Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 29-07-2020] Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của một đồng tu nói rằng mẹ của anh ở Trung Quốc Đại lục đã bị cảnh sát bắt cóc khi bà đang dán tờ chân tướng có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi muốn giúp đồng tu nên đã hỏi anh số điện thoại của nhân viên cảnh sát đã bắt cóc bà.

Anh đưa cho tôi hai số điện thoại. Ngay lần đầu tiên quay số, cuộc gọi của tôi đã được thông. Tôi nói qua điện thoại rằng tôi muốn nói chuyện với người cảnh sát đã bắt cóc đồng tu. Người ở đầu dây bên kia hỏi tôi là ai. Tôi trả lời rằng tôi là bạn của người học viên bị bắt cóc. “Bà ấy đang ở chỗ các anh, tôi muốn hỏi tại sao các anh lại bắt bà ấy?” Tôi nói.

Anh ta im lặng. Tôi tiếp tục nói: “Có phải các anh bắt bà ấy vì bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã dán tờ giấy có nội dung ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ phải không? Để tôi giải thích cho các anh tầm quan trọng của dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ này và tại sao các học viên Pháp Luân Công không ngừng nói điều này cho người dân trên toàn thế giới trong suốt 20 năm qua. Các anh cũng biết rằng bây giờ ở Trung Quốc đâu đâu cũng có thảm họa. Cho mọi người biết cụm từ này chính là để cứu càng nhiều người hơn nữa trước khi tai họa cuối cùng ập đến nếu không số người chết sẽ là rất lớn.“

“Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến nghiêm trọng nhất, nhiều người bị nhiễm virus đã phải đối mặt với cái chết mà không có ai để nương tựa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gọi điện cho họ và khuyên họ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Minh bạch sự thật và tránh xa ĐCSTQ đã giúp những người này chống lại virus Trung Cộng và nhiều người đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. Các anh có biết cụm từ này đã cứu được bao nhiêu mạng người không?”

Người ở đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tôi tiếp tục nói: “Các anh thử nghĩ xem, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 21 năm qua. Tuy nhiên, dưới áp lực khủng khiếp đó, các học viên vẫn kiên định tu luyện và không ngừng nói cho mọi người biết tại sao cuộc bức hại này là sai trái, bởi vì minh bạch chân tướng là có thể được cứu! Các anh có bao giờ tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại muốn các anh bắt những người tốt, những người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không đi bắt những kẻ phạm tội thực sự không? ĐCSTQ vô cùng tà ác và chính quyền của nó sẽ sớm kết thúc. Các anh không nên đi theo nó mà làm ác. Không một ai tham gia vào cuộc bức hại này có thể chạy thoát, bởi vì Tổ chức Điều tra Bức hại Pháp Luân Công Thế giới đều đang ghi chép lại tội ác này. Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên hơn 100 quốc gia, thế giới đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chỉ có ĐCSTQ mới bức hại Pháp Luân Công. Nếu các anh đi theo ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các anh đã phạm phải một tội ác vô cùng nghiêm trọng.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình để nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tất cả những gì họ muốn là cứu được nhiều người hơn nữa. Các anh thử tưởng tượng xem, các anh sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến thây người chất đống trên đường phố, lúc đó các anh sẽ hiểu các học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm thấy lo lắng như thế nào. Sự thực là, rất nhiều người đã chết trong đại dịch lần này. Chúng ta không thể tin những con số báo cáo từ các cơ quan truyền thông của ĐCSTQ. ĐCSTQ chỉ quan tâm đến quyền lực chính trị của nó chứ không phải số người chết. Tất cả những gì nó làm là che đậy sự thật và tẩy não người dân để họ nghĩ rằng mọi thứ đều ổn. Ngăn cản người dân được cứu là một tội ác vô lương tâm. Đó là lý do tại sao các học viên ở Trung Quốc đã liều mạng sống của mình để nói cho mọi người biết sự thật. Một người có trái tim sắt đá cũng phải tan chảy trước lòng từ bi của các đệ tử Đại Pháp!” Nói đến đây, tôi không khỏi nghẹn ngào, và đối phương nghe máy cũng cúp điện thoại.

Nửa giờ sau, đồng tu ở Trung Quốc Đại lục gọi điện cho tôi và nói rằng mẹ của anh đã về nhà. Chính người cảnh sát nhận điện thoại của tôi đã đưa mẹ anh về.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và uy lực của Đại Pháp vì đã thức tỉnh sinh mệnh này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/2/186153.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share