Một chút nhận thức về việc đọc bài kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-08-2020] Khoảng năm, sáu năm trước, tôi quen biết một đồng tu A lớn tuổi đến chăm sóc cháu trai cho gia đình con trai cùng tiểu khu với tôi. Bà ấy đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trường kỳ vì đã đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Hiện tại, chúng tôi thường xuyên học Pháp giao lưu cùng nhau và làm vài việc cứu người.

Sau đó, đồng tu A nói với tôi rằng ở khu vực của bà có một nữ đệ tử Đại Pháp 50 tuổi rất tinh tấn, thần thông rất lớn. Trong thời gian bị giam giữ trái phép, khi bà ấy vừa mới nghĩ muốn đi ra ngoài, thì bà ấy liền thấy mình đã bên ngoài bức tường cao. Cảnh sát đi tìm, thấy bà ở bên ngoài bức tường, liền kêu bà quay lại, bà vừa động niệm liền vào bên trong tường. Bà ấy cũng thường xuyên ra ngoài dán tài liệu Đại Pháp, kẻ ác đã theo dõi và phát hiện bà ấy có thể bay lên, cột điện cũng tự động uốn cong xuống, sau khi bà ấy dán xong, cột điện lại tự động đứng thẳng trở lại. Vì vậy, rất nhiều đồng tu đã nhờ bà ấy giải quyết mọi vấn đề của họ.

Bởi vì trong tâm còn sùng bái công năng, thích nghe những điều mới lạ và tâm chấp trước không thể dĩ Pháp vi Sư, bị tà ác dùi vào sơ hở, cứ vài ngày là tôi đi gặp bà ấy một lần, bà ấy trông rất ốm yếu, lưng còng đến cả 90 độ, trên lưng có cục gù lớn, khuôn mặt gầy gò làm hiện rõ đôi môi rộng, sau khi nhìn thấy bà ấy xong trong lòng tôi có chút tư vị khó nói nên lời.

Bà ấy chủ động nói kiên định với Pháp như thế nào, sử dụng thần thông để cứu người và nhiều chuyện khác, toàn là những thứ mà đồng tu A kể lại trước đó. Sau đó, bà ấy cho biết mình đã từng mở trường mầm non ở địa phương, dạy các cháu một số văn hóa truyền thống… được lãnh đạo địa phương khen ngợi và phụ huynh học sinh đánh giá tốt. Bà ấy ngỏ ý xem liệu có thể mở một trường mẫu giáo gia đình ở địa phương này và dạy bọn trẻ những thứ chân chính được hay không, khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều liền hứa giúp bà ấy. Sau khi bà ấy rời đi, đã gọi điện đến hối thúc hỏi đã tìm được nhà chưa, tôi và đồng tu con gái cùng nhau thương lượng, thấy rằng dựa trên ngoại hình của bà ấy, phụ huynh sẽ không thể chấp nhận một giáo viên mẫu giáo như vậy, tôi cảm nhận tâm kiếm tiền của bà ấy rất mạnh, liền từ chối yêu cầu của bà. Nửa năm sau, tôi gặp lại bà ấy ở nhà của đồng tu A, bà nói rằng một người thân thích đồng tu A ở nơi khác đang vượt quan nghiệp bệnh, nên mời người có công năng như bà ấy đến giúp đỡ. Lúc đó, vì bản thân tôi còn tâm sùng bái công năng, căn bản là không dùng Pháp để đo lường ngôn hành, nên cũng tán thành điều này. Sau vài ngày tiếp xúc, tôi cảm thấy “đồng tu” này hơi bất thường và không thực tế lắm.

Mãi cho đến khi tình hình dịch bệnh năm nay qua đi, tôi nghe đồng tu A từ nhà bà trở lại nói: “Học viên có công năng đó đã qua đời rồi. Nghe nói có người nhờ bà ấy giúp đỡ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, bà ấy liền đòi tiền đòi quà người ta. Trong đó có một nữ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, chồng đồng tu đó đưa cho bà ấy 2.000 nhân dân tệ, bà ấy hỏi tiền đó là cho Đại Pháp hay cho bà ấy, người nhà đồng tu trả lời rằng, là cho bà ấy. Bà ấy nói cho tôi thì tôi giữ lại, nếu như cho Đại Pháp thì tôi có thể không lấy.”

Đồng tu A kể tiếp: “Đêm trước hôm quen bà ấy tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ tôi nhảy vào con cóc đang phùng má ở sân nhà mình, khiến tôi giật cả mình. Nhìn thấy con cóc to này đứng lên, toàn thân tôi run lẩy bẩy, nó biến thành hình người với cái miệng lớn và trên lưng có cục gù to. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng con trai đạp xe về nhà và nói lớn: ‘Mẹ ơi! Nhìn xem con dẫn ai về đây!’ Khi tôi ra ngoài xem, chính là con cóc lớn biến thành hình người trong giấc mơ đêm qua của tôi, giống y hệt nhau. Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng sau khi tôi nghe bà ấy nói về việc sử dụng công năng phản bức hại và cứu người, tôi dần dần xua tan nghi ngờ của mình. Cho đến bây giờ tôi nghe tin bà ấy đã qua đời, và đòi tiền đòi vật chất của đệ tử Đại Pháp, hôm nay tôi mới kể ra.“

Một vài đồng tu có mặt cũng bị sốc khi nghe điều này. Đặc biệt, sau khi học kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ, tôi đã tìm thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt là khi tôi bị nghiệp bệnh hoặc ở trạng thái không đúng đắn suốt một thời gian dài, tôi muốn tìm đường tắt, biện pháp, tìm các đồng tu có công năng giúp đỡ, và coi những gì họ thấy ở tầng thứ đó là chân lý tuyệt đối. Loại hành vi loạn Pháp nghiêm trọng này đã gây ra tổn thất lớn trong nội bộ học viên Đại Pháp, tạo môi trường thích hợp cho lạn quỷ loạn Pháp của tà ác, và gây ra can nhiễu lớn cho chỉnh thể tu luyện. Hơn nữa, loại hiện tượng loạn Pháp này đã xuất hiện ở chỗ chúng tôi nhiều lần, thậm chí có đến mấy học viên qua đời vì tham dự quá sâu vào đó. Điều này khởi tác dụng phụ diện nhất định trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi hy vọng mọi người lấy đây làm bài học và đi cho tốt con đường Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài. Tôi tin chắc rằng Sư phụ luôn dõi theo chúng ta mọi lúc mọi nơi!

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân của tôi, vui lòng chỉ ra những điểm chưa phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/不正确对待功能的教训-411156.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share