Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Ngày 15 tháng 6 năm 2020 tôi cùng một số đồng tu đi giảng chân tướng và tặng tài liệu tại khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang. Trong khi đang tặng tài liệu, tôi bị hai người bảo vệ mời về trụ sở công an làm việc, tôi chủ động để họ ghi biên bản theo lời của mình. Kiên định giảng chân tướng cho họ, nhưng cuối cùng, vì học Pháp không sâu, chính niệm không đầy đủ, chấp trước vào tình, tâm sợ hãi, tôi đã thỏa hiệp và ký cam kết không tiếp tục phát tài liệu.

Tôi nhận thấy việc làm của mình thật đáng hổ thẹn, đã đi theo an bài của cựu thế lực. Vì vậy, nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy nội dung đã ký kết với công an. Không chấp nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ chấp nhận duy nhất sự sắp xếp an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Văn Sách, học viên Pháp Luân Công tại Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên. Do học Pháp chưa tốt và còn nhiều tâm chấp trước, vào sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 tôi đã viết cam kết không đi tuyên truyền, không đi học nhóm mặc dù trong tâm tôi không bao giờ từ bỏ. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã cam kết và sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Như, sinh năm 1984, học viên Pháp Luân Công tại Phượng Tiến, Định Hóa, Thái Nguyên.

Trong quá trình đắc Pháp, tôi đã hành động không lý trí khi bị công an bắt ký vào tờ biên bản tường thuật quá trình giới thiệu cho người khác biết về Pháp Luân Công và kê khai các học viên học cùng nhóm đi giảng chân tướng

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào khoảng thời gian năm 2014, tôi cùng chồng và một số đồng tu bị công an bắt ép ký vào biên bản cam kết không ra công viên luyện công. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ không khai ra thân phận của mình và không ký vào biên bản.

Do tâm lo lắng, sợ công an đến nhà lấy tài liệu vì một trong những người công an ở đó đã biết thân phận của tôi và nhà tôi, cả hai vợ chồng lại đều đang bị kẹt ở đồn công an, không ai lo cho các con, các con cũng không biết chuyện gì xảy ra cho ba mẹ. Nên đến chiều tôi đã ký vào biên bản cam kết không ra công viên luyện công, tôi sẽ luyện công ở nhà. Để công an cho tôi về nhà lo cho các con.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài, ký ước với cựu thế lực. Khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp là không có giá trị. Qua bản Nghiêm chính thanh minh này tôi hoàn toàn phủ nhận những gì tôi đã làm trong tình trạng bị ép buộc của công an. Tôi khẳng định mình vẫn tiếp tục ra công viên luyện công để chứng thực Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lý Mủa Hái, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quận 6, Sài Gòn. Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2019. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng trên đường Nguyễn Văn Luông phường 11, quận 6 thì bị công an mời lên phường. Họ bảo tôi không được tuyên truyền những tài liệu này vì không được cấp phép, không được sự cho phép của chính quyền. Họ yêu cầu tôi viết bản tường trình, sơ yếu lý lịch và bản cam kết không phát tài liệu giảng chân tướng. Do chính niệm không đầy đủ và chưa có kinh nghiệm về sự việc này, nên tôi đã ký vào những văn bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp và chỉ kiên định một lòng theo sự an bài của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Kim Chung, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Thao, Phú Thọ. Chồng tôi đã cấm không cho tôi tu luyện nữa, và làm những việc tổn hại đến Đại Pháp như: đốt sách Chuyển Pháp Luân, phá huỷ đài (nhạc luyện công). Tôi vô cùng đau lòng và biết tất cả là do tôi tu chưa tốt. Tôi cũng cố gắng giảng chân tướng và vẫn duy trì tu luyện nhưng chồng tôi vẫn cương quyết không nghe, tôi cũng quyết tâm nói với chồng là tôi không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng sau đó, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi cũng ngăn cản tôi tu luyện, gây áp lực rất nhiều. Trong khi chủ ý thức không thanh tỉnh, chính niệm không mạnh mẽ tôi đã đồng ý với bố mẹ hai bên là tôi không tu luyện nữa.

