.”

Hiện chồng tôi đã trở lại bình thường. Anh có thể tự chăm sóc được cho bản thân và lái xe. Có lần tôi tìm thấy một vật lưu niệm Đại Pháp trong chiếc túi mà anh hay mang theo bên mình, anh đã bí mật nhặt được. Thái độ của anh ấy về Đại Pháp đã thực sự thay đổi.

Con trai chúng tôi biết Đại Pháp là tốt kể từ khi cháu còn nhỏ. Cháu đã thi đậu vào trường đại học mà cháu yêu thích ở nước ngoài cách đây vài năm.

Cách đây vài năm tôi bị xe hơi tông khi đang trên đường đi làm, nhưng nhờ được Sư phụ bảo hộ mà tôi không hề hấn gì. Thậm chí không có một hạt bụi nào bám trên quần áo của tôi. Người lái xe đã dừng xe lại và vội xuống xe để hỏi xem tôi có bị thương không. Tôi bảo anh ấy đừng lo lắng vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hỏi xem anh ấy có từng nghe nói đến tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa. Anh chưa từng nghe về điều đó. Tôi vẫn đứng ở giữa đường khi nói vắn tắt cho anh ấy nghe về tầm quan trọng của việc thoái Đảng và hỏi anh: “Anh có phải là Đảng viên không? Vì anh trông giống một Đảng viên.“ Anh ấy gật đầu. Tôi nói với anh ấy: “Tôi có thể lấy một bí danh giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ được không?” Anh ấy lại gật đầu một lần nữa. Tôi đã giúp anh ấy thoái Đảng và bảo anh ấy rằng anh hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Tôi khuyên anh ấy niệm chín chữ chân ngôn, và anh ấy sẽ được an toàn, khoẻ mạnh và phúc báo. Anh gật đầu liên tiếp. Tôi rất vui vì sinh mệnh này đã được cứu.

Tôi đã trải nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp rất nhiều lần trong suốt hai thập kỷ qua. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi trước ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn, đề cao tâm tính, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/21/404135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186559.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share