Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2020] Anh trai tôi là một trưởng đồn cảnh sát. Mặc dù anh đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành người tốt như thế nào, đồng thời anh cũng rất cảm thông với các học viên, nhưng anh không dám kết giao với tôi hay đọc bất cứ thứ gì liên quan đến môn tu luyện.

Cách đây vài năm, anh phải phẫu thuật tim để đặt ống stent, và không cho tôi biết. Giữa ca phẫu thuật thì nhân viên bệnh viện bảo chị dâu tôi hãy chuẩn bị lo tang lễ cho anh ấy. Chị dâu tôi và con trai đã bật khóc bên ngoài phòng mổ.

Chị ấy gọi cho tôi và tôi đã khuyên chị: “Hai mẹ con chị hãy chân thành niệm liên tục ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo’, và hãy cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu anh ấy đi.” Chị ấy ngừng khóc và đồng ý với tôi.

Sau khi tôi đặt điện thoại xuống, mẹ và tôi đã phát chính niệm: “Không cho phép cựu thế lực can nhiễu các học viên Đại Pháp làm ba việc. Sư phụ, xin hãy cứu con/anh trai con!”

Chưa đầy 20 phút sau, chị dâu tôi gọi lại và hét lên đầy phấn khích: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí! Chồng chị đã sống lại rồi!”

Chị ấy nói rằng ngay sau khi nghe xong điện thoại của tôi, họ đã quỳ xuống và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp. Họ liên tục niệm chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện–Nhẫn hảo!” Sau đó, bác sỹ bảo với họ rằng tình trạng của anh trai tôi đã ổn.

Các bác sỹ đã rất sốc. Anh trai tôi đã cận kề cái chết, làm sao anh ấy lại có thể quay trở lại? Điều khó giải thích hơn là tim anh ấy đã trở lại bình thường và không cần đặt stent nữa! Các bác sĩ đều không thể giải thích nổi chuyện này.

Chị dâu và cháu trai tôi đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mạng người, vì vậy họ đã bước vào tu luyện. Họ cũng kể cho anh trai tôi nghe chuyện đã xảy ra ở bệnh viện và anh ấy cũng bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ.

Tôi thường gửi cho họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ không chỉ đọc mà còn chia sẻ nó cho bạn bè và người thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186576.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share