Trong một lần đang làm việc liên quan đến hạng mục Đại Pháp trên máy tính thì chồng tôi bắt gặp, tôi nhanh chóng tắt máy nhưng do một file chưa kịp lưu nên máy không tắt được, chồng tôi biết được bảo tôi là: “Đã bảo thôi rồi mà”, lúc đó vì tâm sợ hãi nên tôi đã thừa nhận với chồng tôi: “Thôi rồi mà” và nói dối là làm cho đồng tu khác. Sau tất cả những sự việc trên tôi nhận ra mình đã sai, tôi vẫn muốn được tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để sự việc trên, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói những lúc đó không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Tuấn Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 7 năm 2020 tôi được biết ở điểm luyện công tại công viên Bạch Đằng tại Phú Quốc đang bị can nhiễu nên tôi đã đi ra đó và mang theo điện thoại để quay hiện trường vụ việc. Trong lúc tôi đang quay, một anh công an hỏi tôi là anh quay phim với mục đích gì và lấy cớ kiểm tra chứng minh nhân dân. Lúc đó tôi không mang theo chứng minh nhân dân và công an đã áp chế tôi về đồn công an và hành hung tôi. Trong lúc hành hung công an đã nói với tôi là không được đi tuyên truyền về Pháp Luân Công. Do sợ hãi và học Pháp chưa sâu tôi đã trả lời là ‘vâng’ và công an thị trấn Dương Đông, Phú Quốc đã bắt tôi ký với tội danh chống người thi hành công vụ và tôi đã ký. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định lời nói với công an và không đi theo sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Tâm Long, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong quá trình tu luyện do không tinh tấn nên có một thời gian tôi đã từ bỏ tu luyện.

Đầu năm 2019, trong quá trình vận chuyển đồ đạc để xây nhà, do đã lâu không còn tu luyện nên tôi không còn quan tâm đến các sách Đại Pháp. Bố tôi đã tìm và đem đốt hết các sách Đại Pháp. Cũng trong thời gian đó, cơ quan nơi tôi làm việc biết được tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Công nên gây sức ép để tôi không tiếp tục học Pháp Luân Công trong tương lai nữa. Vì một thời gian dài không tu luyện, lại chấp trước mạnh vào danh, lợi, tình nên tôi đã đồng ý với họ. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận hết những ý nghĩ, lời nói và hành động của bản thân trong quá khứ, triệt để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Đính, học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái. Ngày 18 tháng 6 tôi có đi hồng Pháp tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân. Do học Pháp chưa tốt, tâm còn mang nhiều tạp niệm chưa thuần tịnh nên tôi đã bị can nhiễu và bị thu giữ tài liệu. Sau đó tôi đã ký đồng ý giao lại tài liệu cho công an và ký cam kết không đi hồng Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Mỹ Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Yên. Tô i đắc Pháp được hai năm. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tôi có tặng tài liệu Đại Pháp, hoa sen và giảng chân tướng cho một người đàn ông nhưng ông ấy nói Pháp Luân Công bị cấm ở Việt Nam. Ông ấy nói việc tôi đi tuyên truyền là trái pháp luật nên đã gọi cho hai người công an đến đưa tôi về phường. Sau đó công an bắt tôi viết cam kết không được đi phát tài liệu nữa, không được học Pháp và luyện công tập thể mà chỉ được luyện tại nhà. Do tâm nôn nóng muốn được về nhà nên sau đó tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Công Bảo Điền, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, Việt Nam. Vào lúc 18h chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020, tôi và các đồng tu cùng đi phát tài liệu chân tướng ở siêu thị Emart trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Do học Pháp không tốt, tâm sợ hãi còn nhiều nên tôi đã bị công an mời lên trụ sở làm việc. Tôi đã không có chính niệm của một đệ tử, trong lúc bị tra hỏi, tôi đã tiết lộ nhiều thông tin cho công an như: địa điểm luyện công, nguồn tài liệu giảng chân tướng, và đã khai ra tên bạn đồng tu hồng Pháp cho mình. Sau đó tôi còn ký cam kết không đi phát tài liệu nữa và còn nộp phạt hành chính. Ngoài ra, họ còn giữ hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và một cuốn Đại Viên Mãn Pháp của tôi. Tôi rất hối hận vì đã phụ lòng Sư phụ từ bi khổ độ tôi, và những đồng tu đã hết mình trợ giúp tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã thỏa thuận với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Trương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Yên. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, tôi cùng 2 em là Nguyễn Chí Lai và Nguyễn Thị Hạnh cũng là học viên Đại Pháp ra ngoài đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Bình Định) để thăm và hồng Pháp cho bà ngoại. Nhưng vừa bước xuống thuyền đã bị hai anh đồn biên phòng tới hỏi giấy tờ và tình cờ thấy em trai tôi là Nguyễn Chí Lai có đeo hoa sen Đại Pháp trên cặp nên họ đã mời về đồn biên phòng.

