Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020] “Tự ngã” là thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ. Nó sinh ra từ tâm vị tư. Có nhiều tâm chấp trước không thể loại bỏ vì tự ngã đang khởi tác dụng. Gần đây khi hướng nội để tìm ra lý do tại sao trạng thái tu luyện của tôi lại không tốt, tôi nhận ra rằng gốc rễ vấn đề bắt nguồn từ việc tôi không thể vứt bỏ được tự ngã.

Gần đây, tôi cảm thấy tâm tôi không kiên định như trước. Khi gặp phải can nhiễu nhỏ, tôi liền bị động tâm. Trong quá trình giảng chân tướng trực diện, tôi không thể giảng với tâm thuần tịnh. Việc tôi chọn ai đó để giảng chân tướng có cảm giác như đang hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đây, khi hoàn cảnh căng thẳng, trong tâm tôi rất kiên định. Hiện nay hoàn cảnh tương đối nới lỏng, nhưng trong tâm tôi lại không còn kiên định như trước. Khi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người và gặp những người trẻ tuổi, tôi nghĩ: “Mình sẽ không đưa tài liệu chân tướng cho họ vì phần lớn họ đều không tiếp nhận. Có hỏi họ cũng vô nghĩa.”

Tôi cũng không muốn mở miệng nói khi gặp nhiều người, cảm giác như nói chuyện với một hoặc hai người sẽ dễ dàng hơn. Sâu trong tâm, tôi biết điều này là sai, nhưng tôi không có ý định đột phá. Tôi không thể tìm ra mình đã sai ở đâu.

Tôi về nhà học sách Chuyển Pháp Luân và đọc đoạn Pháp mà Sư phụ giảng về vấn đề thiên mục:

“Bề mặt thân thể [cũng] không trơn nhẵn, không đều đặn. Bất kể loại vật thể nào trong vũ trụ, [như] thép, sắt, đá đều như vậy; thành phần phân tử bên trong chúng đều luôn vận động; chư vị không thể thấy được toàn bộ hình thức của chúng; thực ra chúng không ổn định. Chiếc bàn này cũng đang lay động, nhưng con mắt nhìn không thấy được chân tướng; cặp mắt [thịt] này làm cho người ta nhìn sai như thế.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Đọc đoạn Pháp này giúp tôi nhận ra rằng tôi đã bị can nhiễu bởi những gì xảy ra ở “bề mặt” (hành vi của con người) và bởi những gì “không thấy thì không tin.” Dù mọi người cư xử không tốt như thế nào hay nói lời bất hảo ra sao thì chân ngã của họ vẫn đang hy vọng được cứu. Những sinh mệnh của họ ở trường không gian khác có thể đang khóc, mong chờ được nghe chân tướng để được cứu! Ngộ được Pháp lý này đã giúp tôi lấy lại chính niệm.

Được khích lệ từ bài chia sẻ của một bạn đồng tu

Mặc dù chính niệm đã khởi lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy có nhiều chấp trước đang ẩn giấu. Tuy nhiên, tôi chưa thể tìm ra chúng. Tối hôm đó trong khi nấu ăn, tôi nghe một bài chia sẻ nói về việc học Pháp khi ở trong tù. Bài chia sẻ nói về cảm xúc của học viên khi Đại Pháp bị phỉ báng.

Bất chợt tôi ngộ ra có điều gì đó không đúng với tôi. Đó là vì tôi chưa vứt bỏ được “tự ngã” của mình, giả ngã được hình thành lúc hậu thiên. Đồng thời, tôi cũng ngộ ra lý do tại sao tôi không thể thức dậy phát chính niệm lúc nửa đêm. Đó là vì tôi xem giả ngã kia chính là bản thân tôi, muốn mình được thoải mái. Đó là cám dỗ mà tôi không muốn đột phá.

Đây cũng là lý do liên quan đến trạng thái không đúng đắn của tôi khi giảng chân tướng, chính là tôi không muốn nghe hay thấy bất cứ phản ứng nào khiến giả ngã của tôi cảm thấy không thoải mái. Thỏa mãn mong muốn của giả ngã đã trở nên quan trọng hơn giảng chân tướng. Nếu tôi tiếp tục theo cách này và không thể đột phá giả ngã, tôi sẽ trượt dốc ngày càng sâu hơn. Nó cũng khiến việc đột phá chấp trước ngày càng khó khăn hơn.

Tôi đã bị chấn động khi suy xét và hiểu được điều này. Tôi thở dài, nghĩ rằng tâm an dật giống như rượu độc vậy. Nhận ra điều này, tôi đột nhiên cảm thấy tỉnh táo và biết mình nên làm gì trong tương lai. Tôi cảm nhận được niềm vui của việc vứt bỏ chấp trước trong tu luyện.

Nhìn lại, đôi khi một chấp trước nào đó lại quá mạnh mẽ. Thực tế, tôi thấy nó chính là tâm truy cầu do giả ngã gây ra. Nhưng tôi đã coi nó là mong muốn của chính bản thân mình và không muốn đối diện với nó, chịu đựng nó và đề cập đến nó. Tuy nhiên, nó lại chính là vai trò của giả ngã.

Bằng cách không còn coi trọng những lợi ích của người thường, nghĩ cho người khác trước, chúng ta mới có thể thanh trừ giả ngã, thấu hiểu người khác hơn và phối hợp với nhau tốt hơn. Chúng ta cũng có thể đề cao hơn, tu luyện vững chắc, bước ra khỏi vị tư và ngày càng từ bi hơn.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/407940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186486.html

Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share