Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2020] Một cư dân ở huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây, bị kết án bí mật và thụ án trong Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây, sau khi bị bắt vào tháng 8 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

f7a08960b4fb6b0d9637bf181fd8e7a9.jpg

Bà La Kiến Dung

Bà La Kiến Dung, 54 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2010. Sau khi tu luyện, sức khỏe của bà được cải thiện và tâm tính của bà cũng được đề cao.

Chỉ mới tu luyện được hơn một năm, bà La đã bị bắt khi đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác. Bà bị kết án 1,5 năm tù, thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây. Vì kiên định đức tin của mình, bà đã bị biệt giam, lao động cưỡng bức và cưỡng chế xem các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Khoảng một năm sau khi được trả tự do vào tháng 10 năm 2012, bà lại bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2013, tại cửa hàng của gia đình. Cảnh sát đã khám xét cửa hàng và tịch thu nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị đánh đập khi bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Lâm Xuyên.

Bà La bị đưa ra xét xử Tòa án Lâm Xuyên vào ngày 17 tháng 1 năm 2014, và bị kết án bốn năm tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây vào tháng 3 năm 2014.

Bởi từ chối lao động không công, hàng ngày các lính canh bắt bà đứng úp mặt vào tường trong vòng một năm rưỡi. Bà cũng bị đánh đập và bị dội nước lạnh lên người vào mùa đông khi từ chối làm theo các nội quy của nhà tù. Khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại, lính canh đã bức thực bà. Bà bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều lần tra tấn các lính canh vẫn thất bại trong việc bắt bà từ bỏ đức tin của mình, họ đã ép bà dùng thuốc gây tổn thương thần kinh trong hai tháng.

Lãnh đạo nhà tù đã từ chối yêu cầu thăm nom của gia đình bà trong hơn hai năm. Bà được thả vào ngày 7 tháng 10 năm 2017, sau khi chịu đựng bốn năm khủng khiếp.

Khi trở về nhà, bà La suy sụp khi thấy cửa hàng của gia đình bị buộc phải đóng cửa, chồng và con trai bà phải chuyển tới vùng khác để kiếm sống. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà cũng phải chuyển đến một thành phố khác và làm những công việc lặt vặt để nuôi sống bản thân.

Ngày 21 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ bà La. Bà được thả một tuần sau đó.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, bà La đã đến đồn cảnh sát với hy vọng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các cảnh sát và kêu gọi họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Hai ngày sau, cảnh sát bắt bà La và đưa đến trại tạm giam thành phố Phúc Châu. Tòa án đã bí mật kế án bà và gia đình bà không hề hay biết. Thời hạn bản án của bà hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/25/186496.html

Đăng ngày 30-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share