Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2020] Vào tháng 5 năm 2020, một vụ bắt giữ và khởi kiện một học viên Pháp Luân Công đã bị Viện kiểm sát hủy bỏ. Đây là trường hợp thứ 2 trong vòng hai tháng qua việc khởi kiện các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh đã được hủy bỏ. Trường hợp trước là của ông Lý Tài Vũ, một người dân ở thành phố Đan Đông đã được hủy bỏ vào tháng 7 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Ái Quân, một người dân 63 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 sau khi bị công an theo dõi khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các vật dụng khác. Bà Lưu được bảo lãnh tại ngoại vào cuối ngày hôm đó.

Vào ngày 23 tháng 7, bà Lưu đã bị triệu tập đến Viện Kiểm sát quận Thái Hòa và được cho biết rằng họ đang có ý định kết tội bà.

Một tuần sau, bà Lưu được thông báo rằng vụ việc của bà đã được chuyển đến Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải, cơ quan được chỉ định từ cuối tháng 7 để xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu.

Bà Lưu đã gặp hai công tố viên ở Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải vào ngày 3 tháng 8. Các công tố viên đã cố gắng thuyết phục bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công để đổi lấy việc được thả tự do. Họ cũng đe dọa rằng bà có thể bị kết án ba năm nếu từ chối thực hiện. Con của bà, người đi cùng đến viện kiểm sát, cũng gây áp lực cho bà. Tuy nhiên bà Lưu giữ nguyên quan điểm rằng bà không làm gì sai trong việc giữ vững đức tin của mình và từ chối viết bản tuyên bố.

Vào ngày 12 tháng 8, Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải đã ra thông báo hủy bỏ vụ kiện và trả lại hồ sơ của bà cho bên công an.

Vào ngày 21 tháng 8, Phân cục Công an quận Thái Hòa đã hủy vụ kiện đối với bà Lưu. Nhưng các nhân viên tại Đồn công an Nứ Nhi Hà trong quận vẫn cố tạm giữ hành chính đối bà Lưu và không thông báo về việc hủy bỏ vụ kiện với bà.

Năm ngày sau, Đồn công an Nứ Nhi Hà cũng quyết định không tiếp tục giam giữ bà Lưu và đóng hồ sơ vụ kiện.

Trong ba tháng qua, gia đình bà Lưu đã phải sống trong trạng thái lo âu và phải chịu áp lực ghê gớm, đặc biệt là chồng bà, người đã bị mù và phải cắt bỏ thực quản sau một tai nạn tại nơi làm việc vào năm 1995 và phải dựa vào sự chăm sóc của bà Lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/3/411316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186662.html

Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share