Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc, và tôi đã chuyển sang Hoa Kỳ được khoảng một năm. Cách đây vài tuần, khi chúng tôi đang luyện công tại công viên, trong lúc ngồi đả tọa, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng thông qua thiên mục của mình. Sư phụ Lý chỉ về phía chúng tôi và nói với vô số các vị Thần: “Đây là các đệ tử của tôi.”

Tôi biết Sư phụ đang khích lệ chúng tôi luyện công tập thể. Luyện công tập thể giúp những người hữu duyên biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng có thêm cơ hội để chia sẻ trải nghiệm và thể ngộ về Ba việc mà chúng tôi cần làm. Trong quãng thời gian dịch bệnh, chúng tôi đã có rất ít cơ hội giao lưu với nhau. Chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau khi luyện công.

Ngày hôm kia, tôi lại một lần nữa nhìn được qua thiên mục. Khi đang đả toạ, tôi thấy Sư phụ ngồi trên cao với các đệ tử của Ngài tập trung phía dưới. Sư phụ nói: “Đệ tử Đại Pháp sẽ sớm viên mãn. Họ sẽ viên mãn trước khi Pháp Chính Nhân Gian. Hãy mau chóng loại bỏ các chấp trước người thường.” Tôi liền chia sẻ những điều tôi nhìn thấy với các học viên khác sau khi chúng tôi luyện xong bài công pháp thứ năm. Tôi cảm thấy Sư phụ đang lo lắng và yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ mọi chấp trước của con người bởi vì thời gian đang rất gấp rút. Tuy nhiên, tôi đã sinh tâm hoan hỷ. Tôi nghĩ rằng, bởi các đệ tử Đại Pháp sẽ sớm viên mãn, có lẽ tôi nên thu xếp các việc trong xã hội người thường, sau đó chuẩn bị và sẵn sàng rời đi. Tôi đã không nhận ra niệm đầu như thế bắt nguồn từ tâm hoan hỷ.

Chúng tôi phát chính niệm và bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai. Khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, tôi nghe thấy một giọng nói lớn vang lên trong tâm trí mình: “Hãy tinh tấn hơn nữa và hướng nội!” Giọng nói đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi biết Sư phụ một lần nữa điểm hoá cho chúng tôi rằng đệ tử Đại Pháp cần phải tinh tấn hơn. Càng gần đến cuối, chúng ta càng phải tinh tấn và hướng nội nhiều hơn nữa.

Sư phụ giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

ba việc là những gì chúng ta cần phải làm. Ngay cả nếu ngày mai chúng ta viên mãn, hôm nay chúng ta vẫn cần tinh tấn và làm ba việc thật tốt. Tôi đã cố gắng hướng nội và nhận ra tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước của người thường.

Tôi chấp trước vào các con của mình. Tôi đã không gặp chúng trong một năm qua, và tôi không ngừng nghĩ về chúng. Đó là một chấp trước lớn vào tình. Tôi cũng thường truy cập Youtube và muốn xem các tin tức liên quan tới sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày nào tôi cũng xem video trên điện thoại di động hơn mười lần, và mỗi lần mất đến vài phút, thậm chí là hơn chục phút. Tổng cộng những việc đó đã chiếm mất một, hai giờ đồng hồ của tôi mỗi ngày. Tôi nhận ra việc này đã lấy mất nhiều thời gian của tôi trong mấy tháng qua.

Lý do tôi muốn xem tin tức và mục bình luận là bởi việc xem những video đó giúp tôi trút xả sự tức giận và oán hận. Trong hoàn cảnh hiện nay, những nhân tâm này đã bị phóng đại và có thể dễ dàng phá huỷ sự tu luyện của tôi.

Ngoài ra, tôi còn không luyện công đầy đủ. Khi tôi mệt hoặc bận việc, tôi có thể bỏ qua luyện công và sau đó cũng không luyện bù. Tôi đã không đạt được tiêu chuẩn luyện đủ năm bài công pháp mỗi ngày. Tôi cũng không thể đọc ít nhất một bài giảng mỗi ngày và thường tìm lý do để biện hộ cho mình.

Tôi có thời gian xem tin tức trên Youtube nhưng lại không tìm được thời gian để học Pháp, luyện công và làm các việc cứu người. Tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Đôi khi tôi còn không tập trung khi học Pháp, và khi luyện công thì tâm trí tôi bị phân tán bởi mải nghĩ về điều này điều khác.

Thời gian không còn nhiều nữa. Một học viên đã nhắc nhở tôi rằng chúng ta đã mất cơ hội giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại các điểm du lịch trong thời gian dịch bệnh. Có thể một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đột nhiên mất đi cơ hội gọi điện thoại cho người ở Trung Quốc qua hệ thống RTC. Nhiều cơ hội đang bị tuột mất, và một khi cơ hội mất đi, nó sẽ không bao giờ trở lại.

Chúng ta nên suy nghĩ về những phương diện tu luyện mà chúng ta vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Những việc cứu người nào mà chúng ta vẫn làm chưa tốt? Làm sao để chúng ta sẽ không phải hối tiếc? Liệu chúng ta có thể hoàn thành thệ ước của mình? Mỗi chúng ta cần phải cố gắng hướng nội, hướng nội, và hướng nội nhiều hơn nữa. Đây là điểm hoá từ bi của Sư phụ. Ngài đã điểm hoá cho chúng ta rằng, khi chúng ta tiến tới chặng cuối của cuộc hành trình, chúng ta phải tinh tấn và trở về nhà cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/12/在炼功点上天目所见-411689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/16/186806.html

Đăng ngày 18-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share