Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Cuối tháng 7 năm 2020, một người dân ở thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm bị kết án bảy năm tù sau bảy tháng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo gia đình của bà Phạm Minh Lan, họ mất liên lạc với bà từ ngày 10 tháng 1 năm 2020 và 10 ngày sau được xác nhận rằng bà đã bị bắt giữ. Vào cuối tháng 7, gia đình bà được thông báo rằng bà đã bị kết nhưng chi tiết vụ án bao gồm cả nơi bà đang bị giam giữ vẫn chưa được biết.

Bà Phạm Minh Lan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 6 năm 1997. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà bị bắt giữ nhiều lần và bị tra tấn ở trong tù.

Lần đầu bà Phạm bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh khi bà đang ở đó để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát đánh đập, giam giữ trong phòng biệt giam bốn ngày và sau đó bị giam giữ tại Trại tạm giam Duyên Cát một tháng.

Cuối năm 2000, bà Phạm bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Tại trại lao động bà bị cưỡng bức làm việc 20 giờ một ngày mà không được trả công. Khi bà không thể hoàn thành sản lượng công việc hàng ngày, lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà. Bà trở nên rất yếu vì bị ngược đãi và bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế sau khi thụ án được bốn tháng.

Ngày 15 tháng 2 năm 2011, bà Phạm bị bắt giữ một lần nữa. Cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn bà hai ngày liên tiếp mà không cho phép bà ngủ. Cảnh sát tát vào mặt bà, dùng dép đánh bà, kéo tóc bà, đá vào lưng bà và còng tay bà ra sau lưng rồi kéo hai tay của bà lên.

Hai ngày sau đó, bà Phạm bị chuyển tới trại tạm giam Hòa Long. Ngay sau khi được bảo lãnh tại ngoại vì bệnh tim nặng, bà lại bị bắt một lần nữa và bị đưa tới một trung tâm tẩy não vào tháng 3. Tại thời điểm được trả tự do vào ngày 23 tháng 4 năm 2011, chân phải của bà bị tàn tật do bị tra tấn.

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, bà Phạm bị bắt giữ và bị giam giữ hai tuần. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau khi huyết áp của bà tăng cao tới mức nguy hiểm.

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, bà bị bắt giữ một lần nữa vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và bà bị chính quyền sách nhiễu vào ngày 7 tháng 3 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/14/186344.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share