Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2020] Sư phụ đã giảng:

Chư vị muốn duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp là rất đúng; nhưng duy hộ thế nào? Chư vị bịt miệng họ chăng? Chư vị biện luận với họ chăng? Tôi bảo chư vị, chư vị cần đối đãi với chúng sinh một cách từ bi, chư vị cần giảng chân tướng với người ta một cách từ bi, tức là chư vị đã duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp rồi đó; chư vị có thể duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp. (vỗ tay nhiệt liệt)

Sự tôn nghiêm của Đại Pháp không thể dựa vào phương cách của người thường để duy hộ; mà là từ biểu hiện thật sự từ bi và thiện của mỗi từng cá nhân đệ tử Đại Pháp mang đến; [nó] không phải [được] tạo ra, không phải hành vi con người, hay dùng phương cách của con người để tạo ra; mà là trong từ bi mà sinh xuất ra, là thể hiện [trong] cứu độ chúng sinh và trong tu luyện của chư vị. Toàn thể mọi người đều tu luyện được tốt, thì con người thế gian sẽ nói Đại Pháp là tốt, đều tôn kính Đại Pháp. Trước đây tôi từng giảng cho những người phụ trách chúng ta rồi, tôi nói rằng người phụ trách trong Đại Pháp không dựa vào cách quản lý của người thường, mà là dựa vào cái tâm của chư vị đối với Đại Pháp và trách nhiệm của bản thân chư vị đối với tu luyện; là vì bản thân chư vị tu được tốt mà [làm] được tốt, mọi người đều kính trọng chư vị, đều tôn trọng chư vị. [Nếu] chư vị có chỗ sai mà không thừa nhận, còn muốn người ta hiểu rằng chư vị không sai nên cứ biểu hiện mình không có sai, như thế không ai coi chư vị ra gì đâu; vì đó là thủ đoạn của người thường. Đại Pháp chúng ta ở trước mặt con người thế gian cũng như vậy; có người nói rằng không tốt, chư vị dùng phương cách người thường để cùng họ biện luận, chư vị như bịt miệng họ lại, như thế này thế khác, thì sẽ làm cho mâu thuẫn mạnh hơn. Biểu hiện bản thân chúng ta thật tốt, từ bi đối đãi hết thảy, chư vị không cần tranh luận hay biện luận gì với họ cả,” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Đọc đoạn Pháp này khiến tôi nhận ra rằng khi người ta công kích hoặc phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp, là học viên, chúng ta phải duy hộ Pháp dựa trên Pháp lý. Chúng ta nên hết sức từ bi giảng chân tướng cho họ hơn là tranh đấu với họ. Uy lực của từ bi là tối thượng và có thể giải thể bất kể nhân tố phụ diện nào đang thao túng người thường.

Khi lính canh cố gắng ép các học viên ký vào những bản tuyên bố lăng mạ Đại Pháp hoặc cố gắng bắt họ hứa từ bỏ đức tin của mình, chúng ta nên nói gì? Chúng ta nên cho họ biết rằng, làm như vậy, họ đang phạm phải những tội ác đối với Đại Pháp mà có thể không bao giờ chuộc tội được. Nếu chúng ta thực sự từ bi, kết quả có thể hoàn toàn khác.

Khi các học viên được thả, lính canh có thể yêu cầu họ ký vào “mẫu đơn thu thập thông tin tội phạm.” Một học viên nói với các lính canh: “Đây là một sự xúc phạm. Tôi sẽ không ký.” Người học viên này đã bị tra tấn trong năm ngày. Một học viên khác nói: “Đây là một tội ác đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không ký.” Lính canh không ép buộc anh ấy nữa.

Trong khi phát tờ rơi giảng chân tướng, một học viên đã gặp một viên công an hỏi: “Anh có phải là người phát những tờ rơi này hay không? Hãy theo tôi!” Người học viên trả lời: “Anh có biết rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý phổ quát của vũ trụ không? Pháp Luân Đại Pháp là một đức tin chân chính, và bức hại các học viên là một tội ác.” Viên công an hỏi lại: “Anh đã nói gì? Anh có thể nhắc lại không?” Sau khi người học viên nhắc lại, viên công an nói nhỏ: “Anh có thể đi ngay.”

Một học viên khác bị công an bắt vì phân phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ đưa cô ấy vê đồn, cô nói với các sỹ quan rằng những tờ rơi này đã cứu người. Ngăn cản cô cứu người, họ đã phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại. Giám đốc đồn công an đã ra lệnh cho nhân viên thả cô ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/用慈悲心去维护法-408588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186259.html

Đăng ngày 08-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share