Khi về họ giữ của chúng tôi một số tài liệu gồm 4 hoa sen, 3 tài liệu giảng chân tướng và 1 cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, họ cho rằng đem tài liệu Pháp Luân Công lên đảo là vi phạm pháp luật. Chúng tôi cố gắng giảng chân tướng cho họ và xin lại nhưng không được.

Vì học Pháp chưa sâu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên chúng tôi đã ký vào bản tường trình, bản cam đoan chưa hồng Pháp ở đảo và biên bản thu giữ sách. Trong đó có ghi “sau khi qua giai đoạn giáo dục, ba người đã biết lỗi của mình”, vì câu nói đó không đúng nên chúng tôi đã đắn đo thảo luận không ký. Vì thế, công an đã dọa sẽ phạt hành chính đối với em tôi là Nguyễn Thị Hạnh vì lên đảo không đem theo giấy chứng minh nhân dân và sẽ làm khó gia đình ngoại tôi. Vì còn chấp trước vào cái tình, chưa kiên định vào Sư phụ và Pháp nên tôi đã bảo em ký. Sau khi trở về tôi thấy rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Tân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nam. Vào năm 2017 khi đang học Pháp cùng các học viên khu vực thì chúng tôi bị công an tỉnh đến can nhiễu. Họ đã thu giữ sách Chuyển Pháp Luân và mời tôi cùng các đồng tu về xã gần đó làm việc. Do bản thân còn nhiều nhân tâm không tốt, học Pháp chưa sâu đặc biệt là tâm sợ hãi, hiểu biết về pháp luật ít, nên họ đã dùi vào sơ hở này và bảo ký vào biên bản làm việc rồi mới được thả về. Do sợ hãi tôi đã ký và hôm sau họ còn tới tận công ty tôi làm việc bắt tôi ký và viết cam kết không tu luyện và giảng chân tướng tại nơi tôi ở và nơi tôi làm việc. Tôi đã ký và viết cam kết trong lúc không tỉnh táo và minh bạch, không nghĩ tới hậu quả sau này là rất nghiêm trọng. Tôi rất hối hận về những việc mình đã làm, cảm thấy có lỗi rất nhiều và không đúng với việc đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nay tôi đã minh bạch và viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ những gì tôi đã viết và ký kết ngày hôm đó là không có tác dụng, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Minh Thu, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 2017. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, tôi có đi tặng khẩu trang kèm tài liệu giảng chân tướng cho người dân, tôi bị công an mời về phường lập biên bản, thu tài liệu nhưng tôi đã giảng chân tướng cho họ và không có cam kết gì làm ảnh hưởng đến Đại Pháp. Tuy nhiên họ có thông báo về địa phương tôi cư ngụ nên công an phường theo dõi và đến tối 23 tháng 4 năm 2020, trong khi tôi và một số đồng tu đang học Pháp tại nhà thì công an phường đến kiểm tra và lập biên bản, thu giữ một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Do học Pháp chưa sâu, chưa có được chính niệm của một đệ tử Đại pháp, có tâm sợ hãi, sợ ảnh hưởng đến con cái trong nhà (vì con trai tôi cũng không đồng ý cho tôi học Pháp tại thời gian này), nên tôi đã ký cam kết vào biên bản:

