Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-07-2020] Con gái tôi năm nay 33 tuổi, giống như nhiều đứa trẻ khác, do từ nhỏ được nuông chiều nên không biết làm việc nhà, chỉ chơi điện thoại di dộng suốt cả ngày. Cháu xem TV và quá chú tâm vào những gì đang xem đến nỗi không nghe thấy chúng tôi gọi vào ăn tối.

Chồng cháu thường xuyên đi công tác nên hai mẹ con cháu ở cùng chúng tôi. Cháu gái của tôi do một tay tôi nuôi lớn. Bây giờ tôi không chỉ là người trông trẻ mà còn phải làm hầu hết mọi việc nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy bực bội và phải tự nhắc nhở bản thân bằng bài thơ của Sư phụ:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Sau một lúc, tôi sẽ bình tĩnh lại được và nghĩ rằng mình là một tiểu hòa thượng phải làm mọi việc mà không hề được ghi nhận.

Lười biếng như vậy nhưng con gái tôi lại rất thích Đại Pháp. Cháu ủng hộ tôi tu luyện. Cháu còn phó xuất tiền và nỗ lực giúp các hoạt động của Đại Pháp mà không chút do dự.

Do virus Trung Cộng nên gia đình ba thế hệ của chúng tôi phải ở nhà do phong tỏa. Một ngày nọ, con gái tôi đề xuất: “Vì chúng ta không thể đi đâu và không có việc gì để làm, tại sao cả nhà mình không cùng nhau học Pháp”? Chồng tôi và cháu tôi đều đồng ý. Vì thế cả bốn người chúng tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng nhau.

Một lúc sau, cháu tôi muốn chồng tôi sang phòng khác chơi với cháu. Con gái tôi tiếp tục tự đọc Pháp ở trong phòng ngủ. Cháu bắt đầu xem các video hướng dẫn luyện công cùng tôi.

Môi trường gia đình chúng tôi bắt đầu được cải thiện. Một ngày nọ, sau bữa trưa, tôi đang rửa bát như thường lệ thì con gái tôi bước vào bếp và nói: “Mẹ để con rửa bát. Mẹ đã làm việc này mấy chục năm nay rồi. Từ giờ trở đi đến lượt con làm việc này”.

Tôi không thể tin được những gì mình nghe được. Cháu hiếm khi giúp tôi việc nhà. Tôi không biết cháu có đang nói đùa không. Cháu lấy chiếc đĩa từ tay tôi và bắt đầu rửa. Cháu nói: “Cuối cùng thì con cũng đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu rồi mẹ ạ. Con sẽ cố gắng để trở thành một người tốt. Con không thể lười biếng như thế này mãi được. Con vẫn nói với chồng rằng Đại Pháp tuyệt vời như thế nào nhưng anh ấy không tin bởi vì anh ấy không cảm nhận và thấy được điều này từ con. Vậy nên, từ nay con sẽ cho anh ấy thấy Đại Pháp tốt đẹp như thế nào qua hành động của bản thân mình”.

Tôi nói với cháu rằng: “Khi chồng con nhìn thấy con thay đổi, con có thể nói với cháu rằng Đại Pháp đã giúp con thay đổi”. “Đúng vậy ạ!” cháu cười tươi và nói.

Tôi vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng kể từ đó đến nay cháu vẫn duy trì như vậy được gần một tháng rồi. Sau các bữa ăn, cháu lại đứng dậy, dọn bàn, rửa bát và dọn bếp sáng bóng – sạch hơn cả tôi làm. Trước đây, ngày nào tôi cũng dọn giường cho cháu. Bây giờ cháu không chỉ dọn phòng ngủ của bản thân mà còn dọn dẹp cả phòng khách. Cháu còn giặt quần áo của tôi khi tôi ra ngoài một ngày nọ.

Bây giờ thì tôi tin cháu đã thay đổi. Cháu quan tâm và thấu hiểu người khác hơn. Cháu cũng học cách để trở nên từ bi. Khi nhìn thấy những người khác có hành vi không tốt, cháu tự hướng nội. Cô con gái lười biếng mê điện thoại của tôi giờ đây đã trở thành một người phụ nữ dễ chịu, tươi tắn và hay giúp đỡ mọi người. Sự cải biến này là tự nhiên từ bên trong nội tâm của cháu. Tất cả đã diễn ra sau khi cháu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Giống như Sư phụ giảng:

“…miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao”. (Hòa tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Con gái tôi nói: “Mẹ ơi, con nghĩ rằng nếu mẹ làm tốt, mọi người cũng đều sẽ làm tốt”.

Trước khi viết bài chia sẻ này, con gái tôi đã đọc một mẩu tin tức về sự căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng trong thời gian phong tỏa và phàn nàn của cha mẹ về sự bất trị của những đứa con của họ. Nếu những đứa trẻ không quay trở lại trường sớm, bố mẹ chúng sẽ phát điên mất. Nhưng ở gia đình ba thế hệ chúng tôi thì lại khác, không ai có cảm giác như vậy. Đó chính là nhờ hồng ân của Đại Pháp.

Nước mắt tôi tuôn rơi khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ vô cùng. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy được uy lực kỳ diệu của Đại Pháp từ sự thay đổi của con gái tôi và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/2/看了一遍《转法轮》-女儿变了-407530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186358.html

Đăng ngày 04-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share