Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc 

[MINH HUỆ 23-08-2020] Trong nhiều năm tu luyện, tâm sắc dục vẫn luôn vây khốn tôi. Nó gần như trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi. Kể từ khi kiên trì học thuộc Pháp và kiên trì hướng nội mỗi ngày, tôi đã vứt bỏ tâm sắc dục hai lần vào năm 2014 và năm 2016. Nhưng từ năm 2016 trở về sau, tâm sắc dục lại vây khốn tôi lần nữa cho đến tận bây giờ. Quay đầu nhìn lại kinh nghiệm tu bỏ tâm sắc dục vào hai lần trước đó và phản tỉnh trạng thái tu luyện hiện tại, tôi chợt tỉnh ngộ nguyên nhân chính là tâm an dật và tu luyện không tinh tấn.

1. Quay đầu nhìn lại

Chịu nhận ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình nên tôi rất thích xem sách. Tôi nhớ hồi còn học lớp 5, tôi đã đọc hết phân nửa bộ sách “Tam quốc diễn nghĩa”. Sau khi đi làm, sách gì tôi cũng đọc. Sau khi máy ghi hình và đầu đọc đĩa ra đời, tôi lại say mê xem các tác phẩm điện ảnh. Sau khi máy tính được phổ cập rộng rãi, tôi lại say mê lên mạng. Cứ như thế mà tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thứ không lành mạnh, lâu dần chúng đã hình thành tâm sắc dục mạnh mẽ.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, can nhiễu của tâm sắc dục hết sức lớn. Cho dù tôi không có làm chuyện đi quá giới hạn nhưng tâm sắc dục phản ánh lên đại não rất ghê gớm. Niệm đầu về sắc dục thường hay xuất ra trong tư tưởng, có lúc nó còn suy diễn lung tung, bài trừ không đi, áp chế không nổi nên tôi cảm thấy vô cùng khổ não. Bởi vì tâm sắc dục không bỏ, thêm vào mấy lần xuất hiện bức hại “nghiệp bệnh” khá lớn nên tôi cảm thấy hết sức đau khổ khi nghĩ về nó. Tôi đã cố gắng thử nhiều phương pháp khác nhau để vứt bỏ tâm sắc dục nhưng không mấy hiệu quả.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp vào năm 2013, bên cạnh đó mỗi ngày đều kiên trì hướng nội tìm. Sau một đoạn thời gian, trạng thái tu luyện của tôi đã có cải biến rất lớn, tâm tính đề cao rất nhanh. Tôi có thể khống chế vững niệm đầu sắc dục, tâm sắc dục cũng yếu đi nhiều nhưng nó vẫn còn. Vào năm đó, nhu cầu về đĩa quang Shen Yun ở khu vực của tôi rất lớn nên nhiệm vụ làm đĩa quang Shen Yun rất nặng nhọc. Mỗi ngày tôi làm đĩa vào buổi sáng, học Pháp vào buổi chiều, luyện công vào buổi tối. Tôi phát chính niệm trong thời gian dài khoảng hai giờ đồng hồ vào buổi chiều và buổi tối. Vào thời gian rảnh rỗi còn lại, tôi vừa làm việc nhà vừa nghe đài phát thanh Minh Huệ, thỉnh thoảng cũng có viết bài chia sẻ. Cho dù rất bận bịu nhưng bận mà không loạn, tôi vẫn có thể sắp xếp mọi việc đâu ra đó. Ngày ngày tôi làm cùng những việc giống nhau, ngày qua tháng lại đã hình thành một mô thức cố định. Thời gian lâu dần tôi mới phát hiện mình đã nhập vào trạng thái quên mất bản thân mình, đó cũng là cảnh giới vô tư vô ngã.

Vào một buổi tối nọ, tôi có giấc mơ như sau: Người thợ làm đàn ở nhà bên cạnh qua đời. Tôi và những người hàng xóm mang thi thể của ông đi mai táng. Tôi hiểu ra Sư phụ sử dụng từ đồng âm để điểm hóa tôi: Người thợ làm đàn chết ý là tơ tình đã đoạn dứt. Kể từ đó trở đi, tôi phát hiện ra mình đã không còn niệm sắc dục nữa, cũng không còn tâm sắc dục. Tôi không còn nghĩ đến bất cứ việc gì liên quan đến phương diện tình sắc, đại não giống như mất hẳn ký ức về phương diện này. Tôi biết là Sư phụ đã giúp mình lấy đi chủng vật chất bất hảo này. Khi không còn phiền não về phương diện này thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

Trạng thái này được bảo trì trong một đoạn thời gian. Dần dần sau đó tôi lại phát hiện mình có tình cảm, có tâm sắc dục và niệm sắc dục.