– Không sinh hoạt tôn giáo có liên quan đến Pháp Luân Công.
– Không sử dụng tài liệu không rõ nguồn gốc.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi, toàn bộ những gì đã ký với công an hoàn toàn không có giá trị, Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Vượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn, tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2019. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở chợ Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì bị công an phường đưa về đồn. Ở đây họ bắt tôi ký biên bản với nội dung phát tán tài liệu không được phép lưu hành. Tôi thấy trong văn bản không có chữ Pháp Luân Công và do tâm chấp trước mong muốn được về nhà sớm nên tôi đã ký với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Quốc Tuấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 28 tháng 5 năm 2020, trong phiên làm việc với đoàn công tác của sở giáo dục, tôi đã ký biên bản làm việc trong đó có nội dung là bản thân đã không tu luyện từ tháng 12 năm 2019 cũng như khuyên vợ không tuyên truyền cho học sinh, khuyên vợ từ bỏ Pháp Luân Công. Do ngộ Pháp chưa sâu, lúc tu lúc không và còn nhiều tâm chấp trước chưa từ bỏ được nên tôi đã ký vào biên bản làm việc ngày hôm đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận những nội dung đã ký kết, triệt để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, kiên định trợ giúp vợ tu luyện cũng như bản thân và chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Văn Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong thời gian đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019 tôi tập 5 bài công pháp tại đơn vị nên chỉ huy đã yêu cầu tôi dừng tập và không được đi phát tài liệu giảng chân tướng. Do còn có tâm sợ hãi, nghĩ rằng pháp luật Việt Nam không cho phép và chấp trước của người thường nên tôi đã đồng ý sẽ không đi phát tài liệu giảng chân tướng. Sau này tôi nhận ra rằng việc đi phát tài liệu giảng chân tướng là hoàn toàn hợp pháp và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực lên tôi, mọi sự đồng ý thoả hiệp trước kia đều vô hiệu. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào năm 2017. Đến cuối năm 2018, có lần chồng tôi giấu sách Chuyển Pháp Luân, đài luyện công và kinh văn mà Sư phụ giảng. Chồng tôi nói: “Nếu tự học ở nhà, không học chung với người khác, không tụ tập thì tôi sẻ trả lại sách”. Ban đầu tôi không đồng ý, sau nhiều lần giảng chân tướng và thuyết phục chồng nhưng chồng tôi cương quyết phải như vậy thì mới trả sách nên tôi đã đồng ý.

