Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2020] Gần đây, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu của việc bức hại leo thang đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp – được gọi là chiến dịch “xóa sổ”. Ở tỉnh Quý Châu, cảnh sát đã tuyên bố rằng công kích Pháp Luân Công sẽ là trọng điểm tiếp theo của họ kể từ khi đại dịch lắng xuống. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về tình huống này.

Sư phụ giảng:

“Các sinh mệnh tà ác trong không gian còn lại quả là rất ít rồi, vì vậy chúng đã không [thể] tạo thành bức hại và can nhiễu trên diện tích rất rộng được nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

“Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi, thì càng không được buông lơi tu luyện của bản thân mình.” (Lời chúc [2009], Tinh tấn yếu chỉ III)

Tại sao tà ác lại đe dọa như vậy? Tôi nghĩ đó là vì chúng ta đang buông lơi. Khi môi trường trở nên thoải mái hơn, áp lực cũng giảm xuống. Một số chúng ta bắt đầu coi nhẹ mọi thứ. Một số người mua nhà mới, những người khác lại đặt nhiều nỗ lực vào việc tu sửa và một số khác tập trung vào việc chăm sóc con cháu. Họ làm các việc để chứng minh họ là người tốt. Trong khi đó, trong một vài năm họ đã không làm tốt ba việc.

Một học viên ở khu vực của tôi đã dành tất cả thời gian của bà ấy để trông cháu giúp con gái, nhưng bà lại bỏ qua tất cả các hoạt động giảng chân tướng. Khi cháu bà đến tuổi đi học tiểu học, vị học viên này đã bị đột quỵ và qua đời.

Các học viên đều là người thường, không phải là Thần. Tất cả chúng ta đều có những chấp trước khác nhau. Nhưng những chấp trước của chúng ta không nên trở thành cái cớ để cựu thế lực bức hại. Mỗi người trong chúng ta đều nên phủ nhận mạnh mẽ động thái mới nhất của cảnh sát này.

Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên theo các bước sau để phản đối cuộc bức hại:

1. Dành nhiều thời gian hơn để học Pháp. Chúng ta nên học thuộc Pháp và các sách Đại Pháp khi thời gian cho phép.

2. Tăng cường cường độ phát chính niệm. Trong hai năm qua, mỗi ngày tôi đều phát chính niệm từ sáu đến bảy giờ tối.

3. Nỗ lực hết sức để cứu người. Chúng ta có thể giảng chân tướng trực diện cho mọi người, lưu những bài chia sẻ hay và gửi cho mọi người, phân phát tài liệu giảng chân tướng, viết thư cho cảnh sát và các quan chức chính phủ. Chúng ta có thể nói cho họ biết chân tướng và khuyến khích họ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chúng ta không nên thừa nhận chiến dịch “xóa sổ” và nên nghiêm túc để làm ba việc.

4. Hướng nội vô điều kiện và đề cao. Chúng ta nên bước trên con đường Chính Pháp mà không có bất kỳ sai lệch nào. Tôi cảm thấy rằng khi tất cả các học viên cùng nỗ lực hết sức để làm ba việc, cựu thế lực không thể tìm ra bất cứ lý do nào để bức hại chúng ta và cái gọi là chiến dịch “xóa sổ” sẽ thất bại.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/10/405145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/14/186346.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share