Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2020] Chia sẻ gần đây của một học viên đã giúp tôi ngộ ra lý do tại sao tôi không thể duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn lâu dài. Điều phối viên đã nhắc nhở rằng chúng tôi không nên đợi cho đến khi gặp khổ nạn hay bị can nhiễu thì mới phát chính niệm.

Nhìn lại bản thân, tôi thấy chất lượng phát chính niệm của mình rất kém. Tôi không thể tĩnh lại và tư tưởng của tôi không thanh tỉnh. Mặc dù tôi làm điều đó bốn lần một ngày, nhưng nó lại được thực hiện như một thói quen.

Các đồng tu đã chia sẻ một số ví dụ điển hình. Một nữ học viên nói: “Phát chính niệm có lúc [chỉ cần] ba đến bốn phút, hoặc có khi tận 30 phút. Khi cảm thấy mệt trong lúc học Pháp, tôi phát chính niệm. Còn khi cảm thấy mệt mỏi sau khi phát chính niệm thời gian dài, tôi sẽ luyện công hoặc học Pháp.”

Khi đi ngủ, cô ấy tập trung phát chính niệm mà không làm động tác tay. Cô ấy ngủ ngon và thức dậy cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô ấy hiếm khi bị can nhiễu lúc giảng chân tướng.

Trong một câu chuyện khác, một học viên đã bị ô tô đâm khi đang giảng chân tướng trên đường và bị hôn mê. Cô ấy đã được đưa đến phòng cấp cứu. Không lâu sau, một số cảnh sát đến và đợi trong bệnh viện, có người đã báo cảnh sát sau khi thấy có nhiều tài liệu giảng chân tướng trong túi của cô ấy.

Khi một điều phối viên nghe tin về sự việc, cô và một đồng tu đã đến bệnh viện. Học viên kia ở bên ngoài để phát chính niệm còn cô đã vào phòng cấp cứu. Cô nói vào tai của vị học viên đang hôn mê: “Hãy tỉnh lại! Chúng ta phải rời đi bây giờ. Bạn không thể ở lại đây.”

Vị học viên đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê và rời khỏi bệnh viện nhờ sự trợ giúp của người học viên kia. Cảnh sát đã không nhận ra họ dù họ đi qua trước mặt.

Một học viên đã chia sẻ câu chuyện thứ ba. Anh ấy lái xe ba gác để giao hàng và làm việc nhiều giờ liền. Anh phát chính niệm trong khi lái xe. Lúc đầu, anh thường bị phân tâm bởi tiếng ồn giao thông. Sau một thời gian, anh tiến nhập vào một trạng thái mà anh có thể cảm nhận được các vật thể từ mọi hướng, tâm trí của anh minh mẫn và tập trung phát chính niệm.

Phát chính niệm là một Pháp khí quan trọng mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta. Sư phụ giảng:

“Tôi nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp tiến về viên mãn cần làm tốt ba việc; phải vậy không? Phát chính niệm là một việc trong đó, trọng yếu như thế thì vì sao thực hiện chưa tốt?! Tại sao coi nó [quá] đơn giản, không coi trọng nó? Đã biết được rằng trọng yếu đến vậy rồi, ngoài ra một trong ba việc ấy chư vị thực hiện không tốt thì làm sao đây?”

“Nhân tố của tà linh ác đảng kia chính là làm chư vị mê [màng mơ] hồ, chư vị càng mê hồ thì nó càng làm cho chư vị mê hồ mạnh hơn. Nó chính là không để chư vị phát chính niệm, vì chư vị phát chính niệm thanh trừ nó, chư vị phát chính niệm tiêu huỷ nó thì nó phải can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Chúng ta nên chủ động phát chính niệm thay vì thụ động hoặc đợi đến khi xảy ra nguy hiểm mới phát.

Tôi nhận thấy nhiều quan niệm người thường ở bản thân, vì vậy tôi bắt đầu loại bỏ chúng trong khi phát chính niệm, và tôi cảm thấy nó có hiệu quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/12/186316.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share