Vào tháng 4 năm 2020 tôi nói chuyện với em trai về việc thoái đảng qua điện thoại. Em tôi nói rằng: “Chị nói chuyện này với em thôi không được nói với người khác”, lúc đó ngộ Pháp không sâu nên tôi đã đồng ý. Hơn một tháng sau tôi gặp em chồng, cô ấy kể sắp kết nạp đảng, tôi khuyên cô ấy không nên kết nạp. Cô ấy nói rằng: “Chị nói với em thôi”, lúc đó không thanh tỉnh nên tôi nói: “Chị nói với người nhà thôi”. Lúc đó tôi không nhận ra rằng đó là cam kết không biên bản với cực thế lực. Sau khi hướng nội, đối chiếu với những lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nhận thấy mình đã sai.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận lời hứa với chồng vào cuối năm 2018, và phủ nhận thỏa thuận với em trai và em chồng. Chúng hoàn toàn không có giá trị. Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Thái Hà, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Khoảng từ 8 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2020, tôi bị công an thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên can nhiễu do tôi đi phát tài liệu tại địa phương này. Trong quá trình tiếp xúc với công an, tôi đã ngộ nhận tài liệu của Đại Pháp có vi phạm điều luật ấn phẩm in tại Việt Nam, vì thế tôi đã ký biên bản với công an xác nhận vấn đề này. Sau đó, tìm hiểu lại, tôi biết do tôi chưa tìm hiểu kĩ về luật in ấn phẩm tại Việt Nam, tức là đồng tình với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, không chấp nhận sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Chính, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồng Nai. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 tôi cùng một chị đồng tu đang phát tài liệu giảng chân tướng tại siêu thị BigC thì bị công an khu vực mời về phường làm việc. Họ tra hỏi lý lịch và lập biên bản vi phạm. Trong quá trình làm việc tôi có nói với họ đây là môn tu luyện cả tâm lẫn thân giúp con người ta trở thành người tốt, và như vậy sẽ giúp ích cho việc phòng chống dịch bệnh. Họ nói tốt thế thì chị tu tập ở nhà chứ không được ra ngoài tập trung đông người và không đi tuyên truyền phát tài liệu, họ nói những tài liệu này vi phạm luật in ấn xuất bản và bắt tôi ký vào tờ giấy cam kết không được phát tài liệu nữa. Do ngộ Pháp chưa sâu, chưa hiểu rõ về pháp luật và sợ bị liên lụy gia đình nên tôi đã ký. Về nhà tôi rất hối hận và cảm thấy có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận an bài của cựu thế lực, phủ nhận những lời nói, ký kết của tôi với công an lúc đó tất cả đều vô giá trị. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Trang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp tại Khu du lịch biển Long Hải, thuộc thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó, tôi bị quản lý khu vực mời về văn phòng. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, sợ liên lụy đến người nhà, tôi đã ký vào biên bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Dương Thị Tân Hội, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Yên Bái. Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thì bị một người dân là công an viên báo cáo lên công an xã Đại Đồng và công an huyện Yên Bình. Do học không thấu Pháp, chưa kiên định, mang tâm sợ hãi và còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký kết với công an không được tiếp tục đi phát tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân, ký biên bản nộp phạt hành chính về việc tặng tài liệu chân tướng cho người dân. Sau khi ký kết tôi thấy việc làm này của mình không đúng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, phủ định hết những gì đã ký kết với công an, chính lại những hành vi không đúng với Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Minh Tâm, học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi sống tại Việt Nam. Khoảng 1-2 tháng sau khi tôi bắt đầu học Pháp Luân Công, gia đình đã cấm tôi tu luyện. Vì học Pháp chưa sâu, với tâm lo lắng và sợ hãi dẫn khởi nên khi bố mẹ bị nghe những tuyên truyền vu khống về Pháp Luân Công thì bố mẹ không cho tôi học Đại Pháp. Tôi đã nói dối với cậu tôi và không dứt khoát với gia đình. Tôi nói với cậu rằng “sẽ không tu luyện nữa”, còn đối với gia đình thì tôi im lặng không nói gì cũng như là đồng ý. Nên sau này khi học Pháp sâu hơn, tôi đã nhận ra việc mình nói dối đó là rất nghiêm trọng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chỉnh thanh minh này để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, tôi vẫn tiếp tục tu luyện, phủ định triệt để câu nói đó, chúng hoàn toàn không có giá trị. Tôi không cần bất cứ an bài nào khác ngoài an bài của Sư phụ, thực hiện tốt ba việc Sư phụ yêu cầu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Thị Phát, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn. Tháng 9 năm 2019, mẹ con tôi đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở Quận 8, Sài Gòn thì bị công an Quận 8 đưa về đồn. Vì còn nhiều chấp trước nên tôi đã viết bản cam kết không đi phát tài liệu nữa. Hướng nội lại tôi thấy hành động của mình không chính niệm, không đúng theo Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận, xoá bỏ tất cả hết thảy những gì tôi đã viết đã ký với công an Quận 8, Sài Gòn. Tôi không chấp nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài và làm theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Trương Thị Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 2020 tôi đi cùng một đồng tu ở địa phương đến xã lân cận để tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân; sau đó công an mời tôi về ủy ban xã làm việc và họ thu tài liệu của tôi. Họ viết biên bản có nội dung bảo tôi không được đi tuyên truyền về Pháp Luân Công vì nhà nước chưa cho phép. Do tôi học Pháp chưa sâu, tôi còn nói lời chưa chân với công an, chưa thiện, chưa nhẫn, tâm sợ hãi còn nhiều, sợ ảnh hưởng đến người nhà nên tôi đã đồng ý ký vào biên bản do công an viết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã đồng ý ký vào biên bản là không có giá trị và phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nho Thị Tuấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 2020 tôi đi cùng một đồng tu ở địa phương đến xã lân cận để tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân; sau đó công an mời tôi về ủy ban xã làm việc và họ thu tài liệu của tôi. Họ viết biên bản có nội dung bảo tôi không được đi tuyên truyền về Pháp Luân Công vì nhà nước chưa cho phép. Do tôi học Pháp chưa sâu, tôi còn chưa chân, chưa xuất được thiện tâm, tâm sợ hãi còn nhiều nên tôi đã đồng ý ký vào biên bản do công an viết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã đồng ý ký vào biên bản là không có giá trị và phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Song, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nho Quan, Ninh Bình. Thời gian vừa qua tôi và các đồng tu cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà, có đồng tu bị người nhà báo cáo chi bộ, nên chính quyền gọi chúng tôi lên xã bắt ký vào bản tường trình, họ nói Việt Nam chưa cho phép tập Pháp Luân Công và cấm không được tập trung tu luyện, cấm phát tư liệu và chia sẻ cho mọi người ở địa phương.

Vì học Pháp chưa sâu, không thanh tỉnh và không hiểu về pháp luật nhà nước, còn nhiều tâm chấp trước, nên tôi đã ký vào cam kết là không tập trung tu luyện tại nhà nữa và chỉ được tập một mình và không đi phát tư liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại địa phương. Sau khi học Pháp nhiều và được chia sẻ của các đồng tu, tôi đã nhận ra những việc làm của mình là sai và không đúng với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những sự việc như đã ký kết với công an, cũng như với chính quyền nơi ở là không có giá trị nữa, phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ninh Thị Vui, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nho Quan, Ninh Bình. Thời gian vừa qua tôi và các đồng tu cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà, có đồng tu bị người nhà báo cáo chi bộ, nên chính quyền gọi chúng tôi lên xã bắt ký vào bản tường trình, họ nói Việt Nam chưa cho phép tập Pháp Luân Công và cấm không được tập trung tu luyện, cấm phát tư liệu và chia sẻ cho mọi người ở địa phương.

