Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 03-09-2018] Tôi là đệ tử lâu năm, đã đắc Pháp và tu luyện 20 năm nay, nhiều năm trôi qua, tôi mãi vẫn chưa thể học thuộc Pháp do bị những quan niệm ngại khó, hay quên cản trở. Mãi cho đến gần đây, sau khi đọc được những bài giao lưu tâm đắc thể hội của các đồng tu về vấn đề học thuộc Pháp trên trang Minh Huệ, tôi mới quyết định bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi đã học thuộc gần xong lượt thứ ba của cuốn sách rồi.

Tôi được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc học thuộc Pháp, sự mỹ diệu và thần thánh trong quá trình này, và sự triển hiện không ngừng của những Pháp lý, khiến tôi chỉ có thể hiểu được ở trong tâm mà không thể biểu đạt ra bằng lời. Tại đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu chút thể ngộ của mình trong thời gian gần đây, hy vọng rằng các đồng tu muốn học thuộc Pháp nhưng vẫn chưa bắt đầu thực hiện, có thể nhanh chóng bắt kịp thời gian, dụng tâm học thuộc bộ Đại Pháp vô cùng thiêng liêng này, tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ được thụ ích vô cùng lớn.

Trong những ngày này, ngoài việc làm tốt hai việc phát chính niệm và giảng chân tướng, tôi sẽ tận dụng tất cả thời gian có thể dùng để học Pháp, và thay đổi phương pháp học Pháp từ thông đọc giống như trước đây sang học thuộc lòng. Học Pháp ở nhà cũng như học Pháp nhóm, tôi đều nghiêm túc yêu cầu bản thân, thực sự mang tâm thành kính với Đại Pháp và Sư phụ. Mỗi lần học Pháp, tôi đều rửa tay sạch sẽ, ngồi xếp bằng đả tọa, lưng ngay cổ thẳng, hai tay nâng cuốn sách trân quý, thanh trừ các loại tạp niệm can nhiễu, dụng tâm học Pháp, từng câu từng chữ đều ghi nhớ trong tâm.

Khi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lượt đầu tiên, có rất nhiều lần trong suốt quá trình, trong tâm tôi xuất hiện những ý nghĩ: “Chẳng phải Sư tôn đã sớm giảng cho mình biết nên làm như thế nào rồi hay sao? Hoặc là: “Ồ, thì ra nghĩa là thế này!” Còn có nhiều lần trong khi ngồi song bàn học thuộc Pháp, tôi xuất hiện trạng thái giống hệt như lúc ngồi luyện công, cảm nhận thấy một loại cảm giác mỹ diệu thật không cách nào diễn tả được bằng lời. Lúc đó, tôi thật sự rất hối hận vì sao bây giờ mình mới bắt đầu học thuộc Pháp? Có một số cơ duyên một khi đã mất là vĩnh viễn không cách nào tìm lại được.

Tôi thật sự thể ngộ được sự mỹ diệu của việc học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc hết lượt đầu tiên của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi không buông lơi bản thân dù chỉ một chút, ngay sau đó tôi liền tiếp tục học thuộc lượt thứ hai của cuốn sách. Trong quá trình học thuộc, có một đoạn thời gian, trong tiềm ý thức của tôi bất giác xuất hiện một chút tâm hoan hỷ, kết quả là có một vài đoạn Pháp đôi khi không quá dài mà hơn chục phút tôi vẫn chưa học thuộc được, khiến cho tâm tôi cảm thấy bất ổn. Sau khi nhận thức được những vật chất bất hảo, ngay tức khắc, Pháp của Sư phụ đã giúp tôi thanh lý toàn bộ.

Trước đây khi tôi thông đọc Đại Pháp, trong tầng thứ của bản thân mình, tôi thường xem những từ mà Sư phụ giảng như “quán đỉnh”, “huyền quan thiết vị” như một danh từ để đi giải thích. Sau khi tôi tĩnh tâm học thuộc Pháp, tôi đã có thể thực sự hiểu được tại tầng thứ của mình rằng những từ này có mối quan hệ mật thiết với Chính Pháp, và mang theo những Pháp lý ở tầng thâm sâu hơn.

Đặc biệt là có một vài hành vi và tâm chấp trước ẩn giấu mà thường ngày bản thân không nhận thức ra được, sau khi học thuộc Pháp, khi chúng lại xuất hiện một lần nữa, tôi liền có thể ngay lập tức nhận ra và thanh trừ chúng. Trước đây, chồng của tôi thường nói với tôi rằng: Em ở bên ngoài đều tự giả vờ mình tốt, nhưng khi ở nhà em mới thật sự là em, em không thay đổi chút nào. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được bản thân thật sự đang trong quá trình tu luyện, Pháp đang thật sự cải biến tôi, và chồng tôi cũng thay đổi quan điểm của anh ấy về tôi, cũng không còn nói ra những lời như trước đây nữa.

Hiện tại, tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” đến lượt thứ ba, khi tôi học thuộc đến đoạn Pháp Sư tôn giảng “không trong ngũ hành ra ngoài tam giới”, tôi lại có thêm một nhận thức mới tại tầng thứ sở tại của mình. Giống như Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền đông Mỹ quốc”:

“Bởi vì khi Đại Pháp chỉ đạo chư vị tu luyện tại các tầng thứ khác nhau, thì [chư vị] chỉ có thể hiểu được ở trong tâm {tâm lĩnh} chứ không thể biểu đạt nó bằng lời.”

Tại đây, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu hiện đang vượt cái gọi là “quan nghiệp bệnh”, hoặc là nhận thức rằng cựu thế lực đang bức hại nhục thân của mình, hy vọng rằng các đồng tu có thể nhanh chóng học thuộc “Chuyển Pháp Luân” của Sư tôn. Khi bạn thật sự học thuộc Pháp, khi cả thân lẫn tâm đều dung hòa trong Pháp, bạn sẽ hiểu ra rằng, có lẽ những danh từ ở trong tư duy của đệ tử Đại Pháp như quan nghiệp bệnh hay cựu thế lực đang bức hại nhục thân của bạn căn bản không hề tồn tại!

Chúng ta hãy dụng tâm học thuộc Pháp, không truy cầu tốc độ và số lượng, miễn là bạn thật sự mang theo tâm thái thuần khiết thành kính khiêm nhường dành cho Đại Pháp và Sư phụ, những Pháp lý sẽ không ngừng được triển hiện cho bạn và chỉ đạo bạn tu luyện tại các tầng thứ khác nhau.

Tôi thật sự thể ngộ được rằng dụng tâm học Pháp chính là một quá trình thực tu bản thân, hy vọng rằng các đồng tu tận dụng thời gian để học thuộc Pháp! Chúng ta là vì Pháp mà đến, chúng ta cần phải học thuộc bộ Pháp trân quý này, khắc ghi trong tâm, mang theo Pháp trở về nhà một cách trọn vẹn và đem đến cho vô lượng chúng sinh đang chờ mong được đắc cứu, đây cũng chính là tâm nguyện của chúng ta khi đến thế gian này và cũng là sự kỳ vọng của Sư tôn đối với chúng ta.

Con xin cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/用心背法-溶于法中-372929.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share