Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2020]

Thăm một người bạn cùng lớp

Sau khi virus Trung cộng (bệnh viêm phổi ở Vũ Hán) lây lan đến tỉnh Liêu Ninh, tôi đã gọi điện cho một người bạn cùng học cũ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn đến thăm cô ấy vào thứ Ba để nói về Pháp Luân Công. Nhưng cô ấy không thể đợi và khăng khăng yêu cầu tôi đến sớm hơn – vào thứ Hai. Cô ấy cũng nói với tôi rằng chồng cô ấy sẽ đi vắng vào ngày hôm đó, vì thế tôi đã quyết định đến thăm cô ấy vào thứ Hai.

Khi tôi đến, một người phụ nữ khác đã ở đó. Cô ấy là họ hàng của một quan chức chính quyền trong thị trấn. Tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào trong số đó. Ba người chúng tôi sau đó trò chuyện một lúc.

Nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã cứu cô ấy khỏi bệnh nặng

Người bạn học bảo tôi: “Hai tháng trước trong thời gian bị phong tỏa, tôi bị sốt, ho, tức ngực và khó thở. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi không nói với ai và không dám đến bệnh viện vì biết rằng họ sẽ cách ly tôi. Tôi đau đớn ở nhà trong vài ngày, cho đến một đêm các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn.”

“Tôi nằm trên giường, bị sốt và ho dữ dội. Tôi cảm thấy như thể mình không thể thở được và nghĩ rằng mình sẽ chết. Sau đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: ‘Pháp Luân Đại Pháp cứu người’. Thế là tôi bắt đầu tự niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau khi niệm chỉ hai lần, tôi cảm thấy dễ chịu khi thở và các triệu chứng của tôi dường như bớt trầm trọng hơn. Ngày hôm sau, cơn sốt của tôi biến mất, tôi ngừng ho và cơn tức ngực biến mất. Tôi đã bình phục — Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi.

“Sau khi tôi hồi phục, tôi rất mong được gặp bạn để kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Nhưng vì bị phong tỏa nên tôi phải đợi cho đến bây giờ.“

Tôi rất vui vì cô ấy đã tin vào Đại Pháp và đã được đắc phúc báo. Câu chuyện của cô ấy thực sự khiến người phụ nữ kia cảm động, người này nói: “Thần thực sự tồn tại khi chúng ta tin vào Thần”.

Tôi cho mỗi người một món quà lưu niệm Đại Pháp với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngừng tu luyện Đại Pháp vì cuộc bức hại

Người bạn học này của tôi trước đây đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cô ấy không thể tiếp tục. Chồng cô là một nhân viên chính quyền thị trấn, và họ sống trong một khu dân cư dành cho nhân viên chính phủ. Cuộc bức hại khiến anh ta sợ hãi, lo lắng cho sự nghiệp của mình nên đã ngăn cản cô tu luyện.

Cô bị bệnh tim từ khi còn nhỏ. Sau khi cô ấy ngừng tu luyện Đại Pháp, tôi lo lắng cho sức khỏe của cô nên thường đến thăm cô ấy khi tôi đến hội chợ tại thị trấn ở gần nhà cô. Chúng tôi trò chuyện thường xuyên, và tôi khuyên cô ấy quay trở lại tu luyện.

Cố gắng giúp bạn quay trở lại tu luyện

Tôi đưa cho cô đĩa DVD các bài hướng dẫn công pháp của Sư phụ Lý và thường xuyên đem cho cô tài liệu về Pháp Luân Công. Lúc nào cô cũng giữ một quyển sách Chuyển Pháp Luân ở nhà nhưng vẫn không thể quay trở lại tu luyện.

Khi tôi bị bức hại trong trại lao động, cô đã giúp tôi và đến thăm tôi sau khi tôi được thả ra. Khi cô đến thăm, tôi khuyên cô nên thoái khỏi ĐCSTQ và cô nói một đồng tu khác đã giúp đỡ cô làm việc đó rồi. Chúng tôi luôn là bạn thân suốt thời gian qua.

Năm ngoái, cô bị chẩn đoán mắc bệnh giời leo. Tôi đã đến thăm cô ấy và mang cho cô ấy một số tạp chí định kỳ trên Minh Huệ, bao gồm “Thiên tứ hồng phúc” (Được trời ban phúc), “Minh bạch”, “Kim chủng tử” (Hạt giống vàng) và “Báo ảnh Minh Huệ”. Cô ấy đọc tất cả chúng và sau đó nhờ tôi cung cấp các bài giảng mới nhất của Sư phụ. Tôi đã mang cho cô ấy một số cuốn sách các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ bắt đầu tu luyện Đại Pháp một lần nữa, nhưng cô ấy vẫn không thể.

Chồng cô ấy đã công tác trong chính quyền được hơn 40 năm và bị đầu độc thâm sâu bởi những lời dối trá của nó. Ông ta cứ liên tục can nhiễu vợ mình tu luyện.

Cô bảo tôi: “Tôi sẽ luôn tín Pháp”

Lần đó khi tôi rời khỏi nhà cô, cô bảo tôi: “Ông ấy vẫn không chấp nhận Đại Pháp. Phổi của ông ấy đã rất tệ rồi, giờ đây ngay cả đi lại cũng khó khăn. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn lắng nghe tôi. Nhưng tôi vẫn tin vào Đại Pháp, và sẽ luôn tín Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/407028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185976.html

Đăng ngày 30-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share