Vì học Pháp chưa sâu, không thanh tỉnh và không hiểu về pháp luật nhà nước, còn nhiều tâm chấp trước, nên tôi đã ký vào cam kết là không tập trung tu luyện tại nhà nữa và chỉ được tập một mình và không đi phát tư liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại địa phương. Sau khi học Pháp nhiều và được chia sẻ của các đồng tu, tôi đã nhận ra những việc làm của mình là sai và không đúng với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những sự việc như đã ký kết với công an, cũng như với chính quyền nơi ở là không có giá trị nữa, phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Tuyết Nhung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong thời gian dịch virus corona vừa qua, tôi có đi giới thiệu cho một số người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó người nhà tôi, bao gồm cả gia đình bên nội và ngoại biết được việc này và dùng mọi cách để ngăn cấm, không cho tôi tập luyện. Họ cho rằng tôi làm chính trị, tuyên truyền liên quan đến đảng X, rằng làm như vậy là trái pháp luật Việt Nam, rằng bộ quốc phòng, bộ công an đã có văn bản này khác về vấn đề này, và sẽ ảnh hưởng đến bản thân, tất cả mọi người trong gia đình hai bên, cũng như gia đình nhỏ của tôi, hàng xóm, nhiều người hiểu nhầm về Đại Pháp v.v.

Do bản thân học Pháp không sâu, ngộ tính còn kém, chưa làm được như lời Sư phụ dạy, giảng chân tướng chưa đến nơi đến chốn, lại lo sợ mọi người hiểu nhầm, nói xấu, có lời lẽ không đúng đắn về Đại Pháp nên sau một vài lần họp gia đình và áp lực từ nhiều phía, tôi đã làm một việc không đúng đắn là viết cam kết với người nhà không tập, không tuyên truyền và tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công, còn nhận là mình đi tuyên truyền theo hình thức như vậy là chưa phù hợp, gây ảnh hưởng đến gia đình, làm cho nhiều người có cái nhìn không đúng về Đại Pháp. Qua một thời gian hướng nội tìm chấp trước của bản thân, tôi nhận thấy mình còn nhiều chấp trước mà để tà ác dùi vào sơ hở dẫn đến việc này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những lời nói, cam kết đã viết liên quan đến việc tu luyện Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thao, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa, Việt Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 2020 công an đã tới nhà tôi. Họ đã lập biên bản tịch thu sách của tôi, và còn bắt tôi làm một bản cam kết không đi phát tài liệu truyền bá Pháp Luân Công và tụ tập đông người.

Do học Pháp chưa sâu, thiếu hiểu biết nên tôi đã ký vào bản cam kết. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Xuân Thắng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa, Việt Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 2020 có đồng tu bị công an xã và huyện tới nhà lập biên bản thu giữ sách và tài liệu. Đồng thời trong biên bản còn cấm không được phát tài liệu, không được đi truyền bá Pháp Luân Công và tụ tập đông người.

Vì đồng tu đó nói tôi và một đồng tu khác là người mang sách cho đồng tu ấy nên công an đã mời tôi tới. Sau khi hỏi thì họ có viết ra một biên bản vụ việc và bảo tôi và một đồng tu ký vào là người chứng kiến sự việc. Do học Pháp chưa sâu, thiếu hiểu biết nên tôi đã ký vào.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Văn Công, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa, Việt Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 2020 có đồng tu bị công an xã và huyện tới nhà lập biên bản thu giữ sách và tài liệu. Đồng thời trong biên bản còn cấm không được phát tài liệu, không được đi truyền bá Pháp Luân Công và tụ tập đông người.

Vì đồng tu đó nói tôi và một đồng tu khác là người mang sách cho đồng tu ấy nên công an đã mời tôi tới. Sau khi hỏi thì họ có viết ra một biên bản vụ việc và bảo tôi và một đồng tu ký vào là người chứng kiến sự việc. Do học Pháp chưa sâu, thiếu hiểu biết nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.


Đăng ngày 26-08-2020;

Share