Bài viết dựa trên lời kể của A Kỳ và được một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác biên tập

[MINH HUỆ 17-08-2020] Tên cháu là A Kì và năm nay cháu 12 tuổi. Ông ngoại cháu là một đệ tử Đại Pháp. Ông đã giới thiệu Đại Pháp cho cháu khi cháu còn rất nhỏ và cháu đã bước vào tu luyện kể từ đó.

Khi mới 5 tuổi, cháu đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng trong không gian khác, chẳng hạn các tiên nữ trên thiên thượng và lâu đài đình các cổ Trung Quốc. Chúng đặc biệt diễm lệ. Cháu luôn kể cho ông ngoại nghe những điều cháu thấy. Ông bảo cháu rằng có thể cháu có căn cơ tốt và Sư phụ đang khích lệ cháu tu luyện tinh tấn. Ông ngoại cũng nhắc nhở cháu đừng kể những điều này cho người thường nghe.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 4 tháng 8, trong lúc phát chính niệm, cháu đã trông thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Ngay lập tức cháu đã kể với ông ngoại. Ông suy nghĩ về việc này và sau đó nói: “Cháu hãy viết ra và gửi chúng đến trang web Minh Huệ”.

Ngày 4 tháng 8 lúc 5 giờ 55 phút sáng, cháu đã ngồi xuống để phát chính niệm. Đầu tiên cháu thanh lý trường không gian của bản thân, sau đó lập chưởng phát chính niệm. Thông qua thiên mục, cháu nhìn thấy bầu trời xanh nhanh chóng chuyển sang sắc nâu đỏ đục ngầu. Sau đó một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bầu trời khiến cháu rất sợ hãi.

Mặt đất cũng tách ra và vô số những bàn tay lớn vươn ra từ kẽ nứt – chúng nắm lấy con người và lôi họ vào trong khe hở. Tất cả những người bị kéo vào đều có ấn kí màu đỏ trên trán – đó là dấu hiệu họ chưa thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ hét lên trong đau đớn, kinh sợ, và biến mất không còn chút dấu vết.

Sau đó, trên mặt đất xuất hiện nhiều cột sáng hình trụ lấp lánh ánh kim quang. Trên đỉnh mỗi cột trụ có một đệ tử Đại Pháp ngồi ở đó. Họ ngồi xếp bằng và bắt đầu bay lên không trung. Cổng trời lần lượt khai mở. Khi các đệ tử Đại Pháp bay lên, họ biến thành hình tượng Phật, Đạo và Thần. Pháp thân của Sư phụ cũng ở đó, cao lớn không cách nào hình dung nổi, to lớn như cả vũ trụ vậy.

Sau khi cháu phát chính niệm xong, những cảnh tượng đó lại tái hiện giống như một bộ phim. Thật đáng kinh ngạc!

Cháu biết rằng thời gian không còn nhiều nữa. Cháu cảm nhận Sư phụ từ bi đang điểm hoá cho chúng ta nắm chắc các cơ hội còn lại để thực tu bản thân, nhanh chóng đề cao, tận dụng tốt nhất khoảng thời gian còn lại để cứu nhiều người hơn, hoàn thành thệ nguyện, và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186442.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share