Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Một hôm, tôi giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho một giáo viên đã nghỉ hưu bên ngoài một siêu thị, và bà đồng ý thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà bà đã gia nhập. Sau đó tôi tặng bà một chiếc bùa hộ mệnh và nói: “Nhiều người nhận thấy chiếc bùa hộ mệnh này rất hữu ích và đáng giá hơn cả vàng, bạc hay đá quý.” Khi tôi đưa nó ra, bà do dự không muốn nhận.

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh bà ấy mỉm cười, gật đầu chào tôi và nói với bà ấy: “Chiếc bùa hộ mệnh nhỏ này thực sự linh nghiệm. Hồi trước, cũng cụ bà này [ý nói tôi] đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho vợ chồng tôi và tặng cho mỗi người chúng tôi một chiếc bùa hộ mệnh. Bà ấy bảo chúng tôi ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và nói rằng nhiều người đắc phúc báo sau khi niệm những chữ trên.

“Vợ chồng tôi thành tâm niệm những chữ này mỗi ngày. Chồng tôi mắc bệnh tim. Vào đợt kiểm tra sức khỏe mới đây, vấn đề tim mạch và huyết áp cao của ông đã khỏi. Ông ấy rất vui mừng và hoàn toàn tin Pháp Luân Đại Pháp và nói chiếc bùa hộ mệnh này là vô giá.

Mỗi ngày, chồng tôi cẩn thận đặt nó vào túi và nhẹ nhàng lấy ra khi thay quần áo để đảm bảo chiếc bùa vẫn còn nguyên vẹn. Chồng tôi trân quý nó lắm. Bệnh tiểu đường của tôi cũng khỏi sau khi tôi bắt đầu niệm hai cụm từ mỗi ngày. Bây giờ chúng tôi đều khỏe mạnh và vui vẻ.

“Con cái chúng tôi bắt đầu tin khi nhìn thấy các căn bệnh của chúng tôi đều khỏi. Bây giờ thì các cháu cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và đắc phúc báo. Chúng đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và có công việc tốt. Chúng đều tin những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói bởi vì các học viên không nói dối. Cả nhà chúng tôi chân thành cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp vì ơn cứu độ của Ngài.”

Người giáo viên đồng ý nhận bùa hộ mệnh sau khi nghe những gì người phụ nữ này kể và đã chân thành nói: “Cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi cũng thấy mừng cho hai người phụ nữ này và trong tâm cảm tạ Sư phụ.

“Chúng tôi đắc phúc báo sau khi thoái Đảng”

Một hôm tôi giảng chân tướng cho hai người nông dân đang tìm việc tại một hội chợ việc làm. Một người đồng ý thoái Đảng, nhưng người còn lại thì không. Tôi không muốn bỏ sót cậu ấy nên tôi nói: “Tôi đã đọc cuốn sách Cửu Bình. Cuốn sách đã liệt kê những điều tà ác mà ĐCSTQ đã gây ra kể từ khi nó đoạt chính quyền cũng như giải thích bản chất thực sự của ĐCSTQ. Trời sẽ diệt nó. Nếu cậu không thoái các tổ chức của ĐCSTQ mà cậu đã gia nhập trước đây, thì sẽ bị liên lụy với các tội ác của nó. Cậu không cần phải tốn một xu để thoái Đảng, vậy tại sao lại không thoái chứ?”

Tôi cũng kể cho cậu ấy về những trải nghiệm của người khác về bùa hộ mệnh. Cậu ấy hiểu ra và nhờ tôi giúp cậu thoái Đảng. Cậu ấy nói: “Tôi không có việc làm nên không có thu nhập. ĐCSTQ đâu có quan tâm đến tôi vậy tôi còn theo nó để làm gì chứ?”

Vừa hay, một chiếc xe hơi dừng lại đậu ngay cạnh họ và hai người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước xuống xe, nói chuyện với hai người nông dân và thuê họ. Hai người nông dân sẽ được trả lương cao và có thể làm việc lâu dài. Trước khi họ rời đi, tôi tặng cho mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh và chúc họ có một tương lai tươi sáng. Họ rất vui mừng và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực thần kỳ! Chúng tôi đắc phúc báo ngay sau khi thoái Đảng!”

Tôi đã khóc và cảm tạ Sư phụ.

“Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu độ của Sư phụ Lý”

Năm 2003, tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Bà sợ nghe và không tin những gì tôi nói. Tôi nói với bà chân tướng đằng sau vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, lịch sử chân thật của ĐCSTQ, và Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào.

Tôi cũng nói với bà về việc các vấn đề sức khỏe của tôi đã được giải quyết sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cháu trai của tôi đã hồi phục căn bệnh tim bẩm sinh.

“Cả nhà tôi cũng thụ ích,” tôi nói. “Khi một người tu luyện, thì cả nhà đắc phúc báo. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cháu trai của tôi.”

Bà lắng nghe tôi nói và đã khóc. Bà nói: “Tôi luôn cảm thấy trong người mệt mỏi. Tôi không biết chữ và cũng không có nghề nghiệp gì. Tôi không biết mình sẽ sống được bao lâu.”

Tôi bảo bà không nên lo lắng và Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp bà. Tôi đề nghị bà ghi nhớ và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày. Bà mỉm cười và nói bà tin điều này và sẽ bắt đầu niệm những chữ trên vào ngày hôm đó. Khi bà nói cảm ơn, tôi bảo bà cảm ơn Sư phụ Lý. Bà liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ Lý!”

