Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2020] Ngày 21 tháng 7 năm 2020, một người dân 74 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị truy tố và hiện đang phải đối diện với việc bị xét xử bởi Toà án Khu Ngũ Hoa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi Toà án Khu Ngũ Hoa kết án bà Đồng Tiên Trân hai năm quản thúc cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 22 tháng 7 năm 2019, một năm sau Viện Kiểm sát Khu Ngũ Hoa đã lập cáo trạng đối với bà cũng vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Cáo trạng mới này được ban hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, buộc tội bà là “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được quy chuẩn nhằm để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên cũng cáo buộc bà phạm tội mới trong khi đang thụ án bản án cũ và bà sẽ chịu “hình phạt tổng hợp cho nhiều tội.” Các sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu trong lần lục soát nhà bà gần đây nhất vào ngày 24 tháng 3 năm 2020 sẽ được đưa vào làm bằng chứng truy tố chống lại bà.

Lần bắt giữ cuối cùng

Lúc 11 giờ đêm ngày 24 tháng 3 năm 2020, bảy cảnh sát đã gõ cửa nhà bà Đồng. Bà và con trai đã thức dậy. Bà đã mở cửa và họ xông vào. Họ cố bắt giữ bà nhưng bị con trai bà ngăn lại, anh yêu cầu một cảnh sát cho xem lệnh bắt giữ.

Vài người rời đi và quay lại với một lệnh khám xét. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Đồng và đưa bà đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Bà được thả vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 3.

Cảnh sát quay trở lại vào ngày 30 tháng 3 và đưa bà Đồng đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Bà bị ép phải chụp CT, X-quang, siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu.

Sau khi đưa bà về nhà khoảng nửa đêm, cảnh sát quay trở lại vào khoảng 1 giờ chiều ngày 1 tháng 4 và đưa bà đến đồn cảnh sát để thu thập dấu vân tay và chụp ảnh bà.

Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, bà Đồng bị đưa đến trại tạm giam địa phương nhưng bị từ chối tiếp nhận. Sau đó công an đã ép con bà phải trả 3.000 nhân dân tệ tiền bão lãnh và thả bà.

Từ 24 tháng 4 đến 29 tháng 5, hai nhóm cảnh sát đã ở bên ngoài nhà bà Đồng và giám sát bà cả ngày. Họ theo dõi bà mọi lúc mọi nơi.

Ngày 3 tháng 7, một nhân viên toà án gọi cho bà Đồng và yêu cầu bà luôn giữ điện thoại bên người vì họ có thể triệu tập bà bất kỳ lúc nào.

Báo cáo liên quan:

Vân Nam: Sau sáu năm bị giam cầm, cụ bà 73 tuổi ở Vân Nam lại đối mặt với án tù vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186355.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share