Năm 2015, vợ tôi ra ngoài giảng chân tướng bị cảnh sát tà ác bắc cóc và giam giữ phi pháp. Quan này kéo dài chín tháng. Tôi đã đảm đương hạng mục giảng chân tướng thay vợ, đồng thời tôi cũng tham gia vào công tác giải cứu vợ mình. Tuy tôi rất bận nhưng tôi không dám phóng túng tu luyện cá nhân. Tôi cũng không thể phóng túng bản thân mình. Trong suốt quá trình giải cứu vợ, tôi đã trải qua một quá trình tu tâm khó quên: Tôi chuyển biến mục đích giải cứu vợ thành cứu độ những nhân viên làm cho Phòng 610, cục công an, viện kiểm sát, tòa án và cơ quan tư pháp ở nơi địa phương; từ đó lại mở rộng sang lấy cứu độ chúng sinh làm mục đích. Lần này đích thực là một quá trình chuyển biến từ vị tư sang vị tha. Có một hôm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mình không còn tình cảm nữa, cũng không còn tâm sắc dục và không có niệm đầu sắc dục, đại não hoàn toàn trống rỗng.

Tôi chỉ làm những việc mà bản thân mình cần làm. Tôi đã đề cao tâm tính trong quá trình đó. Sư phụ lại giúp tôi lấy đi chủng vật chất bất hảo lần nữa. Nhưng trạng thái tốt đẹp kéo dài chưa được bao lâu thì tôi lại có tình cảm, lại có tâm sắc dục và niệm đầu sắc dục.

2. Phản tỉnh bản thân

Năm 2017, tôi có cháu ngoại, nhưng tôi không ngờ là mình lại trở thành người chịu trách nhiệm trông cháu. Cuộc sống bận rộn nhưng rất có trật tự của tôi liền bị đảo loạn. Trông cháu ngoại hao tốn rất nhiều thời gian cũng như tinh lực của tôi, dần dần việc học Pháp cũng không còn nghiêm túc như trước nữa. Mỗi ngày số lần nghiêm túc hướng nội tìm cũng càng lúc càng ít đi. Đặc biệt là trong thời gian xảy ra dịch bệnh, tôi gần như dừng hẳn việc hướng nội tìm bản thân mình, đồng thời cũng ít đi giảng chân tướng.

Tôi đã phóng túng ý chí tu luyện tinh tấn cho nên tâm an dật liền đến. Một khi tôi có tâm an dật thì tình cảm cũng nặng hơn, tâm sắc dục mạnh lên và niệm đầu sắc dục cũng nhiều hơn.

Giữa hai lần vứt bỏ tâm sắc dục vào năm 2014 và năm 2016 chỉ cách nhau hơn một năm, còn lần này thời gian đã kéo dài ba năm nhưng tôi vẫn chưa vứt bỏ được nó. Thông qua việc đối chiếu phân tích, tôi đã hiểu ra mình cần làm gì để vứt bỏ tâm sắc dục thật nhanh và thật tốt: Khi tư tưởng của chúng ta hàng ngày đều chuyên chú vào làm tốt ba việc, chuyên chú đặt vào tu tâm tính thì tín tức ngoại lai cũng như các sinh mệnh khác không cách nào chen lẫn vào, thuận theo tâm tính không ngừng thăng hoa, Sư phụ sẽ giúp chúng ta lấy đi những vật chất bất hảo này. Như thế thử hỏi ở đâu còn tâm sắc dục hay niệm đầu sắc dục nữa?

Trong pháp môn này của chúng ta, có đồng tu chỉ cần một lần là có thể vứt bỏ các tâm chấp trước, nhưng cũng có đồng tu cần đến hai ba lần, thậm chí là nhiều lần hơn nữa. Có thể hay không thể bước đi hết toàn bộ quá trình tu luyện Sư phụ an bài trong một đoạn thời gian có hạn, cũng như không để bị tâm sắc dục kéo lại phía sau, những điều này hoàn toàn nhìn xem bản thân mình có thể cự tuyệt an dật và bảo trì tinh tấn hay không.

Bên trên là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không dựa trên Pháp, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/去安逸心與色慾心的體會-410851.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share