Hai tháng sau, con trai bà đưa bà vào bệnh viện vì bà bị cảm lạnh và sốt cao. Bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện ra căn bệnh tim của bà đã khỏi. Ông ấy hỏi có phải bà đang dùng một số thuốc đặc trị nào đó không.

Bà nói: “Tôi hồi phục vì niệm hai cụm từ của Pháp Luân Công mỗi ngày.” Bác sĩ hỏi hai cụm từ đó là gì và bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vị bác sĩ reo lên: “Thật thần kỳ! Thật kỳ diệu! Pháp Luân Đại Pháp quả thực là tốt. ĐCSTQ sai rồi.”

Khi tôi gặp lại bà ấy, bà rất phấn khởi và bảo tôi rằng bà niệm hai cụm từ khi vừa thức dậy, khi làm việc nhà, khi đi lại và sau khi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Bà trở nên vô bệnh và có thể làm tất cả việc nhà. Tôi nói: “Sư phụ nhìn thấy cái tâm thành kính của chị và đã giải quyết vấn đề sức khỏe cho chị. Hãy tiếp tục niệm hai cụm từ đó.” Bà gật đầu và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau vài năm tôi gặp lại bà ấy và hỏi liệu bà có còn niệm hai cụm từ trên. Bà nói: “Sao tôi có thể quên được chứ? Tôi không bao giờ quên ơn Sư phụ Lý đã cứu tôi. Bây giờ thì các bạn và họ hàng của tôi đều niệm hai cụm từ này.”

“Sư phụ thực sự đang giúp tôi!”

Một hôm, tôi bắt nhầm một chuyến xe buýt. Khi bước xuống xe, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ngay trạm xe buýt. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy nhưng cô ấy nói không tin và chỉ tin vào Chúa Giêsu. Cô ấy cũng nói ĐCSTQ rất tốt.

Tôi nói: “Cô tin Chúa Giêsu, nhưng ĐCSTQ chẳng hề tin Chúa. ĐCSTQ là vô thần và chống lại Thần. Nếu cô đi theo ĐCSTQ, thì Chúa của cô sẽ không chấp nhận cô. Đây là thời kỳ mạt pháp. Để cứu cô, Sư phụ của tôi đã an bài tôi bắt nhầm chuyến xe buýt để tôi có thể gặp cô. Cô sẽ đắc phúc báo nếu minh bạch chân tướng. Tôi có thể nói cô là một người tốt. Cô nên thoái xuất khỏi các tổ chức của cái đảng này đi.”

Cô ấy nói trong nước mắt: “Sư phụ của bác thật sự đang giúp cháu. Hãy giúp cháu thoái Đảng. Chồng cháu cũng là một Đảng viên. Bác có thể giúp anh ấy thoái Đảng được không?”

Tôi bảo cô ấy rằng chính chồng cô thực sự đồng ý thoái thì mới được. Cô ấy trở nên buồn bã và nói: “Bác yên tâm, cháu sẽ nói anh ấy biết sự thật và anh ấy sẽ tự tìm cách thoái Đảng.” Tôi đồng ý giúp chồng của cô. Cô ấy rất biết ơn và liên tục nói Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô.

Trên đường về nhà, tôi giảng chân tướng cho một giáo sư. Lúc đầu cô ấy không tin những gì tôi nói. Nhưng sau khi tôi nói về trải nghiệm tu luyện của chính mình. Cô ấy lắng nghe chăm chú và đồng ý thoái Đảng.

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Gần đây, tôi gặp một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu có con trai vừa mới qua đời. Họ rất buồn. Để an ủi họ, tôi kể cho họ nghe vài câu chuyện về mối quan hệ tiền duyên. Tôi cố gắng khuyên nhủ họ quên đi đau buồn và hãy hy vọng trở lại. Sau đó tôi giảng chân tướng và nhắc họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi bảo họ những chữ đơn giản này đã giúp được nhiều người và khuyên họ thoái đảng.

Họ không tin và nói ĐCSTQ vẫn đang kiểm soát tốt đại dịch. Tôi nói: “Tôi đã 81 tuổi rồi. Tôi không hề uống thuốc hay tiêm thuốc kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 22 năm. Tôi rất khỏe mạnh. Nhìn xem, tóc tôi không bạc và tôi vẫn đi lại nhanh nhẹn.”

Tôi kể cho họ nghe câu chuyện về cháu trai của tôi, chân tướng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, và sự thật rằng virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) lan rộng khắp thế giới bởi vì ĐCSTQ đã che đậy thông tin.

Tôi cũng bảo họ rằng nhiều người đã đắc phúc báo và bình an sau khi họ thoái Đảng và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng giải thích lý do virus Trung Cộng bắt đầu ở Vũ Hán là vì nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở thành phố đó. Điều này quả là không thể tha thứ, và thành phố đó đã tích rất nhiều nghiệp lực.

Người phụ nữ nói: “Chị biết rất nhiều điều! Chị giải thích mọi thứ rất trôi chảy, hợp lý.” Người đàn ông nói: “Quả thật, ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc đồi bại và độc ác! Cảm ơn chị đã nói cho chúng tôi biết những điều này. Tôi muốn thoái Đảng!”

Cả hai đều chân thành nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý! Thực sự cảm ơn Ngài!”

Tôi giúp họ thoái Đảng và họ có vẻ rất biết ơn về hai tấm bùa hộ mệnh. Người phụ nữ nói: “Tôi mong sẽ gặp lại chị. Thật tốt khi nghe chị nói. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186291.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share