Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu năm nay 80 tuổi. Năm 2020, khi gia đình đang sum họp để đón Tết Nguyên đán thì tôi bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam số 2 trong 43 ngày. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình.

Trong nhiều năm, tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và luôn cố gắng làm một người tốt, ban đầu tôi đã rất tức giận khi bị giam giữ nhưng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình, loại bỏ tâm oán hận và duy trì chính niệm vì Sư phụ đã dạy chúng ta phải luôn luôn là người tốt.

Tôi quyết định sẽ chuyển biến quan niệm, chuyển xấu thành tốt và dùng cơ hội này ở trong trại tạm giam để giảng chân tướng Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa.

Tôi cố gắng tìm niềm vui trong khổ nạn. Tôi vẫn ăn thức ăn một cách bình thường cho dù nó tệ ra sao. Tôi thích nghi với môi trường mà không chút phàn nàn về sự bất tiện. Với chính niệm, tôi đề cao tâm tính của bản thân mình.

Tất cả các bạn tù (khoảng 20 người) đều trở nên tôn trọng Đại Pháp. Một vài người đã bị giam cùng các học viên Đại Pháp trước đây và bây giờ họ thậm chí còn ấn tượng hơn. Họ nói rằng các học viên Đại Pháp luôn tốt bụng và thiện lương.

Họ tôn trọng tôi và thích nói chuyện với tôi về những nguyên lý của Đại Pháp.

Một bạn tù nhờ tôi chữa bệnh cho cô ấy. Tôi nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chữa bệnh, tuy nhiên, miễn là cô tin và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ thì cô sẽ đắc phúc báo.” Cô ấy rất vui khi làm theo lời khuyên của tôi.

Họ cũng khen ngợi tôi vì có sức khỏe tốt và làn da trẻ hóa. Là một bà lão ở độ tuổi 80 nhưng tôi có rất ít nếp nhăn. Những cô gái trẻ thường đến ôm tôi khiến tôi ban đầu cảm thấy khó hiểu. Sau này, có người bảo tôi rằng họ muốn có năng lượng bằng việc ôm tôi.

Quan sát những người chung quanh có thái độ tích cực đối với Đại Pháp, tôi thậm chí còn phải để ý nhiều hơn đến từng lời nói và hành xử của bản thân. Trưởng buồng giam nói tôi là một hình mẫu.

Cô ấy đối xử tốt với tôi, cho phép tôi tự do luyện các bài công pháp và không gây khó dễ gì cho tôi. Mỗi khi có thời gian, tôi sẽ nhẩm Pháp và luyện công, giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ.

Trong quá trình bị tạm giam, các lính canh cố gắng thuyết phục tôi viết cái gọi là bảo chứng thư để ngừng tu luyện Đại Pháp và họ nỗ lực chuyển hóa tôi. Tôi từ chối tất cả bằng chính niệm. Bằng tâm từ bi, tôi giảng chân tướng và thuyết phục các lính canh ngừng đi theo ĐCSTQ mà bức hại các học viên Đại Pháp.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bước ra khỏi trại tạm giam sau 43 ngày, mà không cần viết bảo chứng thư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186361.html

Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share