Bài viết của Tiểu Phương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999. Môn tu luyện đã thay đổi hoàn toàn tính cách và quan điểm của tôi về cuộc sống. Trước đó, tôi ích kỷ và nóng tính.

Ngày 19 tháng 8 năm 2002, tôi kết hôn với chồng cũng tu luyện Đại Pháp. Anh ấy không phải trả tiền thách cưới, một tục lệ vẫn đang được thực hiện tại Trung Quốc ngày nay. Lúc bấy giờ việc này chưa từng có tiền lệ trong làng của tôi, đặc biệt khi nhiều người chỉ theo đuổi tiền bạc. Tôi có thể làm vậy chỉ vì tôi nghĩ cho người khác trước và thực hiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Bố chồng tôi đã qua đời, và mẹ anh ấy thì tâm thần không ổn định. Bà và một trong những người con trai của mình đã dời đến ở cùng chúng tôi sau khi chúng tôi kết hôn. Ban đầu, chúng tôi gặp khó khăn về tài chính vì chồng tôi chỉ là một tài xế xe kéo. Sau đó, anh ấy thay đổi công việc và bắt đầu thu gom phế liệu tái chế. Thế rồi tình hình tài chính của chúng tôi được cải thiện sau khi anh ấy có nhiều khách hàng hơn.

Khi chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, bốn anh chị em khác của chồng tôi đã không đề nghị giúp chăm sóc mẹ của họ. Năm 2013, mẹ chồng tôi qua đời, vợ chồng tôi đã thanh toán mọi chi phí đám tang của bà.

Tôi cũng tặng cho cậu em chồng một phần ngôi nhà vốn là quà cưới của tôi, còn khoản tiền tiết kiệm 2000 Nhân dân tệ của mẹ chồng được tôi đưa cho chị cả của chồng. Chị ấy cảm động: “Chị đã 60 tuổi và chưa bao giờ ngưỡng mộ người nào. Nhưng hôm nay, chị rất ngưỡng mộ em. Em đã lấy được lòng tin của chị. Xin hãy giúp chị thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng tên thật nhé.” Những năm qua, tôi đã nhiều lần nói chuyện với chị về Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng chị luôn từ chối thoái ĐCSTQ.

Vợ chồng tôi bây giờ có một căn nhà nhiều tầng và một chiếc ô tô. Tất cả những thứ này là phúc lành ban cho chúng tôi vì chúng tôi tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186238.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share